“Cây có cội, nước có nguồn. Con người có tổ, có tông”. Trong tâm tình hiếu kính của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, vào lúc 17g00 thứ Tư, ngày 18/02/2026, bầu khí linh thiêng đã bao trùm khuôn viên Nghĩa trang chung của ba giáo xứ Tùng Nghĩa – Liên Khương – Nghĩa Lâm.

Thực hiện truyền thống tốt đẹp của Hội Thánh Việt Nam dành ngày Mồng Hai Tết để kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cộng đoàn dân Chúa từ ba giáo xứ đã quy tụ về nơi “Vườn Thánh” này để hiệp dâng Thánh lễ đại trào cầu nguyện cho các linh hồn. Thánh lễ do Cha Giuse Đinh Long Văn Sĩ – Quản xứ Tùng Nghĩa chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có quý Cha quản xứ và phó xứ của ba giáo xứ, Cha khách Giuse, với sự hiện diện hiệp thông của quý tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân.

“Sống Chữ Hiếu” – Từ Lời Chúa đến hành động

Giữa không gian tĩnh lặng nơi an nghỉ của bao thế hệ cha anh, lời chia sẻ của Cha chủ tế Giuse về chủ đề “Sống Chữ Hiếu” càng trở nên thấm thía và xúc động. Mùa xuân đất trời giao hòa cũng là lúc mùa xuân lòng người hướng về cội nguồn. Ngài mượn những vần thơ mộc mạc nhưng chất chứa ân tình để diễn tả lòng biết ơn vô hạn của đạo làm con:

“Tạ ơn Cha đã cho con thấy núi rất cao và biển rất tuyệt vời. Tạ ơn Mẹ đã cho con hơi thở và trái tim nhân ái để làm người.”

Cha Giuse nhấn mạnh: Đạo Hiếu trong Kitô giáo không dừng lại ở những rung cảm của con tim, mà phải được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể: yêu mến, vâng lời và phụng dưỡng. Đặc biệt khi cha mẹ bước vào tuổi xế chiều, sự chăm sóc ân cần và hiện diện ủi an của con cái chính là lễ phẩm đẹp lòng Chúa nhất. Nhắc lại câu tục ngữ đầy trăn trở: “Một mẹ nuôi mười con, nhưng mười con không nuôi nổi một mẹ”, Cha chủ tế đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh, mời gọi mỗi người con soi rọi lại tâm hồn và chấn chỉnh lại thái độ sống đối với các đấng sinh thành.

Hiệp thông trong Mầu nhiệm Các Thánh Thông Công

Hướng về các ngôi mộ đang nằm yên nghỉ, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những hy sinh và lời cầu nguyện tha thiết nhất. Bởi lẽ, trong phận người yếu đuối, có thể vì gánh nặng mưu sinh và lo toan cho con cháu mà các ngài còn vướng mắc những lầm lỗi. Thánh lễ hôm nay chính là phương thế hữu hiệu nhất để xin Lòng Thương Xót Chúa thanh tẩy và đón nhận các linh hồn vào hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thánh lễ tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể trong sự trang nghiêm và sốt mến. Giữa buổi chiều tà của ngày đầu xuân, sự hiệp nhất của ba giáo xứ nơi nghĩa trang chung đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về mầu nhiệm Giáo hội: người sống và kẻ chết hiệp thông trong cùng một đức tin và niềm hy vọng.

Thánh lễ khép lại lúc 18g15. Mọi người ra về trong bình an, mang theo quyết tâm sống trọn Đạo Hiếu, để mỗi ngày sống đều là một bông hoa thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân.

Truyền thông Giáo hạt Đức Trọng