Nhằm giúp anh chị em các ca đoàn trong giáo hạt Đức Trọng, giáo phận Đà Lạt có cơ hội gặp gỡ nhau, nhất là để sống tâm tình Mùa Vọng Giáng Sinh 2007, hạt Đức Trọng đã tổ chức buổi Ca Nguyện Mùa Vọng Giáng Sinh vào lúc 08 giờ 30 sáng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, một Chúa Nhật mầu hồng nói lên niềm vui vì Chúa đã gần đến.
Với 14 tiết mục được sắp xếp theo thứ tự :
- Lán Tranh Trong rừng sâu Mi Trầm
- Phú Sơn Xin Gieo Rắc Sương Mai Minh Toàn
- Kim Phát Đây Tin Mừng Hoàng Kim
- K’ Long Đêm Bình An Ngô Duy Linh
- Tùng Nghĩa Tâm Sự Một Đêm Đông Kim Chi
- An Hòa Ra Đời Thơ Hàn Mặc Tử
Nhạc Hải Linh
- Đoàn Kết Noel Đã Về Đây Vũ Đình An
- K’ Rèn Giáng Sinh Mùa Hồng Ân Xuân Thảo
- Liên Khương Đêm Yêu Thương Viết Chung
- Ninh Loan Vua Bình Yên Hoàng Kim
- Nam Ban Tình Yêu Đã Đến Trầm Hương
Emmanuel, Xin Ngài Ở Lại Với Chúng
Con Trầm Hương
( Tốp ca múa minh họa )
- Bắc Hội Noel Về Xuân Thu – Kim Long
- Thanh Bình Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời P. Đạt
- Nghĩa Lâm Trời Đất Hoan Ca Thơ Xuân Ly Băng
CÓ MỘT CÁI GÌ ĐÓ THẬT XÔN XAO
Sáng Chúa Nhật mùa tím giữa mầu hồng như có một cái gì đó thật ý nghĩa, thật diệu kỳ. Bầu trời thật đẹp, nắng mùa Đông, gió nhẹ nhàng và khung cảnh giáo xứ Liên Khương mời gọi anh chị em các ca đoàn trong giáo hạt Đức Trọng “ Hãy vui mừng và phấn khởi vì Chúa sắp đến”. Và rồi con người của Gioan Tẩy Giả đang xuất hiện, mời gọi mọi người sám hối ăn năn, dọn đường cho Chúa đến.
Sự có mặt của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn dù Ngài bận trăm công ngàn việc, sự niềm nở của Cha Quản Hạt Đức Trọng Giuse Nguyễn Văn Bảo, trưởng ban thánh nhạc giáo phận Đà Lạt, Cha Giuse Tống Đình Quí, phó ban thánh nhạc, Cha Batôlômêô Nguyễn Văn Gioan, thư ký ban thánh nhạc giáo phận, Thầy Giuse Bùi Văn Tường và 13 Cha Sở, Cha Phó và một số Nữ Tu các Dòng trong giáo hạt Đức Trọng đã nói lên sự quan tâm của các Ngài đối với thánh nhạc của giáo hạt, cũng như giáo phận Đà Lạt.
Mở đầu cho ngày ca nguyện, Cha Quản Hạt tuyên bố khai mạc và những tràng pháo tay chỉ chờ có thế vang dội trong ngôi thánh đường Liên Khương ấm cúng.
Đức Cha Phêrô nói về ý nghĩa Mùa Vọng và Giáng Sinh. Bên cạnh đó Ngài chia sẻ những khó khăn của anh chị em ca viên khi phải hy sinh thời gian của mình đi tập hát. Ngài nói: Cách đây hơn 2 ngàn năm, thánh Gioan Baotixita khi trong ngục đã tự hỏi Đức Giêsu có phải là Đấng phải đến hay còn chờ một ai khác. Chính Gioan là người mở đường cho Đức Giêsu, nhưng trong hòan cảnh đó cũng phải nghi ngờ. Cách đây ít lâu nữa đó là sự nghi ngờ của Têrêsa Hài Đồng Giêsu khi chị nằm bệnh trên giường. Và mới đây thôi, cùng thời với chúng ta Mẹ Têrêsa Calcutta đã cho mọi người ngỡ ngàng về những dằn vặt trong tâm hồn, những giây phút đức tin đen tối.Chúng ta cũng có những giây phút đó, đừng thất vong, hãy nghĩ đến các Ngài và vững tin. Bất cứ lúc nào thì sự bối rối, nghi ngờ và thử thách cũng xảy ra. Nếu chúng ta tin thì hát mạnh mẽ với thái độ tuyên xưng, nếu tin thì nghe công bố Lời Chúa như chính Giêsu hiện diện nói với chúng ta, nếu tin thì ta cúi đâu khi nghe chủ tế đọc: Này là mình Thầy, nếu tin thì trong bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng xác tín rõ ràng: Thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

