“Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51)

Trong bầu khí hân hoan của Chúa nhật V Mùa Phục Sinh, sáng ngày 03/05/2026, tại Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt, Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu đã được cử hành cách long trọng cho 80 em thiếu nhi. Thánh lễ do Cha phó Giuse Ngô Viết Thụ chủ tế, cùng sự hiệp dâng đồng tế của Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung.

Chuẩn bị tâm hồn – Bước vào cuộc gặp gỡ thiêng liêng

Để dọn mình xứng đáng cho ngày trọng đại, vào chiều thứ Bảy (02/05/2026) trước đó, các em đã sốt sắng lãnh nhận Bí tích Hòa giải và chuẩn bị tâm hồn, sẵn sàng bước vào cuộc gặp gỡ thiêng liêng đầu đời với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Hiệp dâng trong Thánh lễ hôm nay có sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa, quý tu, quý anh chị giáo lý viên, cùng quý phụ huynh và cha mẹ đỡ đầu – những người đã luôn âm thầm cầu nguyện, đồng hành và nâng đỡ các em trong suốt hành trình học hỏi giáo lý.

Niềm vui trong sáng của lần đầu đón Chúa

Đúng 8g30, đoàn rước tiến vào thánh đường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Các em nữ trong tà áo trắng tinh khôi, đầu đội vòng hoa đơn sơ; các em nam với trang phục chỉnh tề – áo sơ mi trắng, quần tây xanh, cà vạt đỏ – tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, biểu lộ sự trong sáng và thánh thiện của ngày hồng ân.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ sự mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cách riêng cho các em – những tâm hồn bé nhỏ đang chập chững bước vào hành trình hiệp thông mật thiết với Chúa Giêsu.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse nhấn mạnh ý nghĩa của Bí tích Hòa giải như một phương thế giúp mỗi người gìn giữ tâm hồn trong sạch, xứng đáng lãnh nhận Chúa nơi Bí tích Thánh Thể. Ngài ân cần nhắn nhủ các em hãy luôn giữ ngọn lửa mến Chúa yêu người, siêng năng tham dự Thánh lễ và sống ngoan hiền, hiếu thảo trong đời sống hằng ngày.

Cao điểm của Thánh lễ là giây phút 80 em thiếu nhi lần đầu tiên tiến lên Bàn Thánh, cung kính đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa. Những ánh mắt rạng rỡ, những cử chỉ trang nghiêm và những tâm hồn đơn sơ như vỡ òa trong niềm hạnh phúc thánh thiêng của cuộc gặp gỡ thiết tha nhất với Vị Khách Quý Giêsu.

Tâm tình tri ân và dấu ấn khó phai

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một em đại diện đã dâng lời tri ân chân thành đến Cha Quản xứ Phaolô, quý Cha phó, quý tu sĩ, quý anh chị giáo lý viên và quý phụ huynh – những người đã dày công hy sinh, yêu thương và dìu dắt các em trên hành trình đức tin.

Sau Thánh lễ, quý cha cùng các em và gia đình đã chụp hình lưu niệm, ghi dấu một cột mốc thiêng liêng quan trọng trong đời sống Kitô hữu.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở lại và đồng hành với các em, để từ đây, các em biết sống xứng đáng là những chứng nhân nhỏ bé của tình yêu Chúa giữa gia đình, học đường và cộng đoàn. Ngày vui hôm nay rồi sẽ qua đi, nhưng Chúa Giêsu – Đấng các em vừa đón nhận – sẽ ở lại mãi trong tâm hồn, trở thành nguồn sống và ánh sáng dẫn đường cho suốt hành trình đức tin của các em.

Maria Hoàng Oanh – Martino Khánh Hoàng
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa