Cũng như mọi năm vào những ngày giáp tết, các Linh mục trong giáo hạt Đức Trọng, đông đảo cộng đoàn dân Chúa đại diện cho các giáo xứ, giáo họ, đã tập trung về nhà thờ An Hòa để Chầu tạ ơn cuối năm và chúc tuổi Đức Giám Mục Giáo Phận cùng với Cha Tổng Đại Diện.

  1. Mừng tuổi Cha Quản Hạt.

Trong khi chờ đợi Đức Cha đến trễ vì phải tiếp phái đoàn Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh đến Tòa Giám Mục chúc tết, Linh mục đoàn đã chúc tuổi Cha Quản Hạt. Cha Niên Trưởng Giuse Đinh Lập Liễm đại diện chúc tuổi Cha Quản Hạt: mỗi năm một tuổi như đuổi xuân đi,  năm nay Cha Quản Hạt đã bước vào tuổi 60, xin Chúa ban cho Cha luôn là “Un homme mangé” cho đoàn dân Chúa.  

  1. Chầu tạ ơn

Cộng đoàn dân Chúa đã tham dự giờ chầu tạ ơn dựa vào thư 1Thessalonica 1, 1-7, tạ ơn Chúa cho Giáo Phận, cho gia đình và cho bản thân mình, để khi cố gắng yêu mến và sống Lời Chúa, cộng đoàn cũng sẽ thực hiện sống yêu thương và phục vụ như Thư Chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề ra.

III.          Chúc tết Đức Cha

Cha Quản Hạt thay mặt mọi người bày tỏ tâm tình lên Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện:

“Đối với người Việt Nam, Tết là cơ hội để đoàn tụ gia đình. Giáo Phận Đà Lạt đối với Đức Cha từ nhiều năm nay vẫn coi là một gia đình rất thân thương của Đức Cha.

Thường trong dịp tết, con cái về với cha mẹ để nói lên tâm tình biết ơn và hiếu thảo. Từ nhiều năm nay, Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện là cha mẹ thương yêu chúng con là con cái hơn chúng con nghĩ, Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện đã đến với chúng con để chúng con bày tỏ tâm tình hiếu thảo biết ơn.

Với khung cảnh của cung thánh nhà thờ An Hòa : 5 bình bông Anh Thảo trước bàn thờ, một loài hoa quý hiếm tại Việt Nam hiện nay, 2 chậu Địa Lan màu tím và màu xanh hai bên Thánh giá, chậu Đỗ Quyên đỏ dưới chân Đức Mẹ, chậu Thủy Tiên trắng trước Tòa Giảng, chậu Mai vàng trước tượng Thánh Giuse và chậu Tắc (Quất) đầy trái trước Cung Thánh… ngụ ý nói lên rằng : cộng đoàn dân Chúa đến nhà thờ để nghe Lời Chúa, và Lời Chúa sinh hoa kết quả dồi dào. Bông hoa muôn sắc tượng trưng cho các thành phần Dân Chúa trong Hạt Đức Trọng: Linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo dân, các giáo xứ và giáo họ, tất cả cùng hội tụ về đây để dâng lên Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện những lời yêu mến chân thành. Chúng con kính chúc Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện tràn đầy Chúa Thánh Thần, nhiều nghị lực để tiếp tục sống yêu thương và phục vụ chúng con. Chúng con hứa theo gương Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện quyết tâm sống phục vụ trong yêu thương…”

  1. Chia sẻ của Đức Cha

Đức Cha đáp từ bằng những tâm tình của người Cha luôn quan tâm đến những điều cụ thể của con cái. Sau phần chia sẻ về Giáo Hội toàn cầu, Giáo Hội Việt Nam và Giáo phận, Đức Cha nói: “Chúng ta hãy nỗ lực, cố gắng để làm thế nào tạo cho mọi người có được một cái Tết bình an. Chúng ta đi ngoài đường thấy có những vết trắng kẻ ở trên đường, đó là những nơi xảy ra các tai nạn xe cộ. Có thể đó là những lời nhắc nhở cho người cầm lái, có thể đó là những đổ vỡ cho những gia đình, sự đau khổ cho ba bốn, năm người… và chỉ cần một chút để ý, một chút nhắc nhở là ta tránh được những điều đó. Giáo xứ nhắc nhở cộng đoàn dân Chúa, gia đình nhắc nhở con cái, nhất là các bạn trẻ, và đặc biệt là những bạn trẻ người Dân Tộc, với tư cách là một công dân tôn trọng luật đi đường, nhưng còn với tư cách là dân Chúa, là Kitô hữu tôn trọng luật giao thông, ý thức về mạng sống, ý thức về những đau khổ của người khác, và tôn trọng sự sống của mình…”