Trời thứ bảy nắng thật đẹp.Cái lạnh của những ngày cuối năm Giáp Ngọ quả không thua miền Bắc bao nhiêu! Khí hậu năm thay đổi khá nhiều.Những ngày tháng còn lại của năm Giáp Ngọ đón chào năm Ất Mùi sắp tới mang cái lạnh thật dễ thương.

Năm nay, Hạt Đức Trọng tổ chức mừng tuổi Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện tại Giáo xứ Liên Khương vì Giáo xứ An Hòa của Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo đang xây dựng Nhà thờ và Nhà xứ mới chưa hoàn thành. Hy vọng khi xong Nhà thờ, Nhà xứ, Giáo xứ An Hòa sẽ là nơi rộng rãi, khang trang, thoáng mát để làm nơi tiếp đón Đức Cha, Các Cha và bà con Giáo dân. Nhà thờ và Nhà xứ An Hòa đang xây dựng đẹp, hoành tráng.
Chiều nay, Giáo xứ Liên Khương nhộn nhịp khác thường, các Cha hạt Đức Trọng, các Tu sĩ nam nữ, các Hội Đồng Giáo xứ các Giáo xứ, Hội Đồng các Giáo họ trong hạt Đức Trọng đều ăn mặc tề chỉnh, đẹp và hân hoan đón chào, mừng tuổi mới Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện, Cha Quản Hạt Đức Trọng…

Nhà thờ Liên Khương hôm nay trang trí khá đẹp đẽ, thoáng, mát vv…Với hai câu đối hai bên gian cung thánh :” Tình Chúa Chan Hòa Xuân Hạnh Phúc. Tình Người Tỏa Sáng Tết Bình An “ và Chủ đề Năm Tân Phúc Hóa Cộng Đoàn Các Giáo Xứ và Đời Sống Người Thánh Hiến “ :- Tham dự Thánh lễ và Cầu nguyện. Lắng Nghe Lời Chúa và Thực Hành. Hiệp Nhất Yêu thương và Phục Vụ “. Cung thánh hôm nay sáng rực và tỏa sáng sự thánh thiện. Cao điểm của của buổi mừng tuổi Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện và Cha Quản Hạt Giuse là Giờ Chầu Thánh Thể. Trong Giờ Chầu cuối năm, Hạt Đức Trọng đã dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân và những tâm tình của bà con giáo dân trong hạt. Giờ chầu rất sốt sắng, đạo đức với những bài ca tiếng hát thật thánh thiện, nâng tâm hồn mọi người lên cùng Chúa.

Sau giờ chầu, Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo đã trình bầy với Đức Cha Antôn và Cha Tổng Đại Diện về tình hình nhân sự, và số giáo dân trong mỗi Giáo xứ, Giáo họ. Và Ngài đã dâng Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện những lời chúc mừng năm mới thật chân thành nói lên tấm lòng của mọi người với tình con thảo.Và dâng lên Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện món quà nhỏ nói lên tấm lòng kính trọng, yêu thương của Các Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ và Bà con Giáo dân hạt Đức Trọng.

Đức Cha đã chia sẻ những thông tin về tình hình của Giáo phận, của Các Giáo hạt, Giáo xứ. Việc tách Hạt, tách Xứ, nâng một số Giáo họ lên Giáo xứ, thuyên chuyển nhân sự đã được tiến hành tốt đẹp. Riêng Hạt Đức Trọng, Giáo họ Đoàn Kết, Lâm Hà đã được nâng lên Giáo xứ…Việc Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã được Đức Thánh Cha Phanxicô vinh thăng Hồng y, Vị Hồng y thứ 06 của Giáo Hội Việt Nam cũng là thông tin rất vui, rất khởi đối với mọi người. Đức Hồng y tân cử là niềm vinh hạnh cho Giáo Hội Việt Nam và riêng đối với Giáo phận Đà Lạt vì Ngài là con dân của Lâm Đồng. Ngài đã sinh ra, lớn lên và giữ nhiều trọng trách cao, và quan trọng của Giáo Hội tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Ngài là niềm vinh hạnh của Địa phận Đà Lạt vì Ngài đã gắn bó 72 năm với Giáo phận Đà Lạt. Đức Cha Antôn và một số Cha sẽ đi Roma tham dự thánh lễ trao mũ, trao nhẫn Hồng y cho Đức Hồng y tân cử Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.
Với sự trình bầy vui, hài hước nhưng đầy ý nghĩa thâm sâu của Đức Cha Antôn, buổi chúc mừng tuổi và chúc mừng năm mới Đức Cha Antôn, Cha Tổng Đại Diện và Cha Quản Hạt Giuse đã đem lại niềm vui, phấn khởi cho mọi người…Đức Cha đã chúc cho mọi người được hạnh phúc trong năm mới Ất Mùi.
LỜI NGUYỆN MÙA XUÂN
Lạy Chúa Giêsu, Ất Mùi lại tới
Người người nô nức chào đón Chúa xuân
Xuân Ất Mùi, Mùa Xuân đẹp thơm hương
Người Việt Nam, người Dân tộc tấp nập
Đi sắm tết, chào đón Xuân đầy thơ
Cao nguyên nắng mùa thu vàng lá đổ
Trên những con đường dốc đồi cheo leo
Hoa Kim Điệp, Giáng Hương, Hoa Thủy Tiên
Hoa Bọ Cạp, hoa Long Tu duyên dáng
Mùa xuân về Cao nguyên đẹp như mơ
Chồi non mơn mởn, hoa cúc hoa mai
Cả núi rừng trổi khúc ca điệu nhạc
Cao nguyên hoa nở suối nước lung linh.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









