Sáng Chúa nhật ngày 24/05/2026, hòa chung bầu khí linh thiêng của đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo xứ Vinh Sơn đã long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học giáo lý 2025-2026. Ngày lễ khép lại một hành trình học hỏi giáo lý đong đầy ân sủng, đồng thời mở ra một mùa hè tươi vui với lời nhắn nhủ yêu thương: “Vui hè nhưng đừng quên Chúa.”


Sức mạnh thánh hóa từ Chúa Thánh Thần

Đúng 7g30, các em thiếu nhi xếp hàng ngay ngắn, hân hoan tiến vào Thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ do Cha Quản xứ Giuse Phạm Thanh Tính chủ tế. Cùng hiệp thông có quý Thầy, quý Cô giáo lý viên, các anh chị Dự trưởng, Hội đồng Mục vụ, quý Phụ huynh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài giảng lễ, Cha Quản xứ Giuse đã ôn lại những kiến thức giáo lý căn bản để nhắc nhớ các em về sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa, ý nghĩa của Dấu Thánh Giá và cách phân biệt giữa Thiên thần với Chúa Thánh Thần.
Cha nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống người tín hữu qua các Bí tích:

  • Bí tích Rửa tội: Lần đầu tiên người Kitô hữu được đón nhận Chúa Thánh Thần.
  • Bí tích Thêm sức: Ân sủng được củng cố, ban sức mạnh để người tín hữu sống đức tin vững vàng và can đảm làm chứng cho Chúa.

Nhân dịp đại lễ, ngài mời gọi các em thiếu nhi biết từ bỏ những tính hư tật xấu, ngoan ngoãn để Chúa Thánh Thần soi sáng, đổi mới tâm hồn, từ đó trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng và trở thành những người con ngoan, trò giỏi. Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em đại diện thiếu nhi đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Cha xứ, quý chức, cha mẹ và quý giáo lý viên đã luôn yêu thương, tạo điều kiện cho các em lớn lên trong đức tin.

Nhìn lại hành trình ân sủng và chia tay quý thầy giúp xứ

Sau Thánh lễ, toàn thể thiếu nhi và cộng đoàn quy tụ về Hội trường Giáo xứ để tham dự lễ tổng kết.

Báo cáo kết quả năm học, cô Trưởng ban giáo lý chia sẻ: Dù là một giáo xứ nhỏ bé với 90 em thiếu nhi, Vinh Sơn vẫn duy trì nề nếp với 7 lớp giáo lý (từ Đồng Cỏ Non đến Kinh Thánh). Đồng hành cùng các em là 17 giáo lý viên và dự trưởng đầy nhiệt huyết. Trong năm qua, ngoài việc học tập, các em còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa ý nghĩa như viếng hang đá tại giáo xứ Ka Đơn và hội trại tại tu viện Durando, giúp gia tăng lòng mến Chúa, yêu người.

Chương trình thêm phần lắng đọng với khoảnh khắc chia tay các thầy giúp xứ. Đại diện các thầy xúc động bày tỏ: “Thời gian mục vụ một năm qua tại Giáo xứ Vinh Sơn không ngắn cũng không dài, đó là những ngày hồng ân Chúa ban. Những cử chỉ đơn sơ, nhỏ bé của các em thiếu nhi chính là niềm vui lớn lao trong đời sống mục vụ của chúng con.” Những lời chia sẻ chân thành ấy đã làm bừng lên vẻ đẹp của linh đạo Vinh Sơn – linh đạo của sự dấn thân và phục vụ.

Trái ngọt cuối mùa: “Vui hè không quên Chúa”

Phần phát thưởng là khoảnh khắc hào hứng nhất. Cả hội trường vang lên những tràng pháo tay giòn giã chúc mừng 21 em thiếu nhi có thành tích học tập xuất sắc và chuyên cần đạo đức, vinh dự nhận phần thưởng hạng Nhất, Nhì, Ba. Ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự tự hào hiện rõ trên từng khuôn mặtcác bạn nhỏ và phụ huynh.
Khép lại chương trình, Cha xứ Giuse đã nhắn gửi những lời huấn từ đầy yêu thương. Ngài nhấn mạnh phần thưởng không chỉ là sự khích lệ cá nhân mà còn là động lực để toàn thể thiếu nhi cùng vươn lên.Ngài nhắc, “Cha chúc các em có một mùa hè vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Vui hè – nhưng đừng quên Chúa, nhớ tham dự Thánh lễ Chúa nhật đầy đủ, để khi hè qua đi, các em lại hăng hái trở lại lớp giáo lý và trưởng thành hơn trong đức tin.”

Buổi lễ khép lại bằng những tấm hình lưu niệm ấm áp. Các em ra về với phần quà trên tay và nụ cười rạng rỡ, sẵn sàng bước vào một mùa hè tràn ngập niềm vui. Xin tạ ơn Chúa vì một năm học chan chứa ân sủng, nguyện xin Ngài tiếp tục chúc lành cho Cha Quản xứ, quý giáo lý viên và toàn thể đại gia đình giáo xứ Vinh Sơn!

Catarina Mỹ Dung

Truyền thông Giáo xứ Vinh Sơn