Trong cuộc sống, có những mảnh đời âm thầm chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn kiên cường bước đi trong niềm tin và hy vọng. Chị Hoạt, một người mẹ trong Giáo xứ Tùng Nghĩa, Đức Trọng, ở trong hoàn cảnh như thế. Chồng chị qua đời sau thời gian dài đau bệnh, để lại gánh nặng mưu sinh và ba đứa con thơ, các em lại thường xuyên đau yếu. Mọi chi phí sinh hoạt và thuốc men của mẹ con chị đều trông cậy vào công việc làm thuê bấp bênh, thu nhập chỉ vừa đủ sống qua ngày.

Cảm thông hoàn cảnh khó khăn ấy, Hội Bác Ái Giáo xứ Tùng Nghĩa đã chung tay xây dựng và trao tặng ngôi nhà tình thương cho mẹ con chị Hoạt. Ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng là tấm lòng lớn của cộng đoàn, là hoa trái quý giá trong tháng Mân Côi, khi mọi người cùng nhau sống tinh thần yêu thương, hiệp nhất và quảng đại.

Tối ngày 27/10/2025, Cha Quản xứ Giuse Đinh Long Văn Sĩ cùng Hội Bác Ái và bà con giáo dân thuộc Giáo họ Thánh Vinh Sơn đã đến cử hành nghi thức làm phép ngôi nhà mới, và cùng nhau dâng tràng chuỗi Mân Côi để tạ ơn Thiên Chúa, dâng lên Mẹ Maria như một dấu chỉ của niềm tin, lòng biết ơn và tình yêu thương lan tỏa trong cộng đoàn.

Ngôi nhà mới không chỉ giúp mẹ con chị có chỗ ở vững chắc, mà còn là biểu tượng của tình người, của niềm tin và lòng trắc ẩn, được kết dệt từ những lời kinh Mân Côi và nghĩa cử bác ái của bao tấm lòng hảo tâm.

Thay lời cho gia đình chị Hoạt, Hội Bác Ái và cộng đoàn xin tri ân Cha Quản xứ Giuse, người đã tận tâm đồng hành, khích lệ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình được hoàn thành tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân xa gần, các thành viên trong Hội Bác Ái, quý anh em thợ xây, cùng bà con giáo dân đã góp công, góp của, và góp lời cầu nguyện trong suốt thời gian thi công.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Mân Côi, chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả những tấm lòng quảng đại đã chung tay gieo trồng yêu thương, để mỗi ngày trong giáo xứ lại thêm trổ sinh nhiều hoa trái Mân Côi thắm đượm tình người và đức tin.

 Tin & Ảnh: Hội Bác Ái – Ban Truyền Thông Giáo xứ Tùng Nghĩa