Chiều tối thứ bảy 05/09 tại nhà thờ Thánh Mẫu (Đà Lạt), Bạn Giới trẻ giáo hạt Đà Lạt tổ chức chương trình Cảm tạ- Tri ân để chia tay cha Grê- gô-ri ô Nguyễn An Phú Đông- Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt, kiêm Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận, trước khi lên đường nhận nhiệm sở mới tại giáo xứ Đạ Tẻh, giáo hạt Mađaguôi.

Dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa suốt buổi chiều, nhưng vì lòng yêu mến cha Grê- gô-ri-ô nên rất đông  bạn trẻ từ các giáo xứ, các nhóm trẻ đã “đội” mưa hoặc đi taxi đến Thánh Mẫu tham dự thánh lễ và chương trình tri ân.

Thánh lễ tạ ơn, xin ơn thánh hóa năm học mới (2015-2016) được cử hành lúc 15g30, do cha Gioan Phan Công Chuyển- Quản xứ Thánh Mẫu, chủ tế. Cùng đồng tế có Cha Phao lô Quách Quốc Bình (Giáo sở Don Bosco) –  Phó trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt, cùng quí cha đến từ các giáo xứ và các dòng trong giáo hạt.

Mở đầu thánh lễ, cha Gioan mời gọi mọi người hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã qui tụ giới trẻ giáo hạt về đây để xin ơn thánh hóa cho năm học mới. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các thầy cô giáo có thể chu toàn được nhiệm vụ của mình; cầu nguyện cho học sinh, sinh viên bước vào năm học mới thu nhận được nhiều kiến thức và biết chăm chỉ học hành,  rèn luyện nhân cách, đạo đức. Cha Gioan nhấn mạnh: “Đặc biệt hơn thánh lễ hôm nay chúng ta cùng với cha Grê- gô-ri- ô – Đặc trách Giới trẻ giáo hạt, dâng lời tạ ơn Chúa sau 4 năm đồng hành với giới trẻ, nay về nhiệm sở mới. Xin Chúa ban cho Ngài được luôn kiên vững, tiếp tục dấn thân phục vụ và mang lại được nhiều ơn ích cho dân Chúa, dù bất cứ nơi đâu”-

Trong bài giảng, dựa vào bài Tin Mừng tường thuật việc Chúa Giê su chữa lành người câm điếc, Cha Grê- gô-ri- ô chia sẻ và nhắn nhủ các bạn trẻ phải đặt trọn niềm tin và sự phó thác vào Đức Giêsu Kitô. Mỗi người chúng ta đều mang tội lỗi, đều có “bệnh tật” nhưng khi biết chạy đến với Chúa, đặt trọn niềm tin vào Chúa chúng ta sẽ được chữa lành, được nâng đỡ.

Cuối thánh lễ, anh Rôcô Lê Hữu Phước- Trưởng Ban điều hành Giới trẻ  giáo hạt Đà Lạt, thay mặt các bạn trẻ cảm ơn quí cha đồng tế dù bận rộng việc mục vụ nhưng đã hiện diện và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giới trẻ; cảm ơn cha Quản xứ Gioan và giáo xứ Thánh Mẫu đã mở rộng cửa đón tiếp giới trẻ giáo hạt và tạo mọi điều kiện để giới trẻ giáo hạt có thánh lễ sốt sắng và buổi sinh hoạt chia tay cha Đặc trách chan chứa tâm tình tri ân.

Anh  Rô cô, cũng thay mặt giới trẻ bày tỏ tâm tình tri ân chân tành đến cha Grê- gô-ri- ô (Xem bài kèm theo). Đáp lời, Cha Grê- gô-ri- ô cảm ơn Ban điều hành Giới trẻ giáo hạt Đà Lạt đã sát cánh bên Ngài, đồng hành cùng các nhóm trẻ trong những năm qua. Cảm ơn các nhóm: cầu nguyện Taize, Thanh Sinh Công, các nhóm trẻ của các giáo xứ, các nhóm Sinh viên… đã nhiệt tình tham gia, và đóng góp nhiều sáng kiến cho sinh hoạt của giới trẻ giáo hạt trong những năm qua. Cha Grê- gô-ri- ô ngỏ lời xin lỗi quí Cha cùng các bạn trẻ về những thiếu sót, những lời nói, hành động đã làm buồn lòng mọi người. Ngài mong muốn Ban điều hành Giới trẻ giáo hạt Đà Lạt tiếp tục đồng hành với các nhóm trẻ trong giáo hạt. Mong các nhóm trẻ luôn gắt kết với nhau để có thêm nhiều hoạt động sinh động, hữu ích trong thời gian tới.

Sau thánh lễ, Giới trẻ giáo hạt có buổi sinh hoạt với chủ đề “Cảm tạ- Tri ân”. Sau khi khởi động hâm nóng tình thân ái, cộng đoàn hiện diện cùng xem Clip “Nhìn lại 4 năm cha Grê- gô-ri- ô đồng hành cùng giới trẻ giáo hạt Đà Lạt” (xem Clip đính kèm). Nhiều bạn trẻ đã không cầm được nước mắt, khi đại diện các nhóm nói lời chia tay Cha Đặc trách. Clip kết thúc Cha Grê- gô-ri- ô đã xúc động tiến lên sân khấu trình bày nhạc phẩm “Khúc ca tạ ơn”; Cộng đoàn hiện diện không ai bảo ai cùng hòa chung tiếng hát cảm tạ với cha Grê- gô-ri- ô.

Tiếp đó các bạn trẻ được chia thành 4 đội sôi nổi tham gia những trò chơi sinh hoạt để gắn kết tình thân. Dù sương đêm đã giăng đầy, nhưng các nhóm trẻ vẫn còn lưu luyến, tiến lại bắt tay cha Đặc trách; ở lại trao đổi các sinh hoạt sắp tới của giới trẻ các giáo xứ các nhóm trẻ.

