TRONG THỜI GIAN QUA, NHIỀU DU KHÁCH THUỘC NHỮNG ĐOÀN THỂ CÔNG GIÁO Ở NHIỀU NƠI ĐÃ TỪNG BIẾT ĐẾN THIỆN LÂM NHƯ MỘT CHỐNG DỪNG CHÂN TRONG NHỮNG NGÀY NGHỈ NGƠI TẠI ĐÀ LẠT. NAY SAU HƠN 30 NĂM, MọI NGƯỜI LẠI THẤY MỘT VÓC DÁNG MỚI CỦA THIỆN LÂM VỚI NGÔI THÁNH ĐƯỜNG THEO ĐƯỜNG NÉT Á ĐÔNG CÓ NGỌN THÁP 9 TẦNG ĐƯỢC ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN CUNG HIẾN VÀ KHÁNH THÀNH VÀO NGÀY 14/12/2007, TRONG THỜI ĐIỂM DIỄN RA FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT 2007.

Thiện Lâm, cách nay 32 năm là giáo họ Thánh Tâm, đầu tiên thuộc giáo xứ Thánh Mẫu, hạt Đà Lạt, sau thuộc giáo xứ  Đa Thiện. Giáo dân của giáo họ Thánh Tâm thời đó là một nhóm người Đức Ninh, họ lẻ của giáo xứ Ngọc Đồng, địa phận Thái Bình, và một số giáo dân gốc Huế. Ngày 25/05/1975, Đức cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Giám mục giáo phận Đà Lạt, quyết định nâng giáo họ này lên hàng giáo xứ và bổ nhiệm linh mục Giuse Trần Minh Tiến làm quản xứ. Ngày 31/05/1975, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Đại diện giáo phận, đã đưa linh mục Tiến về nhận nhiệm sở. Xứ mới mang tên Thiện Lâm, ghép từ tên giáo xứ Đa Thiện và tên của Đức Giám mục Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, như một cách thể hiện tâm tình nhớ về cội nguồn.

Linh mục Phêrô Trần Minh Tiến đã chọn khẩu hiệu “Phục vụ trong tin yêu” khi lãnh nhận chức linh mục. Khẩu hiệu này đã trở thành kim chỉ nam trong cuộc đời phục vụ cộng đồng Dân Chúa. Linh mục đã cùng với mọi người giúp giáo xứ Thiện Lâm tiến triển trong đời sống đạo, trong lối diễn tả Đức tin, giúp giáo dân trưởng thành trong những sinh hoạt của giáo xứ. Theo thời gian giáo xứ dần kiện toàn những cơ sở vật chất tối thiểu như nhà thờ, và những đoàn thể trong giáo xứ…

Ngày nay, khu vực nhà thờ, nhà xứ Thiện Lâm đã không còn hiu quạnh như thủa ban đầu, mà thay vào đó là những cây cao bóng mát và một quần thể những tượng đài các thánh, các danh nhân Việt Nam được đặt chung quanh khu vực nhà xứ: tượng thánh Phêrô, tượng thánh Phaolô, tượng thánh Anrê Kim Thông, tượng Đức cha Lambert de la Motte, tượng Đức cha Cassaigne,tượng cha Đắc Lộ, thi sĩ Hàn Mặc Tử, sa bàn bước đường truyền giáo của thánh Phaolô, tượng Chúa Giêsu trầm tư mặc tưởng ở hoang mạc… Đặc biệt những bức tượng này được khéo lồng trong những trang phục Á đông. Ngoài tượng đài, phù điêu, giáo xứ Thiện Lâm còn dành thêm một số phòng nhỏ trưng bày những hình ảnh sinh hoạt của người Việt thời xa xưa, của người dân tộc, xen kẽ vào đó là những sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt xã hội thời hiện đại. Có lẽ ở giáo phận Đà Lạt, chưa có giáo xứ nào có cảnh quan như thế. Linh mục Trần Minh Tiến cho rằng qua những hình tượng, hình ảnh cụ thể này, giáo xứ Thiện Lâm muốn gửi đến mọi người, mọi du khách những vẻ đẹp của từng con người cụ thể, của lối sống để hướng mỗi người tới những vẻ đẹp của Chân- Thiện-Mỹ. Linh mục Tiến tâm sự: “Thi sĩ Hàn Mặc Tử là một giáo dân làm thơ, lấy ý thơ từ Kinh thánh, đã đóng góp nhiều vẻ đẹp vào nền văn hóa Việt Nam hiện đại. Tượng Chúa Giêsu trầm tư ở hoang mạc, giúp người đến đây tìm lại an bình nội tâm…

