Những ngày tháng mười trong sự khó tính của thời tiết mưa không yên, nắng không tỏa của Đà Lạt. Các bạn trẻ nhóm sinh viên Don Bosco vẫn địa điểm cũ, vẫn là hoa nhưng mới ở tấm lòng.
Tận dụng dịp 20/10 (Ngày Phụ nữ Việt Nam), các bạn trẻ nhóm sinh viên Don Bosco Đà Lạt đã tranh thủ mua hoa, kết thành những bó hoa đầy màu sắc để bán nhằm mục đích tạo quỹ tông đồ bác ái giúp những vùng khó khăn.

Đây là hoạt động thường niên của nhóm trong nhiều năm qua. Từ sáng ngày 19/10/2017, các bạn trong nhóm sinh viên Don Bosco Đà Lạt cùng nhau chuẩn bị những bó hoa tươi thắm đến trước cổng trường THPT Bùi Thị Xuân – Đà Lạt để bán cho khách hang.
Bàn ghế, dù che nắng, xô đựng bông được mượn từ các bác bán hàng phía bên kia đường và một số bạn sinh viên đem tới. Tiết trời Đà Lạt thất thường, trời mưa dông nên khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ người dân xung quanh Trưởng ban tông đồ Nguyễn Thành Huy không giấu được sự xúc động:

‘’Những ngày này mọi người thường dành thời gian về nhà bên người thân, nhưng thấy các bạn trong nhóm sinh viên nhiệt tình và sôi động ở lại tham gia chương trình mình rất vui mừng. Mình cảm thấy sự sẻ chia trong phục vụ và tình huynh đệ được nối kết như sợi dậy mật thiết, Hy vọng đợt bán hoa này sẽ góp phần nào đó để nối dài cánh tay yêu thương đến các em ở vùng miền khó khăn của Đà Lạt’’.
Sự nhiệt tình, hăng hái của các bạn sinh viên được thấy rõ, tranh thủ giờ tan học các bạn chạy ra xúm nhau, người bó hoa cắt lá, người tư vấn cho khách để họ cảm thấy dễ chịu, thoải mái và cảm nhận được sự chu đáo. Đúng là trăm hay không bằng tay quen nam hay nữ gì của nhóm sinh viên Don Bosco Đà Lạt rất khéo tay bó rất đẹp, nhìn bó hoa nào cũng thật bắt mắt (chắc do năm nào cũng bó).

Từ sáng đến tối các bạn luôn vui vẻ làm việc, thỉnh thoảng giờ tan ca, giờ ra về của các trường, đường đông người các bạn lại kéo loa nhảy dân vũ để thu hút khách hàng. Khách mua hoa cốt ở giá trị tinh thần còn người bán đặt hết vẻ đẹp tâm hồn vào hoa.
Cớ gì Đức Giêsu đã nói “ngay cả vua Sa-lô-môn dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng bông hoa”.
Xin dành những lời chúc tràn đầy sự tươi trẻ, thật nhiều yêu thương đến những “đóa hồng” của cuộc sống. Hy vọng những việc tông đồ đẹp lòng Chúa sẽ được nhân rộng để việc tông đồ bác ái được đến tận tay các em những vùng khó khăn.
Quy Hắc, SoB.









