Tháng Hoa đã về, mang theo hương sắc dịu dàng của đất trời và khơi dậy nơi mỗi người Kitô hữu niềm thao thức trở về bên Mẹ Maria. Không ồn ào, không rực rỡ, nhưng thật nhẹ nhàng, tháng Hoa mở ra một khoảng lặng trong tâm hồn, để mỗi người được dừng lại, lắng nghe và tìm lại chính mình trong tình yêu của Mẹ.
Trong niềm hân hoan ấy, các giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc đã cùng khai mạc tháng Hoa kính dâng kính Mẹ , quy tụ như những người con trở về, dâng lên Mẹ những lời ca, tiếng hát với tâm tình con thảo đơn sơ, thành kính. Đó không chỉ là những lời kinh quen thuộc, nhưng còn là tiếng lòng của mỗi người, mang theo bao vui buồn, lo toan và cả những điều còn dang dở trong cuộc sống.
Giữa muôn sắc hoa dâng lên Mẹ, mỗi màu hoa như nói thay một tâm tình:
Sắc đỏ của tình yêu nồng cháy – mời gọi sống yêu thương chân thành và quảng đại.
Sắc vàng dịu nhẹ – gợi lên những hy sinh âm thầm trong đời sống hằng ngày.
Sắc trắng tinh khôi – nói lên tâm hồn đơn sơ, trong sạch và tín thác.
Sắc hồng nhẹ nhàng – biểu lộ niềm vui và sự dịu dàng trong đời sống đức tin.
Sắc tím trầm lắng – nhắc nhớ về sự hoán cải và trở về.
Những đóa hoa sắc màu ấy không chỉ hiện diện bên ngoài, nhưng còn được dệt nên từ chính đời sống mỗi người , trong từng cố gắng âm thầm, từng lời cầu nguyện nhỏ bé và cả những cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày.
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47). không chỉ là lời ca tụng, nhưng còn là con đường Mẹ đã đi — một con đường của khiêm nhường, tín thác và xin vâng. Nhìn lên Mẹ Maria, mỗi người chúng ta được mời gọi học lại cách sống: biết đặt Chúa ở trung tâm, biết đón nhận mọi sự với lòng tin tưởng, và biết yêu thương bằng một con tim quảng đại hơn.
Tháng Hoa không chỉ dừng lại ở ngày khai mạc, nhưng là khởi đầu của một hành trình thiêng liêng, hành trình trở về trong tình con thảo. Từ giây phút này, mỗi lời nói yêu thương, mỗi việc làm bác ái, mỗi hy sinh âm thầm… sẽ trở thành những đóa hoa lòng, âm thầm nhưng bền bỉ, dâng lên Mẹ Maria trong chính đời sống đức tin của mỗi người.
“Khi đời sống trở thành lời kinh, mỗi người chúng ta chính là đóa hoa đẹp nhất dâng lên Mẹ Maria.”
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc









