“Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu sống lại, và tất cả chúng tôi đây xin làm chứng.” (Cv 2,32)
50 năm trọn vẹn khoác trên mình tấm áo chùng thâm, hành trình dâng hiến của một vị linh mục không chỉ tỏa sáng trong những ngày tháng hăng say mục vụ, mà còn rạng ngời vẻ đẹp thiêng liêng nơi sự vâng phục, hy sinh và lặng lẽ chốn nguyện đường. Thánh lễ Kim khánh Linh mục của Cha cố Louis Maria Nguyễn Ngọc Thanh là một minh chứng sống động cho nét đẹp diệu kỳ ấy.

Một Thánh Lễ Đơn Sơ Nhưng Chạm Đến Cõi Lòng
Trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui của Mùa Phục Sinh, vào lúc 5 giờ sáng ngày 05 tháng 4 năm 2026, tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo phận Đà Lạt, Thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm Linh mục của Cha Cố Louis Maria Nguyễn Ngọc Thanh (04/4/1976 – 04/4/2026) đã được cử hành.
Thánh lễ diễn ra thật đơn sơ nhưng vô cùng sâu lắng do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chủ tế, cùng sự hiện diện hiệp dâng của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương và quý Linh mục đang nghỉ dưỡng tại đây. Không cờ hoa rộn rã, không đám đông ồn ào, chính bầu khí thinh lặng của buổi sớm mai lại tôn lên ý nghĩa thiêng liêng và cao quý nhất của ngày hồng ân: Một dâng hiến trọn vẹn, một hành trình nửa thế kỷ trung thành trong ơn gọi Mục tử.

Chứng Nhân Can Đảm Của Đấng Phục Sinh
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Đaminh đã mượn hình ảnh biến cố Phục Sinh vĩ đại để soi chiếu vào hành trình 50 năm linh mục của Cha Cố Louis Maria. Khởi đi từ hình ảnh Thánh Phêrô trong sách Công Vụ Tông Đồ – từ một con người yếu đuối, sợ hãi chối Thầy đã được biến đổi tận căn, trở thành chứng nhân can đảm dám sống và dám chết cho niềm tin sau khi gặp Đấng Phục Sinh.
Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại hành trình Kim khánh Linh mục không phải qua lăng kính của những thành tích hay công trình cá nhân to lớn, mà như một hành trình làm chứng bền bỉ cho Chúa Kitô. Đó là sự vĩ đại của lòng trung thành được dệt nên từ những ngày sống bình dị nhất.

Vẻ Đẹp Của Đời Dâng Hiến Nơi Sự Âm Thầm
Hành trình dâng hiến luôn mang đậm những cung bậc cảm xúc rất con người. Đức Cha chia sẻ, đời linh mục có những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết phục vụ tha nhân, có những giai đoạn hăng say dấn thân không mệt mỏi. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những lúc yếu đau, mệt mỏi và âm thầm chịu đựng.
Nét đẹp diệu kỳ của đời dâng hiến chính là ở chỗ: Người linh mục không chỉ làm chứng cho Chúa bằng những hoạt động mục vụ sôi nổi, mà còn làm chứng bằng sự thinh lặng của bệnh tật, của tuổi già và của những hy sinh không ai nhìn thấy. Chính trong những thực tại yếu đuối và lặng lẽ ấy, đời Linh mục lại rực sáng trở thành lời chứng mạnh mẽ nhất rằng Chúa Phục Sinh đang sống và đang hiện diện. Sự trung thành trong mọi hoàn cảnh chính là vẻ đẹp sâu xa và cảm động nhất của đời thánh hiến.
Tình Yêu Chúa Đỡ Nâng Trên Mọi Nẻo Đường
Đức Cha đúc kết bài chia sẻ bằng hình ảnh các phụ nữ trong Bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu: vội vã rời khỏi ngôi mộ trong sự đan xen giữa sợ hãi và hân hoan, và chính trên con đường ấy, họ đã được gặp Chúa Phục Sinh.
Cuộc đời của một linh mục cũng mang dáng dấp của cuộc hành trình ấy. Có niềm vui, ánh sáng, nhưng cũng không thiếu những âu lo trước trách nhiệm nặng nề, những lúc cô đơn trong bổn phận, hay đôi khi bị hiểu lầm và tổn thương. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, Chúa Phục Sinh vẫn luôn đến gần, ban bình an và đỡ nâng người linh mục bước tiếp trong ơn gọi của mình. Chính sự hiện diện âm thầm nhưng bền bỉ của Chúa là sức mạnh vô giá, giúp người Linh mục trung kiên đi đến cuối hành trình. Và đó, cũng chính là ý nghĩa sâu xa và tươi đẹp nhất của hồng ân 50 năm Linh mục mà chúng ta cùng chung chia trong ngày hôm nay.
YHN, ICM.









