“Chăm sóc Ngôi nhà chung không chỉ là một sứ mạng, mà còn là cách chúng ta đáp trả tình yêu của Thiên Chúa dành cho muôn loài.” (Thông điệp Laudato Si’ – Đức Thánh Cha Phanxicô)
Ngày Hội Của Những Hạt Giống Xanh
Lúc 07g00 thứ Hai ngày 10/11/2025, trong tiết trời se lạnh của cao nguyên Đà Lạt, sắc xanh của thiên nhiên như hòa cùng sắc xanh của niềm hy vọng, Trung tâm Mục vụ Đà Lạt rộn ràng đón tiếp hơn 50 tham dự viên đến từ Caritas của nhiều giáo phận, dòng tu và tổ chức để tham dự Ngày Hội ngộ Laudato Si’ 2025 – sự kiện mang chủ đề “Hạt Giống Hòa Bình và Hy Vọng”.
Đây không chỉ là dịp kỷ niệm 10 năm Tông huấn Laudato Si’ (2015–2025) mà còn là hành động cụ thể của các cộng đoàn trong Năm Thánh 2025, cùng hiệp thông với lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy để mỗi hạt giống của sự sống trở thành hạt giống của hòa bình và hy vọng.”
Ngày hội nhằm gắn kết, tiếp lửa và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cộng đoàn đang dấn thân trong việc bảo vệ môi trường và phát triển con người toàn diện. Mỗi tham dự viên đến đây với thao thức chung: làm sao để tinh thần Laudato Si’ trở thành lối sống thường nhật, để việc chăm sóc thụ tạo không chỉ là lý thuyết, mà là một linh đạo sống động và đầy yêu thương.
Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Tổng Đại diện Giáo phận Đà Lạt, kiêm Giám đốc Caritas Đà Lạt, mở đầu Ngày Hội ngộ Laudato Si’ 2025 bằng lời cầu nguyện đầy ý nghĩa: “Xin Chúa thánh hóa ngày gặp gỡ này, để mọi sáng kiến hôm nay được gieo như những hạt giống tốt lành, sinh hoa kết trái cho thế giới mai sau.”
Tham dự Ngày Hội ngộ Laudato Si’ 2025 có đại diện đến từ nhiều nơi:
- Ban Mục vụ Môi trường TGP Sài Gòn (11 đại diện)
- Caritas Đà Lạt (14 đại diện)
- Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện – HĐGMVN (2 đại diện)
- Caritas Việt Nam (2 đại diện)
- Caritas Phan Thiết (4 đại diện)
- Caritas Long Xuyên và Ban Công lý – Hòa bình GP Long Xuyên (3 đại diện)
- Ban Công lý – Hòa bình – Nhân sinh & Môi trường Tỉnh Dòng Ngôi Lời (1 đại diện)
- Dòng Tên Việt Nam (1 đại diện)
- Công ty Upgreen Asia (1 đại diện)
- Nhóm Truyền thông: TGP Sài Gòn (3) & Đà Lạt (3 đại diện)
Sự hiện diện đa dạng ấy minh chứng cho tính hiệp hành và tinh thần liên đới trong sứ mạng bảo vệ thụ tạo – vượt qua mọi ranh giới địa lý hay tổ chức.
DIỄN TIẾN CHƯƠNG TRÌNH
Buổi sáng – Chia sẻ và Truyền cảm hứng
Sau phần khai mạc và nghi thức thánh hóa, Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP, chủ tọa phiên “Chia sẻ và Truyền cảm hứng” đã đọc thư của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường-Chủ tịch Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện (UBPTCNTD) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong bức thư có nhấn mạnh: Con đường của Thánh Phanxicô Assisi là lời mời gọi chúng ta sống tương quan hòa hợp với Thiên Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên. Laudato Si’ không chỉ là một thông điệp, mà là lời mời gọi hoán cải tâm hồn.”
Các bài tham luận tiếp nối mang lại nhiều góc nhìn thực tế và tâm huyết:
- Sơ Minh Hiếu – Caritas Phan Thiết: “Nông nghiệp sinh thái – Môi trường – Môi sinh” → Giới thiệu mô hình canh tác thuận tự nhiên, bảo vệ đất, nước và đa dạng sinh học.
