“Hồng ân Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Ngài.”
Trong bầu khí linh thiêng và chan chứa hồng ân của lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, đánh dấu ngày kết thúc Năm Phụng vụ 2025, lúc 17g30 ngày 23/11/2025, cộng đoàn Giáo xứ Tùng Nghĩa – Giáo hạt Đức Trọng đã hân hoan quy tụ để cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng những dấu mốc trọng đại trong đời sống đức tin của giáo xứ:
– Kỷ niệm 3 năm Cung hiến Thánh đường Giáo xứ Tùng Nghĩa
– Kỷ niệm 13 năm linh mục của Cha Quản xứ Giuse Đinh Long Văn Sỹ
– Kỷ niệm 1 năm linh mục của Cha Phó Laurensô
– Mừng Bổn mạng Ca đoàn Cêcilia
Cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn phúc lộc Ngài đã thương gìn giữ, dẫn dắt giáo xứ qua từng chặng đường lịch sử. Ngôi thánh đường – không chỉ là công trình vật chất – nhưng còn là biểu tượng của đức tin, của sự hiệp nhất và của lòng quảng đại của biết bao ân nhân, là nơi Dân Chúa quy tụ để thờ phượng và kín múc nguồn ơn thánh từ Thiên Chúa.
Trong tiếng hát trang nghiêm “Hãy đến trước nhan Ngài” do Ca đoàn Cêcilia cất lên, đoàn rước quý Cha tiến vào thánh đường. Thánh lễ do Cha Giuse Đinh Long Văn Sĩ chủ sự, cùng quý Cha đồng tế long trọng hiệp dâng.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ Giuse mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, xin Ngài tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên giáo xứ và trên từng người đang hiện diện.
Trong bài giảng, Cha Giacôbê Trần Văn Văn đã chia sẻ: “Nhà thờ là nơi Thiên Chúa ngự giữa dân Người, là nơi mỗi người lãnh nhận muôn phúc lành, và cũng là nơi ơn thánh được trao ban cho mọi tâm hồn. Ngày kỷ niệm cung hiến thánh đường nhắc nhớ cộng đoàn về sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong ngôi thánh đường này, và còn nhắc về ngôi thánh đường thiêng liêng nơi tâm hồn mỗi tín hữu—đã được thánh hiến cho Chúa qua Bí tích Rửa tội. Vì thế, mỗi người được mời gọi không ngừng xây dựng, thanh luyện và làm mới tâm hồn mình để trở nên cung thánh đẹp lòng Chúa.”
Cuối Thánh lễ, Đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ dâng lời tri ân và chúc mừng Cha Quản xứ Giuse và Cha Phó Laurensô nhân ngày kỷ niệm thánh chức; đồng thời chúc mừng Ca đoàn Cêcilia trong ngày mừng bổn mạng.
Cộng đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến:
– Cha Vinh Sơn Phạm Quốc Cường – người đã khởi công xây dựng thánh đường;
– Cha Phó Phaolô, quý Cha đồng tế và quý khách đã hy sinh thời gian về hiệp dâng Thánh lễ cách sốt sắng và trang nghiêm.
Đáp từ, Cha Quản xứ Giuse gửi lời cảm ơn đến toàn thể cộng đoàn, quý ân nhân xa gần và mọi thành phần Dân Chúa đã góp công, góp sức cho sự lớn mạnh của giáo xứ.
3 năm – một chặng đường đầy ân lộc
Ba năm không phải là quãng thời gian dài, nhưng đủ để ghi dấu biết bao kỷ niệm ân tình.
Để có được ngôi thánh đường khang trang hôm nay, trước hết là nhờ hồng ân Thiên Chúa, nhờ bao hy sinh của các bậc tiền nhân, những đồng tiền lẻ âm thầm được bỏ vào heo đất, bao công sức của Cha nguyên Quản xứ Vinh Sơn và biết bao tấm lòng quảng đại xa gần.
Ngày khánh thành vẫn còn in đậm trong ký ức—niềm vui vỡ òa khi đoàn con từ khắp nơi trở về, cùng tạ ơn Chúa đã thương đến Giáo xứ Tùng Nghĩa.
Hôm nay, một lần nữa, cộng đoàn kính dâng ngôi thánh đường thân yêu này cho Mẹ Maria Vô Nhiễm gìn giữ và chở che.
Xin tri ân mọi tấm lòng đã góp phần xây dựng và vun đắp thánh đường yêu dấu.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cêcilia, tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên giáo xứ chúng con;
Xin giúp mỗi người trở nên những viên gạch sống động, bền vững và hiệp nhất, góp phần xây dựng Giáo xứ Tùng Nghĩa ngày càng thăng tiến trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Ban Truyền thông giáo xứ Tùng Nghĩa










