Lúc 17g30, ngày 28/12/2025, Ca đoàn Thánh Gia Giáo xứ Tùng Nghĩa (Đức Trọng) long trọng mừng lễ Thánh Gia Thất, Bổn mạng ca đoàn và kỷ niệm 20 năm thành lập. Thánh lễ do Cha Quản xứ Giuse Đinh Long Văn Sĩ chủ sự. Tham dự Thánh lễ có  Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ Giuse chúc mừng các thành viên ca đoàn và ghi nhận những đóng góp của ca đoàn trong việc tôn vinh Chúa qua lời ca tiếng hát. Đồng thời, Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương Thánh Gia Thất, biểu tượng của tình yêu, sự hy sinh và lòng trung tín. Ngài nhấn mạnh rằng, Thánh Gia không chỉ là dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống gia đình, mà còn là nguồn cảm hứng để các gia đình tín hữu biết yêu thương, hy sinh vì nhau và sống trung thành với ơn gọi Kitô hữu trong đời sống hằng ngày.

Trong bài giảng, Cha đã mượn lời của Thánh Augustinô “Ai hát hay là cầu nguyện hai lần”. Tiếng hát không chỉ là âm thanh mà là lời cầu nguyện nâng lên bằng cả trái tim, để lời ca trở thành nhịp cầu để đưa cộng đoàn đến gần Thiên Chúa hơn. Mỗi bài hát là một lời rao giảng tin mừng, một lời mời gọi mọi người cùng chiêm ngắm và yêu mến Chúa.

Sứ vụ của ca đoàn gì? Là hi sinh thời gian dù bận rộn, mệt mỏi, để ưu tiên cho sứ vụ nhằm mang đến cho cộng đoàn lời ca tiếng hát tốt đẹp nhất để dâng lên Thiên Chúa. Là cầu nguyện và giúp cho cộng đoàn cầu nguyện khi đặt Chúa là trung tâm của mọi suy nghĩ, lời nói hành động, để việc phục vụ đề được xuất phát từ tình yêu chân thành dành cho Ngài.

Suốt 20 năm qua, ca đoàn Thánh Gia đã cùng nhau gánh vác công việc phục vụ cho cộng đoàn để giúp các Thánh lễ, làm cho phụng vụ thánh trở nên thánh thiện và đẹp đẽ hơn. Với tinh thần phụng vụ và lòng yêu mến Chúa, ca đoàn Thánh Gia tiếp tục dấn thân trong sứ vụ, dùng lời ca tiếng hát để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, anh trưởng đã thay mặt ca đoàn bày tỏ lòng tri ân chân thành đến Cha Quản xứ và toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, đồng hành và nâng đỡ ca đoàn trong suốt chặng đường qua. Ca đoàn cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bậc cha mẹ, những người chồng, người vợ và các thành viên trong gia đình – những hậu phương vững chắc – đã luôn cảm thông, ủng hộ và tạo điều kiện để các ca viên có thời gian, tinh thần và khả năng chuyên tâm tập hát, hăng say phục vụ Chúa và cộng đoàn.

Nguyện xin Thánh Gia Thất tuôn đổ muôn ơn lành trên ca đoàn và từng ca viên, ban cho mỗi người một trái tim luôn yêu mến Chúa và tha nhân; cho tiếng hát của chúng con luôn trong sáng, chan chứa niềm tin và hy vọng. Xin cho ca đoàn luôn là một gia đình hiệp nhất trong yêu thương, nhiệt thành trong phục vụ, dâng hiến hết mình cho sứ vụ.

Ước mong rằng mọi lời ca tiếng hát của ca đoàn luôn là lời tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa, là nhịp cầu đưa cộng đoàn đến gần Chúa hơn, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng khơi dậy đức tin, thắp sáng niềm hy vọng và lan tỏa tình yêu thương của Chúa đến từng tâm hồn, để mỗi người cảm nhận được tình yêu bao la của Ngài.

Xin Thánh Gia Thất cũng ban ơn chúc lành cho các gia đình trong giáo xứ, để mỗi gia đình biết yêu thương, cảm thông và chia sẻ với nhau nhiều hơn, hầu trở nên những “thánh gia” sống động giữa lòng giáo xứ thân yêu.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tùng Nghĩa