Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 9g30 Chúa nhật, ngày 14/6/2026, Giáo xứ Thánh Tâm – Lộc Tiến long trọng tổ chức thánh lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956-2026) và mừng lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria – bổn mạng giáo xứ (trước đây là Thánh Tâm Chúa Giêsu)
Khởi Đầu Trong Niềm Hân Hoan
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên thánh đường giáo xứ đã ngập tràn bầu khí vui tươi rộn ràng. Từng đoàn người từ nhiều nơi trở về tham dự ngày lễ trọng đại . Những người con xa quê, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ xuất thân từ giáo xứ đều hiện diện, để cùng hiệp thông thánh lễ tạ ơn và chia sẻ niềm vui với cộng đoàn.
Hòa cùng tiếng đàn ca, cộng đoàn thành kính cung nghinh Đức Maria trong ngày mừng lễ Trái Tim Vẹn Sạch. Nguyện xin Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria luôn đồng hành, che chở và dẫn dắt giáo xứ trên hành trình sống Đức tin ,và làm chứng cho Tin Mừng.
Cao điểm là thánh lễ tạ ơn, do Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự. Đồng tế với Ngài có cha Giuse Trần Đức Liêm – Quản hạt Giáo hạt Bảo Lộc, cha Tôma Trần Trung Phát – Quản xứ Giáo xứ Thánh Tâm, quý cha trong và ngoài giáo hạt , đặc biệt quý cha nguyên quản xứ, phó xứ. Cùng hiệp dâng thánh lễ có quý tu sĩ, quý khách, quý ân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thánh Tâm.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Đaminh mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì muôn vàn hồng ân trong suốt 70 năm qua và tưởng nhớ đến công ơn các bậc tiền nhân đã hy sinh xây dựng giáo xứ.
Bảy Mươi Năm Hồng Ân – Bảy Mươi Năm Được Chọn Và Sai Đi
Từ các bài đọc trong thánh lễ ( Xh 19,2-6a; Rm 8,28,30; Mt 9,36-10,8) Đức cha chia sẻ với cộng đoàn: Hôm nay, trong niềm vui tạ ơn kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ, mừng lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria – Bổn mạng giáo xứ. Lời Chúa dẫn chúng ta trở về căn tính sâu xa của một cộng đoàn Kitô hữu. Thiên Chúa nói với dân Israel; “ Các ngươi đã thấy điều Ta đã làm cho người Ai Cập, và đã mang các ngươi trên cánh chim bằng, đưa các ngươi đến với Ta”. Nhìn lại 70 năm lịch sử giáo xứ, chúng ta nhận ra biết bao thế hệ cha ông, các cha sở đã đón nhận lời mời gọi ấy. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, các ngài đã gìn giữ Đức tin, xây dựng nhà thờ, giáo dục con cháu và làm cho giáo xứ trở thành một gia đình của Chúa. Giáo xứ hôm nay chính là hoa trái của Đức tin và lòng trung thành của nhiều thế hệ. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma nhắc nhở: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người”. Khi nhìn lại chặng đường 70 năm, chắc chắn giáo xứ đã trải qua những giai đoạn thuận lợi, cũng có những thời điểm thử thách. Nhưng bàn tay của Thiên Chúa vẫn luôn dẫn dắt vượt qua mọi khó khăn để phát triển và trưởng thành trong Đức tin. Tin Mừng thánh Mathêu được Đức cha gợi lên như một lời nhắc nhở đầy tâm tình: Chúa Giêsu “chạnh lòng thương” đoàn dân đông đảo, được nhấn mạnh như ánh nhìn xuyên suốt, lịch sử 70 năm của giáo xứ. Từ cái nhìn yêu thương ấy như một lời thức tỉnh cộng đoàn hôm nay, không chỉ dừng lại ở việc nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, mà còn ý thức rằng cánh đồng truyền giáo vẫn rộng mở ngay trong chính đời sống gia đình, khu xóm và môi trường xã hội chung quanh.
Xin cho giáo xứ luôn quảng đại lên đường như các môn đệ năm xưa, đem Tin Mừng đến cho mọi người bằng chính đời sống chứng tá, bằng việc làm bác ái, phục vụ và yêu thương chân thành. Ước gì ngọn lửa Đức tin được các thế hệ cha ông vun đắp suốt hành trình 70 năm, tiếp tục được gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ tương lai.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân đã dâng lễ cầu nguyện cho giáo xứ. Ông đặc biệt cám ơn và tri ân Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương và tỏ lòng biết ơn các đấng bậc cùng quý cha nguyên quản xứ, đã xây dựng giáo xứ Thánh Tâm từ buổi sơ khai cho đến hôm nay. Ông cũng cảm ơn sự hiện diện, đồng hành của 2 cộng đoàn Dòng tu, đã giúp đỡ giáo xứ rất nhiều trong việc dạy dỗ và vun trồng đời sống đức tin.
Hành Trình Lịch Sử
Giáo xứ Thánh Tâm- Lộc Tiến tọa lạc tại Phường 3, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Số giáo dân khoảng 5.500 người, được chia thành 5 giáo họ.
Nhờ hồng ân Thiên Chúa và lòng quảng đại, hiện nay, “ Vườn ơn gọi” đã trổ sinh những hoa trái thật quý giá: 28 linh mục; 5 tu sĩ và 41 nữ tu.
Sau biến cố di cư 1954, nhiều giáo dân từ các giáo phận miền Bắc, đặc biệt là Bắc Ninh và Bùi Chu đến tạm cư tại Bảo Lộc. Cha Phaolô Nguyễn Văn Đậu đã vận động chính quyền cấp đất tại khu vực cây số 187, để bà con khai hoang lập nghiệp.
Năm 1956, cha Giuse Phạm Tuấn Trang được bổ nhiệm làm cha xứ tiên khởi.
Năm 1958 cha Phêrô Nguyễn Ngọc Châu tiếp tục phát triển giáo xứ.
Ban đầu giáo xứ mang tên Tân Hiệp, biểu tượng cho sự hiệp nhất của người di cư. Theo đề nghị của cha Phaolô Nguyễn Văn Đậu, giáo xứ được đổi tên thành Thánh Tâm, nhấn mạnh sự hiệp nhất trong tình yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Năm 1995 cha Gioan Baotixita Trần Thái Huân được bổ nhiệm quản xứ. Giáo xứ khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới theo kiến trúc Á Đông, thể hiện tinh thần hội nhập văn hóa Việt Nam.
Năm 2013 cha Giuse Phạm Văn Tuấn đảm nhận vai trò quản xứ.
Năm 2016 cha Phaolô Dương Công Hồ tiếp tục vun đắp và xây dựng giáo xứ
Năm 2025 cha Tôma Trần Trung Phát được bổ nhiệm quản xứ đến nay.
Trong hành trình 70 năm hình thành và phát triển, Giáo xứ Thánh Tâm trân trọng ghi nhớ và tri ân 6 đời cha sở, quý cha phó, các đấng bậc tiền nhân, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã quảng đại dấn thân phục vụ và góp phần xây dựng giáo xứ. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý ngài và cho mọi người còn sống cũng như đã an nghỉ trong Chúa.
Ban Truyền thông Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến









