“Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 136)
Sáng ngày 31/05/2026, cộng đoàn Giáo xứ Thiện Lâm đã hân hoan khi cử hành “niềm vui nhân ba”: Kỷ niệm 51 năm thành lập giáo xứ, bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ và 11 em thiếu nhi vinh dự lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu.

Hành trình 51 năm ân sủng và tạ ơn
Vào lúc 6g00 sáng, Cha Giuse Trần Văn Chiến đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn, đánh dấu cột mốc 51 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ Thiện Lâm.
Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ, cộng đoàn không khỏi xúc động trước muôn vàn ân sủng và tình yêu mà Thiên Chúa đã thương ban. Từ những ngày đầu với vô vàn khó khăn, thiếu thốn, nhờ bàn tay quan phòng của Chúa cùng sự đồng tâm hiệp lực của quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa, giáo xứ đã không ngừng vươn lên lớn mạnh. Những viên gạch xây nên ngôi thánh đường khang trang hôm nay không chỉ là vật chất, mà được đắp bồi bằng đức tin, tình hiệp nhất và tinh thần phục vụ âm thầm của biết bao thế hệ cha ông đã trung thành với Tin Mừng.

Tâm tình dâng Mẹ: Khép lại Tháng Hoa thiêng liêng
Thánh lễ này càng thêm phần ý nghĩa khi được kết hợp với nghi thức dâng hoa bế mạc Tháng kính Đức Mẹ.
Suốt tháng Năm vừa qua, cộng đoàn, cách riêng là các hội đoàn và các em thiếu nhi, đã dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm đại diện cho lòng yêu mến, sự hy sinh và đời sống đạo đức. Những bước chân dâng hoa đơn sơ nhưng sốt mến chính là lời kinh sống động nhất, diễn tả tâm tình thảo hiếu của đoàn con hướng về Mẹ – Đấng luôn kề bên đồng hành, chở che và chuyển cầu cho giáo xứ trên bước đường lữ hành đức tin.

Dấu ấn ân sủng: 11 thiên thần nhỏ rước lễ lần đầu
Niềm vui của ngày đại lễ vươn tới đỉnh cao khi 11 em thiếu nhi lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng. Đây là một dấu mốc thiêng liêng vô cùng quan trọng. Sau một thời gian dài miệt mài học hỏi giáo lý, tập sống cầu nguyện và dọn mình trong sạch, giờ đây các em đã được đón nhận chính Mình và Máu Thánh Chúa làm nguồn sống cho cả thể xác lẫn tâm hồn.
Hình ảnh các thiên thần nhỏ trong trang phục trắng tinh khôi, cung kính tiến lên lãnh nhận Thánh Thể đã để lại dấu ấn tuyệt đẹp về sự trong sáng, đơn sơ và lòng khao khát kết hiệp cùng Chúa. Cả cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện, mong các em luôn thêm lòng yêu mến Bí tích Thánh Thể, siêng năng tham dự Thánh lễ, sống ngoan ngoãn, hiếu thảo và ngày càng trưởng thành hơn trong đời sống đạo.

Lời tri ân và phó thác
Khép lại ngày hồng phúc, trong tâm tình tạ ơn, giáo xứ đã dâng lời tri ân sâu sắc đến quý cha tiền nhiệm và đương nhiệm, quý tu sĩ nam nữ, Ban Hành giáo, các hội đoàn, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã dày công vun đắp cho giáo xứ suốt 51 năm qua.
Nguyện xin Đức Maria – Mẹ Giáo hội – luôn gìn giữ Giáo xứ Thiện Lâm trong bình an. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục là nguồn sức mạnh thiêng liêng, giúp mỗi thành viên ngày càng thăng tiến trong Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, để cộng đoàn nơi đây mãi là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới.
Maria Hoàng Thoan – Anrê Hữu Trí









