Ngày 31 thánh Nămthường được gọi là ngày “giã hoa” – từ giã tháng hoa kính Đức Mẹ. Suốt một tháng, đã có biết bao cuộc rước kiệu, dâng hoa, hay những việc đạo đức khác, trong các nhà Thờ, nhà Nguyện khắp nơi, để tôn vinh Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo hội.

Trong lịch Phụng vụ, ngày 31 tháng Năm là ngày lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng Bà Êlisabeth. Chắc chắn Giáo Hội muốn cho các Tín hữu nhìn kỹ hơn khuôn mặt Đức Mẹ, học với Đức Mẹ những bài học bác ái cụ thể, hơn là chỉ dừng lại ở những hình thức rộn rã bề ngoài.

Sau khi nhận lời Truyền Tin, “Mẹ đã vội vã ra đi, lên miền núi…thăm Bà Chị Êlisabeth” (Lc.1,39-40). Mẹ đem Chúa Cứu Thế đến gia đình Giacaria, và nơi đó, Gioan “đã nhảy lên vui mừng”. Hai người phụ nữ diễm phúc đó đã đón nhận Chúa một cách khác nhau, nhưng có cùng một niềm vui: niềm vui ơn Cứu độ; có cùng một sứ mạng: trao ban niềm vui đó cho tha nhân.

Vì lòng kính mến Đức Mẹ, người tín hữu bày tỏ bằng những việc rước kiệu, dâng hoa, đọc kinh, dâng hạt… Nhưng Đức Mẹ sẽ không hài lòng, nếu con cái Mẹ không biết đem Chúa đến cho tha nhân, không biết san sẻ niềm vui, sự giúp đỡ cần thiết cho những người mình gặp gỡ trong cuộc sống. Đó cũng chính là điều Chúa muốn chúng ta thực hành. Yêu ai, ta hay bắt chước và làm theo ý người ấy. Yêu Chúa,mến Mẹ, ta hãy bắt chước Đức Mẹ, hãy làm theo lời Chúa dạy bảo. “Ai nghe lời Ta mà đem ra thực hành, kẻ đó là Mẹ và anh em Ta.”(Lc.8,21)

Những cuộc kiệu tưng bừng, hay những buổi dâng hoa lộng lẫy sẽ khép lại. Cuộc sống thường ngày lại tiếp tục, với nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều số phận khác nhau. Sứ mạng của người Tín hữu phải là làm cho Chúa hiện diện ở những nơi đó, những con người đó.

Tâm tình sốt mến của tháng Hoa Đức Mẹ sẽ được kéo dài bằng nhiều việc bác ái, nhiều cuộc thăm viếng, nhiều sự chia sẻ cụ thể hơn, để nhiều người cũng sẽ được “nhảy lên vui mừng” vì họ đón nhận được Chúa, qua sự bác ái của mỗi Kitô hữu.

 Bá Trí