Tháng năm, một mùa hoa trong lòng Giáo Hội. Ngàn hoa tươi thắm sắc màu đua nở mừng Mẹ Maria, Mẹ hiền nhân loại. Mùa hoa năm nay, cánh đồng truyền giáo nơi giáo phận Mẹ Đàlạt thương yêu cũng trổ hoa đời dâng hiến.
Trong hai ngày ấm áp thương yêu, 26 và 27, Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo hân hoan đón nhận quý Chị Em Gia Nhập Tạm Thời và Vĩnh Viễn. Nhận ra tiếng Chúa, quý Chị Em đã quảng đại dấn thân, đáp lại lời Người. Nhận ra ơn gọi, quy Chị Em ý thức sự sai đi trong lòng cộng đoàn hợp pháp của Hội Thánh là Tu Hội. Cánh đồng Truyền giáo đang còn nhiều trăn trở đã ươm mầm nhiệt huyết nơi những tâm hồn trẻ. Cánh đồng truyền giáo là chiếc nôi ru khúc hát lên đường. Để ngày hôm nay, cũng chính nơi ấy trổ sinh những đoá hoa đời dâng hiến, những con người dấn thân cho sứ mạnh nhân chứng tình thương loan báo Tin Mừng.
Một trong những thách đố của thời đại là sự vô tâm, ích kỷ của con người. Người tận hiến hôm nay được gọi mời để làm một điều hoàn toàn ngược lại. Đó chính là tinh thần của cộng đoàn tiên khởi tại Giêrusalem. Ơn gọi Tận Hiến là sống yêu thương và sống cho tình yêu. Tình yêu đồng nghĩa với sự ra khỏi chính mình. Tình yêu đồng nghĩa với sự cho đi. Tình yêu đồng nghĩa với việc đem hạnh phúc đến cho người khác. Hạnh phúc đích thực mà ngay từ bây giờ, người Tận Hiến phải là bức tranh hoạ trước hình ảnh Nước Trời. Đây cũng là một thách thức nội tại không chỉ cho các khấn sinh ngày hôm qua và hôm nay mà còn cho chính từng tâm hồn đang dấn thân cho một Đức Ai vẹn toàn : không còn ranh giới, không hận thù, không đòi hỏi và dám chết cho người mình yêu thương.
Những mảnh giấy kim tuyến được bắn ra từ những quả pháo bông chúc mừng các khấn sinh đang thoả sức tung bay theo chiều gió cuốn. Nguyện chúc cho tình yêu dâng hiến nơi các Chị Em cũng lan toả trên cánh đồng truyền giáo. Chính nơi ấy, ơn gọi người tông đồ truyền giáo Tận Hiến ICM mới thực sự thể hiện. Cũng chính nơi ấy, người Tận Hiến ICM gặp gỡ Đức Kitô và bạn hữu của Người.










