Từ ngày 10 đến 12/12/2025 Hội Bác Ái Vinh Sơn Ozanam Đà Lạt tổ chức chuyến “Hành trình yêu thương” trao tặng quà, mang tình yêu thương, chia sẻ với đồng bào các tỉnh miền Trung vừa hứng chịu thiệt hại do mưa lũ lịch sử.
Xin phó thác và xin ơn bình an
Dù trời Đà Lạt mưa lạnh nhưng lúc 3 giờ 30 sáng thứ Tư 10/12/2025, các thành viên Hội Bác Ái Vinh Sơn Ozanam Đà Lạt đã tập trung đầy đủ tại sân Nhà thờ Giáo sở Thánh Tâm Đà Lạt, cùng nhau phụ chất hàng hóa từ kho lên xe.
Lúc 4 giờ 15 Cha Gierado Trần Công Dụ – Linh giám Hội Bác Ái Vinh Sơn Ozanam Đà Lạt ra đài Đức Mẹ để cầu nguyện với đoàn. Cha Gierado có những lời khích lệ, động viên các thành viên đang theo gương Thánh Vinh Sơn, mang tình yêu thương của Chúa Giêsu đến với những người nghèo khó, đang gặp khó khăn ở miền Trung. Cha dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, phó thác đoàn cho Đức Mẹ và ban phép lành cho đoàn trong suốt hành trình đi và về luôn được bình an.
Đoàn thiện nguyện gồm 11 Hội viên Ozanam và 14 ân nhân lên xe để thực hiện “Hành trình yêu thương”. Dù trời Đà Lạt lạnh và mưa nặng hạt nhưng không ngăn được sự háo hức được lên đường của đoàn. Mọi người mong mau đến với đồng bào sau lũ lụt miền Trung gồm: Diên Khánh – Phú Yên – Quy Nhơn – Bình Định .
Vì đèo Khánh Lê và đèo D’Ran đang bị sạt lở chưa thể lưu thông, nên xe phải chạy theo đường đèo Prenn xuống Finôm, sau đó theo Quốc lộ 27 để đến D’Ran, xuống đèo Sông Pha để ra Diên Khánh. Dọc đường quốc lộ ở Lạc Lâm bùn sình lầy trơn trượt, nên tài xế phải chạy chậm. Do đó, đường đi xa hơn nhiều, mất khoảng 6 tiếng mới tới Diên Khánh .
Lúc 8 giờ đoàn tới xã Ninh Sơn (Ninh Thuận), trời mưa càng nặng hạt, âm u, đường trơn nên bác tài chạy cẩn thận. Sau khi ăn sáng đoàn cầu nguyện đầu ngày với chuỗi kinh Mân Côi, tha thiết dâng lên Mẹ tất cả mọi sự: “Chúng con giao lại gia đình, con cháu, mọi sự trong ngoài cho mẹ, cúi xin Mẹ chở che”.
Chia sẻ yêu thương
Chiều 10/12/2025, tại Diên Khánh Khánh Hòa, Hội Bác ái Vinh Sơn Ozanam Đà Lạt cùng các ân nhân chia sẻ 203 phần quà đầu tiên cho các hộ bị lũ lụt.
Đến 15 giờ 15 đoàn đến nhà thờ Sông Hinh của Cha Phêrô Thái- Quản hạt Phú Yên, tham dự Thánh lễ chiều và ngủ qua đêm tại nhà trọ để sáng mai đi vào vùng sâu
tặng quà cho 700 hộ.
Thứ Năm ngày 11/12/2025, đoàn thức dậy lúc 4 giờ, đến Nhà thờ Sông Hinh – Phú Yên (vùng sâu) lúc 5 giờ 30, tham dự Thánh Lễ đến 6 giờ 30. Sau khi ăn sáng, đoàn đến Ban chỉ huy quân sự xã Đức Bình (Đắk Lắk). Cha Thái Quản hạt Phú Yên đã phải mượn sân của Ban chỉ huy quân sự để 110 hộ dân vùng sâu sống rải rác trong núi ra đây tập trung nhận qùa. Đa phần các hộ dân là người ngoại giáo. Họ vui mừng khi đón nhận những phần quà dù nhỏ nhưng chất chứa tình yêu thương của những người con của Thánh Vinh Sơn. Bà Anna Đặng Thị Xuân Lộc – Trưởng Hội Bác ái Vinh Sơn Ozanam Đà Lạt thốt lên: “Đây là ý Chúa để loan báo Tin Mừng cho dân ngoại để họ biết Chúa yêu thương họ biết bao!”
Rời điểm 1 trao tặng 110 phần quà, mỗi phần là một phong bì 1.000.000 đồng, đoàn lên đường tới điểm 2 để tiếp tục trao 200 phần quà, mỗi phần 1.000.000 đồng.
