Chiều thứ sáu 21/3/2025 , lúc 16g00, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã về Giáo xứ Tân Thanh chủ tế thánh lễ, và chủ sự giờ viếng Đàng Thánh Giá trọng thể cho các giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc. Đồng tế với Đức Cha, có Cha Giuse Trần Đức Liêm – Quản hạt Bảo Lộc, Cha Giuse Lê Minh Long – Quản xứ Giáo xứ Tân Thanh kiêm Giám đốc nhà nghỉ dưỡng các Linh mục, quý Cha trong giáo hạt, quý Tu sĩ, quý Hội đồng mục vụ các giáo xứ, các đoàn thể cùng đông đảo cộng đoàn hành hương tham dự.
Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh là một trong ba nhà thờ của Giáo hạt Bảo Lộc được chỉ định là điểm hành hương Năm Thánh 2025. (Hai nhà thờ còn lại: Nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc, nhà thờ Giáo xứ La Vang Đambri).
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Đaminh nhấn mạnh rằng: Năm Thánh 2025 mang ý nghĩa quan trọng đối với Giáo hội Công Giáo, là thời gian đặc biệt để các tín hữu có thể làm mới lại đức tin, nhận lãnh ơn tha tội qua Bí tích Hòa Giải, cùng thực hiện các hành động bác ái, cầu nguyện và hành hương. Năm Thánh là dịp mời gọi mỗi người quay về với Thiên Chúa, mở lòng đón nhận hồng ân của Ngài qua việc sống đức tin một cách sâu sắc hơn, chúng ta ý thức thân phận lữ khách của mình, luôn noi theo Chúa Giêsu để hành trình đức tin trọn vẹn ý nghĩa.
Trong bài giảng, Đức Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn suy tư sâu sắc về sự quan phòng của Thiên Chúa qua 3 bài đọc ( Gen 37,3-4,12-13a.17b-28; Rm5,5-11; Mt 21,33-43.45-46). Trong hành trình Năm Thánh Hy Vọng, câu chuyện ông Giuse nhắc nhớ chúng ta rằng; ngay cả khi đối diện với thử thách, Thiên Chúa vẫn có kế hoạch tốt đẹp cho mỗi người, chúng ta không được mất niềm hy vọng, vì Thiên Chúa luôn có cách biến đổi đau khổ thành mối phúc. Nếu Giuse là hình ảnh của Chúa quan phòng thì dụ ngôn những tá điền sát nhân trong bài Phúc Âm lại nói về những kẻ từ chối kế hoạch của Ngài. Đức Cha một lần nữa mời gọi mỗi tín hữu sống khiêm nhường, từ bỏ tội lỗi và mở lòng để tình yêu Chúa tràn đầy trong cuộc sống, hãy thực thi đức ái, biết tha thứ và yêu thương, ngay cả với kẻ thù, bởi tha thứ là đỉnh cao của bác ái Kitô giáo. Năm Thánh là cơ hội chúng ta nhìn lại chính mình. Hành hương không chỉ là một cuộc di chuyển thể lý, mà còn là hành trình nội tâm, nơi chúng ta được mời gọi canh tân đời sống, sống niềm hy vọng, con người gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau trong tình yêu thương. Chúng ta xin Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh bổn mạng đồng hành với chúng ta trong Năm Thánh này.
Thánh lễ khép lại lúc 17g30, cộng đoàn ra về với niềm hân hoan, cảm nghiệm hồng ân cao cả mà Chúa đã thương ban cho Giáo Hội của Ngài trong Năm Thánh đặc biệt này .
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc