Trong bầu khí linh thiêng của những ngày cao điểm Mùa Chay, chiều Chúa nhật V Mùa Chay (22/03/2026), tại Giáo sở Don Bosco Đà Lạt, Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt đã tổ chức chương trình Tĩnh nguyện với chủ đề: “Anh em là Ánh sáng thế gian”.
Hành trình trở về lần này quy tụ hơn 800 bạn trẻ đến từ các giáo xứ, giáo họ, các dòng tu, cùng các nhóm sinh viên và tu sinh. Chương trình được thiết kế theo tiến trình ba bước: Hồi tâm – Gặp gỡ – Dấn thân, dẫn dắt người trẻ đi sâu vào nội tâm để làm mới lại đời sống đức tin.

- Hồi tâm: Gìn giữ ngọn đèn tâm hồn
Mở đầu chương trình, Cha Giuse Nguyễn Minh Cường – Phó Chưởng ấn, Đặc trách Giới trẻ Giáo phận Đà Lạt – đã có bài chia sẻ đầy tâm tình. Cha nhấn mạnh rằng mỗi người trẻ đều sở hữu một nguồn sáng riêng biệt từ Thiên Chúa.
“Người trẻ không cần phải làm những điều vĩ đại để thay đổi cả thế giới, nhưng trước hết là giữ cho ánh sáng ấy không bị tắt.”
Thông qua cử điệu “Đèn sáng – Muối mặn”, các bạn trẻ được mời gọi soi xét những “bóng tối” của lỗi lầm và yếu đuối. Ngay sau đó, không gian tĩnh lặng của Bí tích Hòa Giải đã giúp các bạn giao hòa với Chúa và tìm lại sự bình an.

- Thánh lễ: Đỉnh cao của sự Hiệp thông và Niềm hy vọng
Cao điểm của ngày tĩnh nguyện là Thánh lễ trọng thể do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ tế. Đồng tế với Ngài có Cha Quản hạt Đà Lạt cùng 22 linh mục trong giáo hạt.
Sự hiện diện của vị Mục tử nhân lành đã sưởi ấm lòng giới trẻ. Đức Cha bày tỏ: “Cha đến đây để được gần gũi các bạn trẻ chúng con hơn”, minh chứng cho sự hiệp thông sâu sắc của toàn giáo phận dành cho thế hệ trẻ.
Trong bài giảng, qua trình thuật Chúa Giêsu cho Ladarô sống lại, Cha Quản hạt Phaolô Phạm Công Phương đã nhắc nhở về ý nghĩa của sự sống:
- Sống đích thực: “Sống không chỉ là tồn tại, mà là sống có ý nghĩa, biết nuôi dưỡng linh hồn và hướng về sự sống đời đời”.
- Chúa Giêsu là chủ sự sống: Sự Phục Sinh của Ngài là bảo chứng xua tan bóng tối của tội lỗi và sự dữ.
- Sứ mạng của người tín hữu năm 2026: Trở thành những “Môn đệ thừa sai”, mang Chúa đến cho tha nhân bằng chính đời sống chứng tá thực tế.

- Diễn nguyện Cuộc Thương Khó: Lời cầu nguyện bằng nghệ thuật
Khép lại chương trình là vở diễn nguyện “Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu” do các bạn Sinh viên Don Bosco, giới trẻ các giáo xứ Tùng Lâm, Chính Tòa, Lang Biang và dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt thực hiện.
Với sự hỗ trợ của công nghệ hình ảnh công phu và sự nhập vai xuất thần, các bối cảnh từ Bữa Tiệc Ly đến đỉnh Đồi Sọ đã được tái hiện sống động. Đây không chỉ là một vở diễn mà là một lời cầu nguyện chung, đưa cộng đoàn cùng đau với nỗi đau của Chúa và cảm nghiệm tình yêu hiến tế, để chuẩn bị bước vào Tuần Thánh với một trái tim đổi mới.

Lời nhắn nhủ từ vị Cha chung
Trước khi kết thúc, Đức Cha Đaminh nhắn nhủ giới trẻ về vai trò của Đức Maria trong cuộc thương khó. Ngài mời gọi mỗi bạn trẻ hãy trở thành những “môn đệ thừa sai uy tín”, biết thinh lặng suy niệm và dấn thân vì Tin Mừng.
Thông điệp đọng lại
Ngày tĩnh nguyện khép lại, nhưng hành trình “làm ánh sáng” của hơn 800 bạn trẻ chỉ mới bắt đầu. Ánh sáng từ nến Phục Sinh sắp tới sẽ không chỉ cháy trên bàn thờ, mà còn phải rạng ngời trong trường học, công xưởng và trong từng mối tương quan của người trẻ giữa lòng thế giới hôm nay.
Phương Anh – Khánh Hoàng
Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt

