Tối thứ bảy cuối tháng 5- giáo xứ Thánh Mẫu dâng hoa kính Mẹ.

Chủ đề của buổi dâng hoa: “TÂN PHÚC ÂM HÓA GIÁO XỨ VÀ CỘNG  ĐOÀN THÁNH HIẾN”. Giáo hội đang sống những ngày cuối của tháng 5- tháng hoa kính Đức Mẹ. Đây là cơ hội để người kitô hữu sống tình con thảo với Mẹ Maria – người Mẹ thiêng liêng của tất cả nhân loại. Nói đến tháng hoa, không thể không nhắc đến bài học khiêm tốn lắng nghe, tìm hiểu thánh ý Chúa, từ đó “xin vâng” bằng chính con người và cuộc sống của mình trong sự tin tưởng tuyệt đối như Đức Maria.

Buổi dâng hoa do các nữ tu Cộng đoàn Mến Thánh Giá Khiết Tâm –Thánh Mẫu viết kịch bản và tập luyện. Tham gia buổi dâng hoa ngoài các em thiếu nhi, thiến niên, lễ sinh còn có giới hiền mẫu và gia trưởng nên đã tạo một bầu khí “gia đình” thật ấm cúng.

Khởi nguồn cho Năm Tân Phúc Âm hóa đời sống thánh hiến là sự kiện mới mẻ và quan trọng vì chính Đức Thánh Cha là một tu sĩ sống đời thánh hiến.  Hiệp với lời mời gọi của Giáo Hội, các em Thiếu nhi trong những bộ tu phục, với những cử điệu đơn sơ biểu trưng cho lòng yêu mến và tâm tình nguyện xin đã dâng lên Mẹ lời nguyện tha thiết, xin Mẹ chuyển cầu cho Giáo Hội có thêm nhiều người trẻ quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa. Cho những người đang sống ơn thánh hiến  “trải nghiệm không ngừng sự nếm cảm tình bạn và sứ điệp của Đức Kito” (NVTM số 264) trong sứ vụ các ngài đang dấn thân phục vụ qua bản thánh ca “Chúa vẫn yêu con”.

Tiếp đó, với làm điệu nhã nhạc cung đình Huế, giới gia trưởng và hiền mẫucung kính dâng những nén hương trầm lên Thiên Chúa Ba ngôi, mẹ Maria và các Thánh để tỏ lòng tôn kính tri ân về hồng ân đức tin đã lãnh nhận.

Tiếp đó, với những vũ điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển các em thiếu nhi nữ đã dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm qua bản thánh ca “Huyền sắc sắc hoa”.

Sau đó gần 100 người đại diện cho các thành phần trong giáo xứ đã dâng lên mẹ những ngọn lên lung linh  với bản thánh ca “Lạy Mẹ mến yêu”.Đây là lời nhắc nhở mỗi người luôn phải là ngọn nến cháy sáng giữa cuộc sống còn nhiều bóng tối của ngày hôm nay, bóng tối của lòng ghen ích kỷ, bóng tối của sự tham lam muốn chiếm đoạt và sở hữu, của lạnh lùng băng giá. Ngọn nến luôn được thắp sáng sẽ giúp mỗi người trong giáo xứ nhìn thấy đường đi, nhìn rõ gương mặt của anh chị em chúng con để yêu thương và nắm lấy tay nhau cùng bước đi trên hành trình đức tin.

Kết thúc buổi dâng hoa, trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện cả cộng đoàn gia đình giáo xứ lần lượt tiến lên dâng Mẹ những đóa hoa tươi thắm được cắt từ mảnh vườn quê nhà,  đó cũng là kết tinh bởi lao công vất vả của mỗi thành viên trong gia đình Giáo Xứ.

 Hữu Phước- Thân Loan

Minh Ngữ- Hữu Huân