- Chị Song Tứ – Caritas Đà Lạt: “Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái” → Khơi dậy lối sống xanh nơi gia đình và giáo xứ.
Cao điểm của buổi sáng là Thánh lễ giữa không gian thiên nhiên, do Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín chủ tế. Cha Gioan Bosco chia sẻ Lời Chúa. Cùng đồng tế có quý Cha Dòng Phan Sinh và Dòng Ngôi Lời.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn cùng hiệp dâng nghi thức chúc lành cho hạt giống và trồng 15 cây thông, biểu tượng cho niềm tin và hy vọng được gieo trồng giữa lòng đất Mẹ.
Sau Thánh lễ, các tham dự viên cùng thưởng thức Buffet xanh, tham quan các gian trưng bày sản phẩm thân thiện môi trường – minh chứng cho tinh thần “sống đơn sơ nhưng giàu yêu thương.”
Buổi chiều – Vấn nạn và Dấn thân
Buổi chiều là thời gian của đối thoại và hành động.
Tại tọa đàm “Vấn nạn môi trường và một cộng đoàn dấn thân”, nhiều thao thức được nêu ra:
- Các dự án xanh này phục vụ cho ai?
- Người nghèo sẽ được hưởng lợi như thế nào?
- Làm sao để làm sạch các dòng sông bị ô nhiễm?
- Làm thế nào để hạn chế rác thải nhựa trong đời sống cộng đoàn?
Những câu hỏi ấy giúp mọi người nhìn lại vai trò của mình trong công cuộc chữa lành Trái Đất.
Tiếp đó, cuộc thi “Sáng kiến Xanh 2025” chính thức được phát động với chủ đề “Hạt Giống Hòa Bình và Hy Vọng.”
Cuộc thi khơi dậy tinh thần sáng tạo, khuyến khích các dự án nhỏ nhưng thiết thực – như trồng cây xanh, tái chế rác, hoặc xây dựng không gian xanh tại giáo xứ, trường học và nơi làm việc.
Ngày hội kết thúc lúc 17g00 với phút cầu nguyện lắng đọng. Mọi người tham dự cùng dâng lời tạ ơn và cam kết: “Mỗi chúng ta là một hạt giống. Xin cho hạt giống ấy được gieo vào lòng đất, được tưới bằng ân sủng, để mọc lên thành cây xanh của hòa bình và hy vọng.”
Hoa Trái Và Cảm Nhận
Không khí thân ái, gắn kết và sẻ chia lan tỏa suốt ngày hội. Nhiều người cảm nhận được niềm vui thiêng liêng khi cùng nhau bảo vệ Mẹ Trái Đất: “Laudato Si’ không xa xôi, mà là điều mình có thể sống mỗi ngày – từ việc tiết kiệm nước, trồng một cây nhỏ, đến việc yêu thương và bảo vệ sự sống quanh mình.”
Từ những cuộc trò chuyện giản dị bên bàn “Buffet xanh”, những ý tưởng mới được nảy nở. Ngày hội đã thực sự trở thành mảnh đất màu mỡ, nơi niềm tin và tình huynh đệ được vun trồng – đúng như tinh thần của Thánh Phanxicô Assisi: “Ngợi khen Chúa, lạy Chúa của con, vì muôn loài thụ tạo Ngài ban.”
Ngày Hội Ngộ Laudato Si’ 2025 khép lại trong tiếng hát, trong lời tạ ơn và trong ánh mắt rạng rỡ của những tham dự viên mang trên tay những “hạt giống nhỏ” – nhưng trong tim là hy vọng lớn.
Hy vọng sau ngày hội ngộ này, những “hạt giống hy vọng” ấy sẽ tiếp tục được gieo đi khắp nơi, để cùng nhau xây dựng một thế giới xanh hơn, nhân ái hơn và bình an hơn.
“Laudato si’, mi Signore – Ngợi khen Chúa, lạy Chúa của con, vì muôn công trình kỳ diệu của Ngài.”
Bài viết: Lệ Thanh; Hình ảnh: Quốc Anh- Tiến Huân
Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt














