Giờ Ca nguyện lần thứ 17 của các Ca đoàn thuộc Giáo hạt Đàlạt đã diễn ra tại Tung Tâm Mục Vụ Giáo phận, vào lúc 14 giờ 30 chiều ngày thứ Bảy, 07/01/2012.

Năm nay, Ban Thánh Nhạc của Giáo Hạt đã chọn chủ đề : Có một Đấng đang ở giữa các bạn mà các bạn không biết…” (Ga 1, 26)

Bắt đầu chương trình Ca Nguyện, Cha Phó Giám đốc TTMV Giuse Nguyễn Văn Sinh có lời chào mừng Đức Cha Antôn, Cha Tổng đại diện Phaolô, quý cha cùng hơn 400 ca viên các Ca đoàn thuộc các giáo xứ trong Giáo hạt Đàlạt. Tiếp đó, cha Giuse mời gọi mọi người cùng “sống giờ ca nguyện này trong bầu khí an lành dưới ánh mắt trìu mến của Chúa Hài Đồng”

Dựa vào Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng được trích đọc (Ga 1, 19.23-26), Cha Giuse nói rõ ý nghĩa của giờ Ca Nguyện hôm nay : “Chúng ta đang sống những ngày tràn đầy ánh sáng, đầy tràn niềm vui. Cùng với ca đoàn Thiên quốc, toàn thể Giáo hội hát khen mừng Chúa ra đời. Cùng với các mục đồng và các đạo sĩ Đông phương, chúng ta đến bái thờ Chúa Hài Nhi”.

Với sứ vụ của mỗi Kitô hữu, cha Giuse nhấn mạnh : “Qua lời ca tiếng hát, chúng ta ca ngợi Ngôi Hai giáng trần, nhưng cũng phải ý thức rằng chúng ta là Gioan Tẩy giả, là sao lạ dẫn lối của thời đại hôm nay cho mọi người sống quanh mình”.

Qua những suy tư thật ý nghĩa đó, Cha Giuse mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện :

“Chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình yêu mến qua lời ca tiếng hát. Xin cho cuộc sống của mỗi người trong chúng con tiếp tục là tiếng hát sống động về Chúa. Xin chúc lành cho chúng con, xin đến ngự trị trong cuộc đời của chúng con, để tất cả những ai mà chúng con gặp trong năm mới này, nhận ra sự hiện diện của Chúa trong trần gian”.

Sau những giây phút lắng đọng dưới ánh sáng của Lời Chúa, để từng người tham dự hiểu rằng đây không phải là một buổi trình diễn, nhưng là một giờ cầu nguyện bằng Thánh ca, Đức Cha Antôn đã bày tỏ tâm tình biết ơn đến từng ca viên, ngài nói : “Anh chị em đã quảng đại phục vụ trong các Thánh Lễ, các buổi cử hành phụng vụ, giúp cộng đoàn thêm sốt sắng để dâng lời ca tụng Thiên Chúa. Hôm nay, anh chị em lại cùng nhau quy tụ để lắng nghe tiếng hát của nhau và để cùng nhau cầu nguyện. Xin  Thiên Chúa chúc lành và ban thêm lòng quảng đại, sự nhiệt tình để anh chị em tiếp tục phục vụ cách tốt đẹp, mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho mỗi giáo xứ nơi anh chị em đang sống”.

Với 12 bài Thánh ca do 16 Giáo xứ, Giáo sở trình bày để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi, ngợi mừng Mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người và dâng những tâm tình tri ân lên Thiên Chúa, Giờ Ca nguyện, hay còn gọi là ngày Ca đoàn, đã thực sự mang lại rất nhiều tâm tình sốt mến.

Kết thúc Giờ Ca Nguyện, Cha Tổng Đại diện Phaolô một lần nữa bày tỏ lòng cảm phục và biết ơn các ca đoàn, đã phục vụ cách vô vị lợi và nhiều hy sinh. Các ca viên đã tự nguyện đến với nhau hàng tuần để tập hát, để hát lễ, và rất nhiều người đã tham gia những công việc khác trong sinh hoạt chung của từng Giáo xứ.

Tâm tình và ý nguyện của từng ca viên được diễn tả qua phút cầu nguyện và bài hát kết thúc : “Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa” (Kinh Hòa Bình).

Trước khi ra về, các ca đoàn đã tham dự trò chơi đố vui có thưởng truyền thống. Mọi người cùng hoan hỉ, cùng cảm tạ, cùng đoan hứa sẽ sống phục vụ và phục vụ tốt hơn.

Cũng cần nói thêm, vào thứ Sáu đầu mỗi tháng, Giáo hạt Đàlạt có Thánh Lễ dành riêng cho giới trẻ, mỗi Thánh Lễ như vậy do mỗi Ca đoàn trong Giáo hạt phụ trách phần hát lễ. Cha Tổng Phaolô ao ước không chỉ là một số người hay chỉ là các ca viên trong ca đoàn của giáo xứ, nhưng làm thế nào để các Bạn Trẻ trong từng Giáo xứ hiện diện trong Thánh Lễ quý giá này, để cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho các Bạn Trẻ khác.

Khải Linh