Sau một năm sinh họat chính thức, kể từ Đại Hội Giới Trẻ Giáo Xứ vào tháng 08 năm 2007. Trong hai ngày 02&03/08 vừa qua, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương đã cho phép Ban Mục Vụ giới trẻ tổ chức hoạt trại hè cho các bạn trẻ trong giáo xứ.
Với chủ đề: “Thắp Sáng Tin Yêu”, vào lúc 6 giờ sáng thứ Bảy 02/08/2008 hơn một trăm bạn trẻ người Churu thuộc hai Giáo khu Diom A và B’ Kăn đã tập trung về tại sân nhà thờ Diom. Nơi đây, khoảng năm mươi bạn trẻ của Giáo khu V (Giãn dân) đã sẵn sàng với nghi thức rước đuốc. Cha Quản Xứ và anh Đaminh Lã Minh Đăng, trưởng Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Xứ cũng có mặt để trao lửa cho các bạn trẻ. Đúng 6 giờ 30, sau những bài múa truyền thống của anh chị em Churu, ngọn đuốc đã được trao cho một bạn trẻ trong trang phục đóng khố cổ truyền của sắc tộc Churu dẫn đầu tiến về Nhà Thờ Lạc Viên.
Đoàn rước đuốc đã băng qua lối mòn của con đường liên thôn tiến ra đuờng lộ. Hơn ba trăm bạn trẻ thuộc các Giáo khu I, II, III, IV và Giáo khu Labouye đứng tại cổng Nhà thờ Lạc Viên chào đón đoàn đuốc từ Nam Sông Đa Nhim về. Nhập đoàn đuốc, các bạn nối đuôi nhau chạy về trước sân Nhà Hội Giáo Xứ, vừa chạy vừa ca vang bài hát “ Hành Trang Người Trẻ”.
Đúng 7 giờ 30, Cha Quản Xứ cùng các bạn trẻ múa bài hát “Gieo Mầm Tin Yêu” để mừng ngọn lửa thiêng rước từ Nam Sông đã về đến đích. Kế đó, Cha Quan Xứ mở đầu lời khai mạc bằng ngôn ngữ Churu và K’ Ho rồi trao ngọn đuốc cho một bạn trẻ thắp lên ngọn đuốc lớn của hội trại, trong khi đó mọi người cùng hát vang và múa bài “ Hãy Thắp Sáng Lên”. Đây cũng là bài ca chủ đề của hội trại.
Sau giờ khai mạc thật linh thiêng và hào hứng, các bạn trẻ đã thi đua dựng lều trại tại sân đá bóng của giáo xứ. Đúng 9 giờ, công tác dựng trại đã hoàn tất, các trại sinh cùng nhau sinh hoạt vòng tròn và thi đua các trò chơi dân gian… Sau giờ ăn trưa, các bạn trẻ tiếp tục thi đua các trò chơi vận động và thi nấu ăn. Đặc biệt trại hè năm nay các đầu bếp phần lớn là các bạn Nam, những nồi cơm, các món ăn thật ngon, đẹp mắt và mang đầy ý nghĩa trong tình đoàn kết yêu thương.
Tối đến là đêm lửa trại, Cha Quản Xứ đã kêu gọi mọi người cùng múa bài “Nổi Lửa Lên, Nối Vòng Tay Lớn”. Từ tay Cha Quản Xứ, đống lửa trại được đốt lên, bùng cháy trong ánh sáng lung linh. Các tiết mục văn nghệ do các bạn trẻ tự biên tự diễn mang đầy ý nghĩa và khát vọng về một tương lai tươi sáng cho vùng đất chỉ sinh sống chủ yếu dựa vào cây nông nghiệp.
Sau những tiết mục văn nghệ, mọi người thinh lặng cầu nguyện sốt sáng trong ánh nến với bài hát “Phó Thác”. Tiếp tục đêm lửa trại, các bạn trẻ đã giao lưu với nhau bằng những món ẩm thực, vòng tròn sinh hoạt quanh đống lửa hồng được giữ mãi cho tới 24 giờ thì nghỉ đêm.
Sáng ngày hôm sau, các bạn trẻ thức dạy với bài tập thể dục buổi sáng. Sau giờ ăn sáng, các bạn trẻ nhanh chóng bước vào phần sinh hoạt trò chơi lớn với chủ đề “Tiến Về Đất Hứa”. Mặc dù phải vượt qua nhiều chướng ngại vật, lội suối, băng đồi. Thế nhưng sự hăng say, nhiệt tình chính là bản chất của người trẻ. Mọi người đã hoàn tất rất tốt đẹp trong trò chơi này.
Thánh lễ tạ ơn vào lúc 11 giờ 15 trưa Chúa nhật là đỉnh cao của hai ngày trại. Trong thánh lễ cha quan xứ nhấn mạnh đến việc “giới trẻ hãy cho đi, chongười khác những gì là tốt đẹp nhất và biết sống yêu thương nhau hơn, đặc biệt những người nghèo và kém may mắn chúng ta…”.
Kết thúc thánh lễ các bạn trẻ cùng quây quần bên nhau ăn bữa cơm trưa thân mật. Trong khi ăn, các đội nhận được những phần quà như là phần thưởng cho nhiều công sức các bạn trẻ đã thi đua trong hai ngày trại.
Ngọn đuốc đã được vặn nhỏ lại, kết thúc hai ngày trại thành công tốt đẹp.
Chia tay hội trại, các bạn trẻ dành cho nhau những cử chỉ thật thân thiện nói lên tình đoàn kết yêu thương của Giới Trẻ Giáo Xứ. Báo hiệu những điều tốt đẹp cho những thế hệ tương lai, nối tiếp cha ông trong việc xây dựng Gia đình, Xã hội và Giáo hội ngày càng tốt đẹp hơn. “Nối mãi vòng tay, hiệp nhất yêu thương”.
Hải Đăng









