Mừng Kỷ Niệm 75 năm thành lập, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt đã sống năm Thánh với ơn toàn xá trong các dịp Lễ Trọng và các lễ đặc biệc của Hội Dòng từ 14 tháng 9 năm 2006 tới 14 tháng 9 năm 2007, cùng với những thời kỳ linh thao của mỗi cộng đoàn, những buổi học tập về tiểu sử và linh đạo của Đấng Sáng Lập, và nhất là đời sống canh tân và hoán cải của từng chị em trong Hội Dòng.

Cao điểm của biến cố trọng đại này là hai ngày đại lễ: Suy Tôn Thánh Giá—14 tháng 9 năm 2007 và Đại Lễ tạ Ơn—15 tháng 9 năm 2007.

Ngày 14 tháng 9, toàn thể chị em từ các giáo phận trở về Nhà Mẹ cùng với hơn 400 anh chị em Mến Thánh Giá tại Thế cử hành Lễ Suy Tôn Thánh Giá—Tước Hiệu của Hội Dòng—do Đức Cha Phê-rô chủ sự cùng với 23 linh mục đồng tế với ngài. Bầu khí long trọng và sốt sắng của Thánh Lễ, và nhất là sự quan tâm mục tử của Đức Cha Phê-rô thể hiện qua bài giảng đã đem các thành viên của đại Gia Đình MTG Đà Lạt đến một quyết tâm mới: cùng nhau nỗ lực sống ơn gọi nên thánh và sứ mạng tông đồ truyền giáo trong môi trường sống để mang ơn cứu độ thập Giá Đức Ki-tô cho mọi người. Đây là lần họp mặt thứ hai của đại gia đình MTG Đà Lạt kể từ khi Hiệp Hội Mến Thánh Giá Đà Lạt Tại Thế ra đời.

Sau Thánh Lễ là văn nghệ liên hoan được thực hiện do các Sơ và các em Đệ Tử từ các cộng đoàn nhỏ. Những lời ca vừa tâm tình, vừa vui nhộn và sống động được diễn tả qua những vũ điệu nhịp nhàng uyển chuyển, hài hước dí dỏm và cả mạnh mẽ vui nhộn nữa, đã mang lại cho mọi người niềm vui tươi, phấn khởi và nhất là mối hiệp thông huynh đệ. Đặc biệt là những diễn cảnh nói lên niềm vui và xác quyết niềm tin của những người muốn theo Chúa Giê-su trên con đường thập giá.

Ngày 15 tháng 9: Đại Lễ Tạ Ơn.

Bầu khí tĩnh mạc thường ngày của Tu Viện nay nhộn nhịp hẳn lên với tiếng cười nói của quan khách, với tiếng nhạc trầm bổng ngân nga; nét không xanh êm đềm của vùng trời Nhà Mẹ được sáng lên với sắc vẻ muôn màu của tranh ảnh, cờ lụa; và trên khuôn mặt của mỗi người rạng lên một niềm hân hoan vui sướng. Tất cả những điều đó đã tạo nên một quang cảnh của ngày đại lễ vừa sống động vừa linh thiêng, vừa vui tươi vừa chiêm niệm.

Đúng 9 giờ khai mạc giờ diễn nguyện, được thực hiện do các Tập, Thử Sinh và các Nữ Tu tại Cộng Đoàn Nhà Mẹ. Tâm tình cầu nguyện được diễn tả qua những lời ca, những đoản kịch nho nhỏ và những điệu múa đơn sơn; tất cả muốn nói lên tấm lòng tri ân vô vàn của những người con Mến Thánh Giá Đà Lạt đối với Thiên Chúa Ba Ngôi đã che chở và bao bọc trong tình yêu nhiệm mầu của Thập Giá cứu độ. Đồng thời để tưởng nhớ và khắc ghi ân tình Đấng Sáng Lập, Đấng Cải Tổ, các bậc tiền bối, và các vị Mục Tử đã đồng hành và nâng đỡ Hội Dòng suốt hành trình 75 năm

