Nhân dịp đầu năm mới 2012, mừng ngày Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, trong niềm vui mừng Chúa giáng sinh. Nhân dịp này cha xứ Lạc Viên gửi đến tất cả các em học sinh giáo lý trong Giáo xứ một món quà giáng sinh thật ý nghĩa đó là buổi hội chợ mang chủ đề: “ngày hội trẻ thơ”. Cũng như mọi năm, vé chơi là tất cả các phiếu khen thưởng mà các em đạt được trong quá trình học hỏi giáo lý, siêng năng đi lễ, sinh hoạt thiếu nhi trong nửa năm qua…

Thánh lễ thiếu nhi diễn ra thật sốt sắng mà bất cứ ai tham dự thánh lễ cũng thấy được điều đó nơi các em nhỏ. Đặc biệt là trong bài giảng cha xứ cũng nhắc nhớ các em thời gian là do vòng quay của mặt trăng trái đất chung quanh mặt trời. Mặt trời được xem như là tâm điểm của thời gian. Thiên Chúa tạo dựng nên thời gian nên Ngài cũng là tâm điểm của vũ trụ và đời sống con người. Dù có ở hướng nào, chân trời nào, dù nơi xa xôi hẻo lánh hay nơi sang trọng Thiên Chúa đều hiện diện ở giữa chúng ta và tình yêu của Ngài lúc nào cũng đổ xuống trên chúng ta.

Thông điệp ấy được các em thực hành ngay sau thánh lễ, sau lời khai mạc ngày hội trẻ thơ được bắt đầu, tiếng nói tiếng cười bỗng dưng to hơn, át cả tiếng nhạc của ban tổ chức. Các bậc phụ huynh bế con đến tham dự, ai cũng cảm nhận được niềm vui trên khuôn mặt các em, ai cũng đều được chơi dù lớn bé, đặc biệt là các bạn dân tộc thiểu số cũng tham dự, ai cũng có quà hết, ai cũng có niềm vui hết. Hôm nay các bậc cha mẹ hẳn là thấy vui khi nhìn thấy con của mình thực sự lớn hơn, ai mà kiềm chế được sự cảm động khi thấy con mình biết chia sẻ cho những người bạn thiếu may mắn hơn mình những món quà trúng thưởng, mặc dù là rất nhỏ. Riêng các bạn dân tộc thiểu số có thể thấy vui hơn khi không bị các bạn khác phân biệt, mà gần gũi với nhau hơn, và thậm chí không còn khoảng cách với nhau nữa mà cùng nhau tham gia những trò chơi thú vị như: thảy vòng, ném lon, thảy banh… để đem lại những phần thưởng từ sự khéo léo của mình, cũng như sự chỉ dẫn của bạn mình. Chắc chắn đây là thành công của chính cha xứ, cha phó, và tất cả các anh chị giáo lý viên, hội phụ huynh giáo lý. Và nhất là cha xứ chắc rất vui vì thấy nơi các em không còn sự chia rẽ, thay vào đó là sự đoàn kết, yêu thương nhau hơn như Chúa đã dạy: “Các con hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con”.

Cảm ơn cha xứ, ban giáo lý viên, các bà me giáo xứ, hội phụ huynh học sinh, cùng các ban nghành đoàn thể đã tạo điều kiện, động viên  thiếu nhi chúng con cho chúng được gần nhau hơn, đây cũng chính là món quà quý báu nhất, ý nghĩa nhất đối với chúng con nhân mùa giáng sinh, đặc biệt là ngày đầu năm lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.

Ngọc Tuyết