Ngày 27/08/2017, chúa nhật XXI thường  niên. Ngày giáo hội mừng kính thánh nữ Monica, người mẹ thánh vĩ đại của thánh Augustino bổn mạng của các bạn trẻ và gia đình trẻ.

Trong tâm tình cảm ta tri ân Thánh Bổn Mạng vào lúc 7h30, cha quản xứ Giáo xứ B’Sumrăc – Phêrô K’ Cheoh đã dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho các bạn trẻ và gia đình trẻ trong giáo xứ và sau thánh lễ cha đã khai mạc ngày hội thao với những trò chơi: Giã gạo, kéo co, thi múc nước… nhằm tạo sân chơi bổ ích và nâng cao tinh thần đoàn kết trong giáo xứ.

Như lời Đức Thánh Cha Phanxico nói với các bạn trẻ Asuncion, Paraguay ngày 12/07 trong khuôn khổ chuyến tông du đến 3 nước châu Mỹ Latinh. Ngài nói: “Các con hãy lội ngược dòng và bước theo con đường của Chúa Kitô, đừng sợ ước mơ lớn và đừng sợ phạm sai lầm”. Thánh Augustino cũng đã mắc sai lầm trong cuộc đời trên con đường tìm kiếm chân lý, thánh nhân đã sống buông thả ăn chơi sa đọa làm cho người mẹ phải đau đớn cầu nguyện trong nước mắt để con được ăn năn hối cải. Cuối cùng thánh nhân cũng tìm gặp được Chúa và sống cho Chúa. Thánh nhân được rất nhiều bạn trẻ và gia đình trẻ nhận làm thánh quan thầy.

Đời sống kinh tế xã hội phát triển không ngừng, điều đó thúc đẩy và làm cho con người ý thức hơn về vai trò sống của mình. Các bạn trẻ thì thoải mái thể hiện đẳng cấp và phong cách của mình và cũng có rất nhiều bạn trẻ vì buông lỏng bản thân nên rơi vào các tệ nạn xã hội. Công nghệ phát triển giúp ích rất nhiều cho sự phát triển xã hội và là công cụ hữu ích cho việc truyền rao chân lý. Nhưng có nhiều bạn trẻ đã không khai thác hết những ích lợi đó và thích sống trong thế giới ảo vô tình biến mình thành công cụ tiêu khiển cho công nghệ ngay trong cuộc sống của mình, dần trở nên lạnh nhạt và vô cảm với những thay đổi xung quang cuộc sống.

Xã hội và giáo hội rất cần những bạn trẻ với lòng hăng say nhiệt tình can đảm bước ra thoát khỏi vỏ lòng vô cảm ích kỷ bản thân để đến với anh chị em mình như sứ điệp video Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2017. “Giáo hội và xã hội đang cần những người trẻ, với giấc mơ và lòng can đảm, họ có thể làm sụp đổ những bức tượng im lặng bất động và mở ra con đường dẫn đến một thế giới tốt đẹp hơn”.

Có hơn 700 các bạn trẻ tham dự hội thao sau khi nghe cha quản xứ nhắn nhủ và khai mạc các bạn bắt đầu tham gia thi đua các trò chơi. Tất cả các buôn đều chuẩn bị chu đáo những vật dụng mà ban trọng tài đã thông báo trước. Các bạn trẻ hào hứng tham gia các trò chơi trong tinh thần hiệp nhất vui là chính. Sự vui tươi hào hứng thể hiện rõ trên gương mặt, cũng có chút nuối tiếc thất vọng cho những đội không thắng được.

Kết thúc ngày hội thao đầy áp tiếng cười vui tươi với những phần thưởng nhận được chắc chắn ngày vui của ngày hôm nay sẽ là một phần kỷ niệm đẹp trong hành trình sống đạo của các bạn.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của Thánh Bổn mạng ban cho các bạn trẻ chúng con một trái tim tự do, không còn nô lệ cho sự dữ nào trên thế giới, không còn nô lệ cho các tệ nạn xã hội, không còn nô lệ cho đời sống thoải mái, cho thói xấu nhưng cho chúng con luôn biết phấn đấu bản thân trở thành một người có ích cho giáo hội và xã hội.

K’ Ches