Sáng chúa nhật 07.06.2015 – Lễ Mình Máu Chúa tại nhà thờ Giáo xứ Thiện Lộc, cha quản xứ Giuse Nguyễn Minh Cường đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho 40 em trong giáo xứ được diễm phúc rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầutiên trong cuộc đời.
Đối với 40 em được rước lễ, đây thật sự là một ngày trong đại trong cuộc đời Kitô hữu của các em. Bởi các em đượclên rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, và Chúa Kitô ở lại trong các em, nuôi dưỡng tâm hồn các em bằng chính Mìnhvà Máu Thánh của Ngài. Để được rước Chúa vào lòng, các em đã phải nổ lực không ngừng, từ bỏ thời gian vui chơi vàdành thời gian đó cho Chúa qua việc tham dự thánh lễ và các giờ học giáo lý. Qua học giáo lý các em ý thức đượcrằng việc rước lễ không phải là một phần thưởng dành cho một thiểu số ưu tú, rước lễ cần thiết cho tất cả mọi ngườivì chỉ mình Chúa Giêsu mới có thể nuôi dưỡng và đổi mới mỗi người – đặc biệt là từng người trong các em.
Như lời cha quản xứ chia sẻ với các em, trong cuộc sống hằng ngày trên phương tiện truyền thông, người ta quảngcáo rất nhiều loại sữa dành cho các em nhỏ để phát triển thể lực, trí tuệ, tài năng…nhưng không thấy loại sữa nào, thức ăn nào dành cho tâm hồn? Qua đó có thể nhìn thấy rằng con người ngày đêm vất vả làm việc để mong được đủno, đủ ấm cho thân xác. Cũng cần có thời gian dành cho Chúa là nguồn lương thực cho tâm hồn. vì chính Chúa Giêsulà Bánh Hằng Sống. Cha cũng dặn dò các em mới rước lễ cũng như tất cả mọi người biết ý thức khi đi tham dự thánhlễ, không tham dự thánh lễ cách nửa chừng, trang nghiêm trong thánh lễ từ đó những người lớn sẽ là tấm gương đểcho các em nuôi dưỡng lòng đạo đức từ lúc còn nhỏ.
Nguyện xin Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống luôn ngự trị và nuôi dưỡng tâm hồn các em, và cho chúng con nhữngngười lớn biết ý thức để trở thành gương sáng cho các em trong cuộc sống theo Chúa.

K’Ches