Những đồng bào vùng sâu cầm quà trên tay xúc động, mắt họ rướm lệ, khiến các thành viên của đoàn cũng rướm lệ theo, bao nhiêu mệt mỏi, khó nhọc tan biến hết. Đoàn tiếp tục hành trình đến với đồng bào ở thôn Đồng Thạnh, xã Hòa Tân Đông; Đông Hòa (Phú Yên).
Cha Thái mượn cơ sở sản xuất gạch Tuynen để quy tụ đồng bào trong núi bị ngập rất sâu ra lĩnh quà. Đồng bào rơi lệ vì họ nói món quà to quá và sự hiện diện của đoàn từ xa về làm họ ấm lòng chi lạ. Đoàn kết thúc điểm 2 trong hạnh phúc vì được ôm các Đức Kitô đau khổ vào lòng.
Giúp đồng bào sống dọc hai bên đập thủy điện Ba Hạ
Đầu giờ chiều, đoàn phát quà điểm 3 tại cánh đồng thuộc Phước Nông – Hòa Bình – Tây Hòa – Phú Yên. Người dân nơi đây sống dọc hai bên đập thủy điện Ba Hạ, nơi bị thiệt hại nặng nề do hồ thủy điện xả điều tiết, gây ngập lụt nghiêm trọng. 142 gia đình nơi đây đều bị trôi nhà, ngập sâu, mất hết gia súc, của cải.
Đoàn trao 140 phần quà và hỗ trợ thêm 2 phần ở thôn Nông Nghiệp bị sập nhà hoàn toàn (Cha Thái xin hỗ trợ đột xuất), tổng 142.000.000 đồng.
Nhận quà, bà con vừa khóc và nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được quà hỗ trợ bằng tiền mặt để có thể mua lại con giống, dụng cụ sinh hoạt trong nhà để ổn định cuộc sống”.
Tạm biệt đồng bào thương yêu, lòng mỗi người trong đoàn vẫn cảm thấy nặng trĩu vì không biết làm sao họ có thể khắc phục nhanh nhất sau đợt lũ lụt vừa qua.
Điểm thứ 4 ở Long Hòa – An Định – Tuy An (Phú Yên)
Đường đi vào nhỏ, khúc cua ngặt, xe 45 chỗ không thể vào được. Cả đoàn phải hy sinh để 6 người được đi ké xe 7 chỗ của Cha Thái. Anh Thư và Bác sĩ Hải phải đi xe ôm giữa cái nắng chói chang.
Cha Thái cho biết 227 hộ dân ngay phía trong chỗ phát quà tất cả đều bị nước lũ ngập lên tới mái nhà. Họ bỏ lại tất cả, chỉ kịp ôm con nhỏ chạy lên núi cao để giữ được mạng sống. Tại đây tuy nước đã rút nhưng rác vẫn còn bám trên đầu các cây cột điện. Điều này cho thấy nước lũ ngập cao chừng nào.
Người dân tại đây mỗi gia đình nhận 1 triệu đồng, họ cũng bật khóc vì nhận được số tiền mặt lớn (theo suy nghĩ của họ) trong lúc hoạn nạn. Nhóm Ozanam Đà Lạt cũng rớm lệ vì cảm thương hoàn cảnh của hàng trăm gia đình thiệt hại sau lũ lụt. Đó là hiện thân của Đức Kitô đang gánh chịu đau khổ khốn cùng.
Đến với Giáo xứ Sông Cát – Quy Nhơn
Chia tay Cha Thái và những người dân nghèo bão lũ vùng Phú Yên, đoàn tiếp tục hành trình đến Trại Phong Quy Hòa – Quy Nhơn.
Đường vào Nhà thờ Giáo xứ Sông Cát – Quy Nhơn thật kinh khủng. Nằm sâu bên trong nơi lũ nhấn chìm tới nóc nhà, những ngày nước lũ dâng cao, hầu hết người dân đến tránh lũ tại nhà xứ Sông Cát. Xe lớn 45 chỗ không thể đi vào đường đê nhỏ, lầy lội, lởm chởm ổ gà vì bị hư hại do nước lũ xoáy. Do đó, xe lớn phải đậu ngoài cây xăng, một đội ngũ “xe ôm” là của con dân giáo xứ cùng Cha Vũ- Cha xứ Sông Cát ra cây xăng đón đoàn. Nhìn Cha, mọi người cứ tưởng anh nông dân, rớt nước mắt khi biết đó là Cha vì cha đang cùng bà con đang làm lại đường vào thôn do đường bị hư hại nặng nề. Đường vào Nhà thờ rất khó đi. Ngồi sau xe máy các anh giáo dân chở, ai nấy thót tim vì sợ ngã xuống bùn sình.
