Sáng ngày 22/8/2008, ĐGM giáo phận đã về dâng thánh lễ tại giáo xứ Tân Hoá, nhân ngày kỷ niệm 8 năm Cung hiến Thánh đường giáo xứ,(22/8/2000 – 22/8/2008) và cũng là ngày sinh nhật thứ 53 của giáo xứ (22/8/1955 – 22/8/2008). Nhân dịp này, Đức Cha cũng đã ban Bí tích Thêm sức cho 145 em thiếu nhi trong xứ.
Giáo xứ Tân Hoá đã chọn Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ làm Bổn Mạng, vì đã được khai sinh trong ngày này (theo lịch Phụng vụ cũ), và ngôi Thánh đường mới được Cung Hiến cũng mang tước hiệu này. Ngày nay, theo lịch phụng vụ mới, Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ không còn là ngày này nữa, nên Tân Hoá đã xin được Cung hiến Nhà thờ vào ngày này, để gắn liền với ngày khai sinh Giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, ĐGM đã kêu gọi cộng đoàn giáo xứ dâng lời tạ ơn Chúa, vì biết bao hồng ân Chúa đã ban cho Giáo xứ trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, tạ ơn Chúa vì đã có ngôi Thánh đường khang trang dâng kính Trái tim Vẹn sạch Đức Mẹ, là nơi cùng Mẹ dâng lễ ngợi khen, tôn vinh Chúa mỗi ngày, tạ ơn Chúa vì hôm nay Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống tràn đầy trên 145 con em trong giáo xứ, như đã xuống trên Mẹ trong ngày Truyền Tin…..
Trong bài giảng, với phần Phụng vụ Lời Chúa của ngày kỷ niệm cung hiến (Is.56,1.6-7; Ep.2,19-22; Lc.19,1-10), ĐGM đã nhắc cho cộng đoàn : Nhà thờ đã được Cung hiến, tức là đã thuộc về Thiên Chúa, mọi cử hành trong nhà thờ này đều nhằm tôn vinh Thiên Chúa và Thánh hóa cộng đoàn. Mỗi một người trong cộng đoàn là 1 viên đá sống động, góp phần xây nên ngôi nhà Hội Thánh. Đặc biệt, qua câu chuyện Ông Giakêu đón Chúa vào nhà, như tường thuật của bài Tin Mừng, ĐGM nhấn mạnh : “…Những ai đã đón nhận Chúa vào nhà mình, cũng phải biết đổi mới mình, không phải chỉ bằng lời nói, mà phải bằng hành động cụ thể!”.
Và cũng với những ý tưởng của phụng vụ Lời Chúa, Đức Cha nhắn nhủ các em sắp sửa lãnh BT Thêm Sức : “Chúng con sắp lãnh nhận Chúa Thánh Thần 1 cách trọn vẹn, chúng con hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, hãy để cho 7 ơn Chúa Thánh Thần tăng triển và sinh hoa kết quả trong đời sống chúng con. Chúng con hãy học bắt chước Mẹ Maria, khi có Chúa Thánh Thần trong mình, biết ra đi đem Chúa đến với tha nhân, làm cho người ta cũng nhận được niềm vui, sự giúp đỡ…”
Đó cũng là nhiệm vụ mà ĐGM cũng nhắc cho cộng đoàn, nhân dịp Năm Thánh Phaolô, mà giáo phận chúng ta đang cử hành.
Trong lời huấn từ sau bài cảm tạ của vị đại diện Giáo xứ, Đức Cha nhắn nhủ cộng đoàn thêm 2 điều nữa:
– Giáo xứ Tân Hoá là 1 xứ Di cư, nghĩa là 1 giáo xứ “toàn tòng”, nhưng bây giờ không còn hoàn toàn như thế nữa, mà vì 1 lý do nào đó, có những người di dân từ nơi khác đến, và có những cung cách sống, sinh hoạt khác với chúng ta, và cũng có cả nhiều người chưa biết Chúa sống chung quanh chúng ta. Như thế, việc chúng ta bắt chước Đức Maria, đem Chúa, đem niềm vui đến với người ta, là một điều cần thiết.
– Giáo xứ chúng ta là 1 giáo xứ truyền thống, nhưng hãy cảnh giác, vì bây giờ những tệ nạn xã hội đã len lỏi đến mọi ngóc ngách, ngõ hẻm…..Hãy biết chú ý nhiều hơn đến con cái, nhằm chia sẻ tâm tư với chúng, giúp chúng nhận ra và xa tránh những cạm bẫy, cám dỗ…đang rình rập đe doạ chúng….
Với tất cả tâm tình yêu thương của vị Chủ chăn, cùng những lời giáo huấn nhắn nhủ của một người Cha luôn quan tâm đến con cái, cộng đoàn giáo xứ đã kết thúc Thánh lễ trong niềm hân hoan phấn khởi, đặc biệt của những gia đình có con em lãnh Bí tích Thêm sức hôm nay.
Cộng đoàn đã ra về sau khi được lãnh nhận phép lành Toàn xá của ĐGM giáp phận.

Bá Trí