Buổi diễn nguyện diễn lại hoàn cảnh ban đầu của Dòng: khởi đầu chỉ là những thiếu nữ muốn sống chung với nhau để giữ mình đồng trinh trọn đời và được chuyên chăm cầu nguyện làm tôi Chúa và phục vụ tha nhân. Rồi trong thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, những thiếu nữ này được Đức Cha Lambert dạy dỗ và quy tụ thành những người yêu mến Thánh Giá Chúa Ki-tô. Ước nguyện dâng hiến trọn đời cho Chúa nay được kết trái ! Vào Lễ Tro ngày 19 tháng 3 năm 1670, Đức Cha đã nhận lời khấn của hai chị đầu tiên tại Phố Hiến; và cũng từ ngày đó Đức Cha Lambert đã chính thức khai sinh Dòng MTG Việt Nam.

Từ hạt giống đầu tiên Đức Cha Lambert đã gieo trồng, Dòng Mến Thánh Giá bắt đầu phát triển trong cùng số phận với Giáo Hội Việt Nam: bách đạo. Hơn nữa, các tập Sinh của Hội Dòng còn bị ma quỷ quấy phá để làm lung lay ơn gọi tu trì của họ. Tuy nhiên ơn gọi MTG vẫn gia tăng; và chính trong bối cảnh cam go đó, Dòng MTG Thanh Hóa được sinh ra.

Rồi trong một biến cố lịch sử của đất nước, nhưng không ngoài tình thương và sự quan phòng của Chúa, Con thuyền Thanh Hóa xuôi giòng Miền Nam và định cư tại hứa địa : Cao nguyên Lâm Đồng. Chính nơi đây chị em tiếp tục sống sứ mạng tông đồ, trở thành cánh tay hữu hình của Chúa Giê-su là đem Tin Mừng đến cho những người nghèo khó và bất hạnh; và cũng chính nơi đây cây Hội Dòng mỗi ngày một vương cao, giang rộng.

Buổi diễn nguyện đã để lại trong tâm hồn mỗi người mối xúc động rơi lệ và lòng thương cảm đối với những người nghèo khó, bất hạnh, vì tình yêu Đức Ki-tô chịu đóng đinh.

Sau giờ diễn nguyện là Thánh Lễ Tạ Ơn; Đức Cha Phê-rô chủ sự cùng với 80 linh mục trong và ngoài giáo phận, với sự tham dự đông đảo của các tu sĩ, thân nhân và ân nhân của Hội Dòng. Thánh Lễ được diễn ra trong bầu khí thật sốt sắng và trang trọng. Trong Thánh Lễ, từ ý nghĩa của ba bài đọc Đức Cha Giáo Phận đã chia sẻ về huyền nhiệm ơn gọi của mỗi người : con người yếu đuối và chỉ muốn chạy trốn thập giá trong cuộc cuộc sống; nhưng đồng thời lại cảm thấy như bị thôi thúc và hấp dẫn bởi tình yêu Đức Giê-su. Cảm nhận được điều này, mỗi một người Ki-tô hữu: linh mục, tu sĩ hay giáo dân, hãy vui lòng đón nhận thập giá trong cuộc sống như là con đường duy nhất để nhận được vinh quang phục sinh từ thập giá của Đức Ki-tô.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Hội Dòng cử hành Lễ Tạ Ơn với sự hiện diện đông đảo của các phụ huynh chị em trong Hội Dòng. Trong bài cám ơn cuối lễ, chị đại diện Hội Dòng đã nói lên lòng biết ơn của Hội Dòng đối với sự đóng góp quảng đại của các bậc phụ huynh. Hội Dòng sẽ không tồn tại nếu không có sự đóng góp của họ.

Thánh Lễ kết thúc, nhưng tâm tình của những người con Mến Thánh Giá Đà Lạt không khép lại nơi bước ngoặt lịch sử 75 năm này. Trái lại, chị em lại càng mở rộng lòng mình một cách quảng đại hơn trư