Trong bầu khí sốt sắng và chan chứa yêu thương, sáng thứ hai ngày 17/11/2025, cộng đoàn Giáo xứ Tùng Nghĩa, Giáo hạt Đức Trọng, đã cùng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Êlisabeth Hungari – Người Nữ Thánh của Tình Yêu và Lòng Xót Thương, Bổn mạng Ban Bác Ái Giáo xứ, những con người âm thầm dấn thân phục vụ và mang tinh thần sẻ chia đến với những anh chị em nghèo khổ.
Thánh Êlisabeth Hungari là mẫu gương sáng ngời của lòng bác ái Kitô giáo: khiêm nhường, quảng đại và luôn nhận ra dung mạo Đức Kitô nơi những người bé mọn. Cuộc đời của thánh nữ trở thành lời mời gọi tha thiết dành cho mỗi chúng ta về một tình yêu biết phục vụ, một sự dấn thân không mệt mỏi dành cho những ai đang đau khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi.
Trong Thánh lễ, cộng đoàn dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn vì biết bao hoạt động yêu thương mà Ban Bác Ái đã kiên trì thực hiện trong thời gian qua: thăm viếng bệnh nhân, nâng đỡ những gia đình gặp khó khăn, chăm lo người già neo đơn, hỗ trợ cho trẻ em nghèo học hành, và nhiều chương trình thiện nguyện thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.
Trong bài giảng, Cha Quản xứ – Giuse Đinh Long Văn Sĩ đã khích lệ các thành viên tiếp tục sống tinh thần của Thánh Êlisabeth: “Yêu thương bằng hành động – Sẻ chia bằng trái tim.” Đến với người nghèo bằng sự khiêm nhường, lòng xót thương chân thành và tình yêu phục vụ không mệt mỏi.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân: tri ân những người đã và đang dấn thân phục vụ; tri ân các ân nhân đã quảng đại nâng đỡ; và trên hết là tri ân Thiên Chúa, Đấng luôn đồng hành và chúc phúc cho mọi hoạt động bác ái của giáo xứ.
Nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Êlisabeth Hungari, tuôn đổ muôn ơn lành trên Ban Bác Ái Giáo xứ Tùng Nghĩa, cho quý anh chị luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy nhiệt tâm, để mỗi việc làm bác ái đều trở nên dấu chỉ sống động của Lòng Chúa Thương Xót giữa cuộc đời.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tùng Nghĩa