Cuối cùng anh Trưởng ban Điều hành Giới trẻ, một lần nữa cảm ơn các bạn trẻ đã đến tham dự ngày sinh hoạt ý nghĩa này; cảm ơn các bạn trẻ Thánh mẫu đã xây dựng chương sinh hoạt giao lưu công phu, ý nghĩa và thấm đẫm tinh thần cảm tạ tri ân.

Anh Trưởng ban mời gọi các bạn trẻ tham dự buổi cầu nguyện Taize vào tối thứ ba 09/09 tại giáo xứ An Bình. Tham dự thánh lễ giới trẻ đầu tháng 10 (ngày 03/10/2015), tai giáo xứ Minh Giáo.

Lời Cám ơn của người Đại Diện

Kính thưa Quí Cha và Cộng đoàn

Trước hết cho phép con được thay mặt Ban Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt gởi đến Quý Cha đồng tế lời cảm ơn chân thành nhất của chúng con, vì những ngày cuối tuần Quý Cha bận rộn với biết bao công việc mục vụ, nhưng quý Cha vẫn sắp xếp thời gian để hiện diện và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Giới trẻ chúng con.

Kính thưa Cha Gioan Quản xứ Thánh Mẫu, chúng con hết lòng cảm ơn cha đã mở rộng cửa và tạo mọi điều kiện cho Giới trẻ giáo hạt Đà Lạt về đây dâng thánh lễ tạ ơn, xin ơn thánh hóa cho năm học mới và có buổi sinh hoạt chia tay Cha Gregorio trước khi về nhiệm sở mới.

Chúng con cũng xin cảm ơn Hội đồng giáo xứ, Quí dì dòng MTG Khiết Tâm, Ca đoàn Mông Triệu đã chuẩn bị và phục vụ thánh lễ hôm nay thật sốt sắng, đầy tâm tình tri ân/ xin cảm ơn các bạn trẻ GX Thánh Mẫu đã nhiệt tình chuẩn bị cho buổi họp mặt và sinh hoạt của GTGH hôm nay.

Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành cho quí Cha và cộng đoàn/ cách riêng cho các bạn học sinh, sinh viên chuẩn bị bước vào năm học mới.

* Giờ đây xin cho con bày tỏ một vài tâm tình với cha Đặc trách Giới trẻ giáo hạt Gregorio.

Trước hết xin cho phép chúng con mừng lễ Bổn mạng Gregorio Cả của cha. Tuy muộn 2 ngày nhưng lại có đông bạn trẻ cùng hiện diện. Chúng con kính chúc Cha luôn dồi dào sức khỏe hồn xác/ có một đức tin kiên vững/ một tâm hồn hiền lành và khiêm tốn/ có lòng quảng đại và luôn yêu mến tha nhân, đặc biệt những người nghèo khó/ như gương Thánh Bổn mạng của cha.

Kinh thưa cha, thánh lễ hôm nay là thánh lễ cuối cùng cha hiện diện giữa chúng con với tư cách là Trưởng ban Mục vụ giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt và kiêm Giới trẻ  Giáo phận.

Trong 4 năm qua, cha làm Phó xứ Chánh Tòa và là Trưởng ban Mục vụ giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt/ Dù bề bộn nhiều công việc nhưng cha đã đồng hành với giới trẻ chúng con trong mọi hoạt động và trên từng cây số. Chúng con cảm nhận được cha luôn có những thao thức, trăn trở và muốn có những sinh hoạt phù hợp để thu hút giới trẻ/ Cha muốn chúng con có những hoạt động bề nổi vui tươi, sinh động lẫn chiều sâu đức tin vững vàng/

 Cha là người quảng đại dấn thân phục vụ/ nụ cười luôn tươi vui của cha khiến chúng con cảm mến và kích lệ chúng con thật nhiều. Hai năm qua, khi Ban Mục vụ Giới trẻ giáo hạt được củng cố, Cha cùng chúng con đã vạch ra các chương trình sinh hoạt cho giới trẻ, có những việc đã thực hiện được, có những việc chuẩn bị thực hiện thì Cha lại được sai đi đến vùng đất mới/ Nghe tin ấy không ít người trong chúng con bị bất ngờ và cảm thấy hụt hẫng.

Nhưng ý Chúa nhiệm mầu/ chúng con thấy Cha vui vẻ đón nhận và nói lời “xin vâng” để đến miền đất mới, giáo hạt mới/ nơi có nhiều người nghèo đang chờ đợi Cha. GTGH chúng con kính chúc Cha lên đường bình an/ Chúng con tin rằng nơi miền đất mới ấy, Cha tiếp tục gieo mầm tin yêu/ tiếp tục dấn thân phục vụ Chúa Ki tô như Thánh Gregorio cả đã nêu gương “Sống để phục vụ, chứ không để được hầu hạ”./ Xin cha tiếp tục cầu nguyện cho giới trẻ Đà Lạt chúng con.

Giờ đây, chúng con kính dâng lên cha Gregorio lẳng hoa tươi thắm tượng trưng cho tấm lòng biết ơn chân thành của Giới trẻ Đà Lạt chúng con/ xin Cha vui nhận.

 Trước khi dứt lời, một lần nữa Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Gioan Quản xứ, Quí Cha đồng tế và Cộng đoàn hiện diện.

Clip ” Nhìn lại 4 năm cha Gregorio đồng hành với giới trẻ hạt Đà Lạt” 

https://www.youtube.com/watch?v=P3LYIcMyyg0https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DP3LYIcMyyg0

  Ngày 05/09/2015

Thông Xanh – Hữu Huân- Hạ Nhiên- Minh Đại