Rồi còn nữa, ở giữa những tượng, đài, hôm nay ở Thiện Lâm đã vươn lên một ngôi thánh đường mang phong cách Á đông, góp phần làm rõ vẻ đẹp của giáo phận Đà Lạt trong nỗ lực “nói về Chúa Giêsu Kitô cho người Việt Nam”. Trong thời gian gần đây, tại thành phố Đà Lạt đã có những ngôi thánh đường của các giáo xứ : Minh Giáo, Du Sinh, Chi Lăng, Tùng Lâm và Thiện Lâm được xây cất theo lối kiến trúc gần gũi với người Á đông. Từ xa, cảnh quan nhà thờ Thiện Lâm gợi lên khung cảnh hai đỉnh núi Langbian thu nhỏ, nét đặc trưng chính của Đà Lạt trên cao nguyên Lâm Viên, nhờ hai nền mái đỏ cao nhô lên từ nền mái thấp của nhà thờ. Và vào những ngày đẹp trời, người ta thấy rõ hơn hậu cảnh nổi bật là dãy núi Langbian. Giáo xứ Thiện Lâm hãnh diện với ngọn tháp của nhà thờ gồm 9 tầng vuông tròn chỉ trời và đất theo văn hóa Việt Nam. Mỗi tầng cách nhau 2, 5 mét, có ban công bao quanh, để du khách ngắm nhìn thành phố Đà Lạt xinh đẹp. Ở tầng 9, cao 36 mét, giữa trời bao la, lộng gió, người ta có thể nhìn thấy xa xa nhà thờ Chính tòa Đà Lạt, dãy nhà Ngũ hành của Đại học Đà Lạt, ngọn núi Langbian…

Nhân ngày cung hiến và khánh thành thánh đường Thiện Lâm,  ông Vũ Công Tiến, Bí thư thành phố Đà Lạt, thay mặt Ban thường vụ Thành ủy, đã có thư chúc mừng linh mục Trần Minh Tiến và giáo xứ Thiện Lâm. Trong thư có đoạn: “…Từ nay, thành phố có thêm một công trình xây dựng mới có kiến trúc đẹp, vừa là công trình chào mừng Festival Hoa 2007 góp phần làm cho thành phố Đà Lạt thân yêu của chúng ta thêm rực rỡ

Thiện Lâm, từ hơn 10 năm, đã mang đến cho bao du khách một hình ảnh khó phai nhòa đó là tấm lòng hiếu khách. Không biết Thiện Lâm đã đón tiếp bao đợt du khách, chỉ biết rằng trong một cuốn sổ dầy 126 trang, đã có tới hơn 200 lưu bút  của những đoàn thể, cá nhân từ Bắc chí Nam, từ miền Đông đến miền Tây ghi lại những ấn tượng tốt về giáo xứ sau những lần trú ngụ tại Thiện Lâm, dù nơi trú ngụ chỉ là những dãy phòng bình dân. Trong những ngày nghỉ ở Thiện Lâm, du khách được giáo xứ phục vụ hai bữa trưa và tối với giá cả bình dân.

Linh mục Trần Minh Tiến đang có ước mong và cũng đã coi nơi chốn đón tiếp khách du lịch này là “Trung tâm mục vụ giáo dân” của giáo xứ. Linh mục Tiến tâm sự: “Đà Lạt là một trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng. Người công giáo, cũng như các công dân khác cũng muốn tới Đà Lạt hưởng những giây phút thảnh thơi, gần gũi thiên nhiên. Nhưng khổ nỗi, vì eo hẹp tài chánh, nên nhiều người không thể thực hiện được. Nay giáo xứ Thiện Lâm muốn phục vụ bà con nghèo, nên lập ra trung tâm mục vụ giáo dân, để đón tiếp và phục vụ bình dân những người có nhu cầu”. Theo linh mục, Đức Giám mục giáo phận Đà Lạt đã chuẩn thuận dự án này vào ngày 30.9.1994. Linh mục Tiến thổ lộ: “Những tượng đài, những hình ảnh trong khu vực nhà xứ được nhắm đến nhu cầu tĩnh dưỡng tâm linh của con người. Những đoàn khách là tín hữu, trước những giờ phút du lịch, có những giờ phút tham dự thánh lễ. Còn những anh em không cùng tôn giáo, thì vẻ đẹp của cảnh quan nhà thờ, tượng đài góp phần thanh thoát lòng người”. Linh mục Tiến và giáo xứ Thiện Lâm hy vọng một ngày không xa, những cơ sở vật chất của giáo xứ phục vụ khách du lịch sẽ phát triển hơn với mức độ tiện nghi hơn.

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 2 cây số, Thiện Lâm, nằm giữa một vùng đầy cảnh quan đẹp: hồ Xuân Hương, Vườn hoa thành phố, Đồi Cù, Viện Đại học Đà Lạt… chắc hẳn sẽ được nhiều người dân nghèo biết đến trong tương lai qua cung cách sống và phục vụ của người dân xứ đạo Thiện Lâm, và của giáo xứ Thiện Lâm. Phải chăng cách nghĩ và cách làm của giáo xứ Thiện Lâm gợi mở lên ý tưởng mục vụ hành hương, mục vụ khách du lịch.

Phạm Ngọc – Quốc Trung