Tại đây đoàn trao 150 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng (có 50 phần cha và Ban Hành Giáo sẽ đi vào phát từng nhà vì đường đi còn ngập nước, bùn sình, nguy hiểm đoàn không thể vào).
Cha Vũ và giáo dân bày tỏ sự xúc động vì đoàn đã vất vả lặn lội vào tận trong khu vực này. Chia tay Cha và bà con cả đoàn ai cũng bùi ngùi, thương lắm miền Trung ơi!
Niềm vui vỡ òa tại Trại Phong Quy Hòa – Quy Nhơn
Chiều tối thứ Năm 11/12 đoàn đến trại phòng Quy Hòa nghỉ đêm.
Thứ Sáu ngày 12/12/2025. Ngày cuối trong hành trình yêu thương, đoàn thức dậy từ 4 giờ sau giờ kinh sáng. Lúc 5giờ cùng đi dự lễ tại Nhà thờ Quy Hòa ngay
trong trại phong. Cả đoàn tham dự Thánh lễ sốt sắng và xưng tội để lãnh ơn giao hòa với Chúa và với nhau. Lúc này trời mưa to như hồng ân Chúa như mưa như mưa …
Lúc 6 giờ 30 đoàn ăn sáng. Đến 7 giờ đoàn cùng Sơ Dung bề trên cộng đoàn quý Soeur Phan Sinh chuyên chăm sóc bệnh nhân phong đến hội trường. Nơi đây 160 gia đình bệnh nhân phong đủ các lứa tuổi đã tập trung chờ đón đoàn.
Được gặp và đích thân bắt tay, thăm hỏi, lắng nghe tâm tình của Sơ Dung và bệnh nhân, đoàn Ozanam Đà Lạt bồi hồi xúc động. Cơn bão lũ đã đi qua nhưng đang để lại những hậu quả tàn phá không nhỏ nơi đây.
Tại đây đoàn trao 160 phần quà gồm 1 phần thuốc tây (của gia đình anh chị Hùng – Hiền), nước ngọt và 1 phong bì 500.000 đồng. Các bệnh nhân phong bày tỏ niềm vui vỡ òa khi nhận được quà và xúc động nói lời cảm ơn chân thành đến đoàn.
Nhìn những bệnh nhân đang điều trị, người thì vừa bị cưa tay, cưa chân, người thì vừa bị rụng ngón tay, ngón chân… lòng mỗi người nghẹn lại.
Tiếp đó, tại Nhà thờ Giáo xứ Nam Bình – Bình Định, điểm cuối cùng của hành trình, đoàn trao tặng 150 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng.
Lúc 10 giờ 10 đoàn Hội Bác Ái Vinh Sơn Ozanam Đà Lạt tạm biệt bà con vùng lũ Giáo xứ Nam Bình (Quy Nhơn). Đoàn đã hoàn tất tốt đẹp hành trình đem tình thương Chúa đến cho mọi người đau khổ là đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung. Sau khi ăn trưa, đoàn trực chỉ về lại Đà Lạt.
Xin tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh Vinh Sơn Phaolô, Mẹ Thánh Teresa Calcutta, chân phước Ozanam đã luôn đồng hành che chở, gìn giữ đoàn trong suốt hành trình. “Mọi việc tốt đẹp nhờ Chúa, không có Chúa chúng con chẳng làm được gì (Ga 15,5).
Bà Anna Đặng Thị Xuân Lộc cho biết, trước chuyến đi này, Hội Bác Ái Vinh Sơn Ozanam Đà Lạt đã kêu gọi sự đóng góp của quý ân nhân trong và ngoài nước và đã chuyển giúp Giáo xứ Ngọc Lâm (Giáo phận Bắc Ninh), Giáo xứ Kẻ Đọng, Giáo xứ Thủy Vực (Giáo phận Hà Tĩnh) và Giáo phận Huế tổng số tiền 290.000.000 đồng, nhờ quý cha, quý sơ phát gởi đến đồng bào bị lũ lụt. Cùng với “Hành trình yêu thương” lần này, tổng cộng 2.264 phần quà nhu yếu phẩm và tiền mặt được gởi đến đồng bào bị bão lũ miền Bắc và miền Trung tổng số tiên 1.338.000.000 đồng (1 tỷ ba trăm ba tám triệu đồng)
Hội Bác Ái Vinh Sơn Ozanam Đà Lạt xin cám ơn quý ân nhân xa gần, trong nước và hải ngoại, quý Hội viên đã quảng đại chia sẻ từ lời cầu nguyện đến vật chất để hoàn thành chuyến “Hành trình yêu thương”.
Xin cám ơn Cha Linh giám Hội Gierado Trần Công Dụ đã cho phép và hỗ trợ mọi mặt cho chúng con trong chuyến đi này.
Bài: Xuân Lộc – Thông Xanh ; Hình: Hội Ozanam Đà Lạt