Cứ vào dịp 01/06 ngày quốc tế thiếu nhi và ngày Tết dương lịch 01/01, cha quản xứ Giáo xứ Lạc Viên kết hợp với ban giảng viên giáo lý và các đoàn thể cùng tổ chức một sân chơi hội chợ cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ.
Đúng 14 giờ, hơn 500 thiếu nhi đã quy tụ tại hội trường nhà xứ, từ lớp Đồng cỏ non cho đến lớp Vào đời đều biểu hiện những khuôn mặt trẻ thơ rạng rỡ niềm vui, đang háo hức chờ đón phút giây khai mạc. Niềm vui tiếp nối niềm vui, lúc 14 giờ 30 cha quản xứ đã long trọng khai mạc ngày hội trẻ thơ bằng ít phút chào cờ giáo lý với bài múa hát ‘hành khúc thiếu nhi’ như vẫn quen làm. Cha quản xứ kể về lịch sử của ngày quốc tế thiếu nhi, tưởng niệm các trẻ em bị quân Phátxít Đức giết hại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai và việc hình thành một ngày mà cả thế giới quan tâm và chăm sóc các trẻ em. Sau đó cha quản xứ mời gọi các em thiếu nhi ‘nối vòng tay lớn’ để kết nối với tất cả các bạn thiếu nhi trên thế giới bằng những bài hát, cử điệu thật sinh động do chính cha xứ múa mẫu. Những cử điệu múa, những băng reo, những tiếng vỗ tay hòa quyện cùng tiếng nhạc làm cho hội trường sôi động một cách lạ kỳ.
Sau giờ phút khởi động đầy niềm vui phấn khởi ấy, những gian hàng trò chơi được mở ra, nào là ném lon, quay số, thảy vòng… cùng những quán ăn miễn phí, lại một lần nữa làm hội trường Giáo xứ càng lúc càng thêm nhộn nhịp. Năm nay hội chợ thiếu nhi có thêm phần xổ lôtô, những phần thưởng lớn đã lần lượt được các em nhận lấy bằng những con số may mắn do ban Giáo lý viên quay vòng cầu.

Kết thúc ngày hội trẻ thơ với thánh lễ cầu cho các thiếu nhi do cha phó Giuse cử hành đã để lại cho các em một niềm vui khôn tả, một sân chơi lành mạnh, đã nói lên được sự thành công của quý cha cùng ban giảng viên Giáo lý. Xin tạ ơn Chúa, cám ơn mọi người, đặc biệt là cha quản xứ Phaolô đã quan tâm, dìu dắt mầm non tương lai của Giáo xứ ngày một đi lên và luôn vui vẻ rạng ngời trong Chúa Kitô.
Hải Đăng