Sau đó, các ca đoàn đã theo thứ tự trình diễn các bài thánh ca Mùa Vọng và Giáng Sinh. Đây là lần đầu tiên giáo hạt Đức Trọng tổ chức buổi trình diễn ca nguyện Mùa Vọng Giáng Sinh, các ca viên hầu hết xuất thân từ giới lao động, chân chất miền quê, núi rừng, đã thể hiện hết mình khả năng diễn tả bài ca hợp xướng. Các ca viên đã hát thật sốt sắng, thật đạo đức, với tất cả tâm tình và tâm hồn. Tất cả các bài hát như toát lên tâm tình thánh thiêng, linh thánh. Mọi ca đoàn đều như muốn chuyển tải cho những anh chị em trong giáo hạt niềm vui, sự hy vọng và niềm tin vào Chúa Cứu Thế. Mầu hồng giữa mùa tím đang nói với mọi người, mọi ca viên, mọi giáo xứ trong giáo hạt Đức Trọng:” Chúa sắp đến”. Và rồi, mọi người như cảm thấy thật nao nao, một cảm giác thật khó nói : “ Bầu khí đạo đức và những chờ mong gần kề mừng lễ Noen “. Nếu xưa Hàn Mặc Tử đã viết :” Thôi hãy làm thinh chớ nói nhiều…để nghe tơ trời giải nghĩa yêu “, thì hôm nay, các ca đoàn của các giáo xứ giáo hạt Đức Trọng đã cố gắng hết sức từ ca viên Kinh tới Dân tộc đã chuyển tải được tinh thần đạo đức đến mọi người.
Một hình ảnh hết sức dễ thương là sau mỗi khi kết thúc bài hát Đức Cha Phêrơ, cha quản hạt, cha xứ lại “chịu khĩ” đứng lên chụp ảnh lưu niệm với các ca viên. Một tình cảm thật đẹp và thân thương mà khĩ cĩ nơi nào cĩ được.
một hình ảnh đẹp nữa làm nao lòng người, các anh chị em ca viên cũng không còn trẻ lắm, một nửa trong số 685 người thì trên đầu đã hai thứ tóc, nhưng tâm hồn thì thật tre. Khi MC mời múa bài Feliz Navida hay bài Chúa đến ban sức sống, các anh chị em không ai bảo ai đồng loạt đứng đậy và những cánh tay múa nhịp nhàng uyển chuyển không khác gì giới trẻ.
CÓ MỘT CÁI GÌ ĐÓ THẬT ĐẸP, THẬT THÁNH THIÊNG
Nhìn chung mọi ca đoàn đều ăn mặc đẹp và nghiêm túc. Đây là nét đẹp của các ca đoàn. Người ta vẫn có cảm tưởng các ca viên là con của núi rừng cao nguyên. Tiếng hát của các ca đoàn hôm nay thật dân dã, thật núi rừng, nhưng ẩn sau những tiếng hát ấy như có một sức mạnh, một nét đẹp linh thánh.
Buổi trình diễn ca nguyện Mùa Vọng Giáng Sinh 2007 của giáo hạt Đức Trọng có thể nói được là thành công cả về mặt tổ chức và diễn nguyện. Điều này nói lên sự chỉ đạo thật tốt của Cha Quản Hạt Giuse, sự nâng đỡ, động viên của các Cha Xứ, các Cha Phó, sự nỗ lực tập luyện của các ca đoàn, sự nhiệt thành của các ca trưởng.Và không thể quên được sự đón tiếp ân cần và niềm nở, chu đáo và thoải mái của giáo xứ chủ nhà Liên Khương. Cha quản hạt đã nói trong giờ khai mạc rằng: Đây không phải là một buổi trình diễn nghệ thuật điêu luyện của các ca đoàn, cũng không phải là một cuộc thi. Nhưng đây là buổi ca nguyện Mùa Vọng Giáng Sinh với tâm tình đạo đức của những người con Chúa, người con của Hội Thánh, người con của giáo hạt. Một buổi ca nguyện mới được tổ chức lần đầu tiên sau nhiều năm chưa có đã là một cơ hội để gặp gỡ, để diễn nguyện chung và để nói lên hát là cầu nguyện hai lần.
Buổi ca nguyện được kết thúc với Bài Hát Gíang Sinhbất hủ của cố nhạc sĩ Hải Linh :” Hang Bê Lem “ do Cha nhạc sĩ Giuse Đinh Lập Liễm điều khiển. Mọi người có mặt trong nhà thờ Liên Khương cùng với 685 ca viên đều cất cao tiếng hát :” Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời …”, tiếng hát nhịp nhàng, nhẹ và ngọt ngào làm sao. Và giáo hạt Đức Trọng vẫn còn mong ước cho mọi ca đoàn hát thật hay, thật đạo đức… Mọi ca viên ra về trong niềm vui và chờ ngày tái ngộ vào dịp Giáng Sinh tới, hay biết đâu một ngày nào đó thật gần.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









