Giao lưu giữa các xứ đạo của chúng ta luôn luôn là những cơ hội rất đẹp không những để gia tăng niềm vui mà còn gia tăng đức tin, lòng đạo đức và cả những kỹ năng sống cho các thành viên. Điều ấy thật đúng với  ngày giao lưu giữa ba Giáo Xứ: Thánh Tâm (Lộc Phát), Tân Bình (Hạt Bảo Lộc), Chợ Cầu (Giáo Phận Sài Gòn) vào ngày 17/07/2015. Tổ chức tại Giáo Thánh Tâm Lộc Phát.

Trước đó một tuần, Giới Trẻ các Giáo Xứ đều nô nức chuẩn bị cho ngày giao lưu. Đến 12 giờ trưa ngày 17, Cha quản xứ, Hội Đồng Giáo Xứ và 70 bạn trẻ của giáo xứ Chợ Cầu đã đến nhà thờ Thánh Tâm trong sự tiếp đón niềm nở và thân ái của hai Cha quản xứ, 60 bạn trẻ thuộc giáo xứ Tân Bình và hơn 100 bạn trẻ thuộc giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát.

Sau bữa cơm trưa thân mật rất vui tươi là chương trình giao lưu sinh hoạt của Giới Trẻ ba Giáo Xứ. Buổi giao lưu lên đến đỉnh cao khi các bạn trẻ tham dự nhạc kịch ngắn dẫn vào Thánh Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 15 giờ 30. Nhạc kịch của các bạn trẻ Chợ Cầu và bài giảng rất sinh động của Cha Sở Chợ Cầu đã làm nổi bật lên thân phận con người yếu đuối, tội lỗi. Nhưng đã được Lòng Thương Xót của Chúa yêu thương, tha thứ, chữa lành.

Sau Thánh Lễ các bạn trẻ di chuyển vào nhà thờ Tân Bình, cũng giống như bữa trưa, bữa tối diễn ra trong bầu khí sôi nổi như khúc nhạc dạo để bước vào buổi văn nghệ giao lưu. Xen lẫn giữa các vũ khúc sinh động là các vở kịch: Tử đạo(Chợ Cầu), Hãy theo Thầy (Thánh Tâm Lộc Phát), Xin tin yêu (Tân Bình).

Buổi sinh hoạt giao lưu được đúc kết thật lắng đọng sâu sắc trong giờ cầu nguyện Taize, cùng nhau quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể.

Chúa ơi! cuộc sống của chúng con có rất nhiều cám dỗ làm cho tâm hồn chúng con xa Chúa nhưng chúng con biết tình Chúa bao la, Chúa luôn bên chúng con từng bước trong mỗi ngày chúng con sống. Xin Chúa che chở, ủi an, dẫn dắt người trẻ chúng con đi trong ánh sáng tính yêu của Chúa.

Tuyền thông Gx Thánh Tâm LP