Trong bầu khí linh thiêng, trang trọng và tràn đầy hồng ân, sáng ngày 08 tháng 12 năm 2025, cộng đoàn Giáo xứ Tùng Nghĩa, Giáo hạt Đức Trọng, đã long trọng cử hành Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh Kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo xứ – đánh dấu một chặng đường đức tin đầy ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Biết bao công lao, nước mắt và niềm tin của các vị tiền nhân, các linh mục tiên khởi, các tu sĩ và giáo dân đã vun đắp nên một cộng đoàn đức tin vững mạnh, hiệp nhất và đầy lòng yêu mến Chúa như hôm nay.

70 năm – hành trình của hồng ân và đức tin
Từ sáng sớm, quý ban ngành đoàn thể và đông đảo cộng đoàn đã quy tụ về khuôn viên nhà thờ để chào đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, quý Cha, quý Tu sĩ, các cấp chính quyền, cùng quý khách gần xa về hiệp thông và chia sẻ niềm vui hồng ân.
Thánh lễ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự. Đồng tế với Đức Cha có quý Cha trong và ngoài Giáo hạt Đức Trọng. Tham dự Thánh lễ tạ ơn có quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Lúc 9g30 Thánh lễ bắt đầu. Đoàn rước trang nghiêm từ sân mái vòm tiến vào nhà thờ, hòa với tiếng hát du dương của ca đoàn: “Hân hoan kính chào, kính chào Mẹ Maria…” làm cho bầu khí phụng vụ thêm linh thiêng và sốt sắng.

Mở đầu, Đức Cha ban phép lành Tòa Thánh, như dấu ấn đặc biệt cho ngày hồng phúc của giáo xứ.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha nhấn mạnh: “Mẹ Maria là Mẹ Đấng Cứu Thế. Qua Mẹ, Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại và mở ra thời đại ân sủng.” Ngài liên hệ hành trình của Giáo xứ Tùng Nghĩa:
– Từ buổi ban đầu đơn sơ, khó khăn, nhưng luôn được Chúa chọn – Chúa gìn giữ – Chúa dẫn dắt qua biết bao thế hệ mục tử và giáo dân.
– Suốt 70 năm, giáo xứ đã sống và làm chứng cho Tin Mừng qua: đời sống cầu nguyện, phụng vụ sốt sắng, hiệp nhất yêu thương, và tinh thần phục vụ sẻ chia. Đức Cha mời gọi cộng đoàn:
– “Hành trình 70 năm loan báo Tin Mừng không khép lại, nhưng phải tiếp tục mở ra sinh hoa kết quả, mở ra niềm hy vọng mới nơi Đức Kitô.”
Hành trình 70 năm không chỉ là dòng chảy của thời gian, mà còn là chứng từ sống động về tình yêu Thiên Chúa, về niềm tín thác, sự trung kiên và hiệp nhất của đoàn con Tùng Nghĩa trên con đường theo Chúa Kitô.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, thay mặt cộng đoàn dâng lời tri ân Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.
Lời tri ân được cất lên trong xúc động – như bản hòa ca của lòng biết ơn gửi đến vị Cha chung hiền từ của Giáo phận, cùng các mục tử đã và đang đồng hành, hướng dẫn, chăm sóc đoàn chiên Tùng Nghĩa trong suốt 70 năm qua.
Cộng đoàn cũng không quên tưởng nhớ và biết ơn các bậc tiền nhân, những người đã gieo trồng hạt giống đức tin trên mảnh đất này bằng chính đời sống đạo đức và lòng trung kiên.
Xin Thiên Chúa đón nhận các ngài vào cõi phúc trường sinh, và tiếp tục chúc lành cho thế hệ hôm nay biết tiếp bước con đường đức tin mà các ngài đã để lại.
Để bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn, cộng đoàn Giáo xứ Tùng Nghĩa đã kính dâng lên Đức Cha lẵng hoa tươi thắm – biểu tượng của lòng con thảo và niềm tri ân sâu sắc. Cầu chúc Đức Cha luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, dồi dào sức khỏe, bình an và khôn ngoan, để tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên Giáo phận trong yêu thương và hiệp nhất.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí thánh thiện, hân hoan và tràn ngập niềm vui.
Nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt là minh chứng cho hồng ân 70 năm vẫn đang tiếp tục tuôn đổ trên Giáo xứ Tùng Nghĩa.
Với lòng tin tưởng phó thác, toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Tùng Nghĩa.cùng nhau bước vào một chặng đường mới của đức tin, tiếp tục viết nên trang sử yêu thương và hiệp nhất dưới sự che chở của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội.
Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tùng Nghĩa