Ngày 09/02/2012, Đức Cha Antôn – Giám Mục Giáo phận đã cử hành Thánh lễ Tạ ơn và tiến hành nghi thức Cung hiến Nhà thờ Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm thuộc Giáo xứ Gioan, Giáo hạt Bảo Lộc.
Nhà thờ này đã được Cha Giám Quản Phaolô Lê Đức Huân đặt viên đá đầu tiên ngày 17/02/2011. Như vậy sau một năm, với công sức của nhiều người, với nỗ lực cố gắng của cộng đoàn Giáo họ Vô Nhiễm – Giáo xứ Gioan… đã cùng cộng tác với Cha Quản xứ Giuse Nguyễn văn Tú, ngôi Nhà thờ mới đã hoàn thành.
Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha ngỏ lời với cộng đoàn: “Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta cử hành Thánh lễ, trong đó có nghi thức Cung hiến ngôi nhà thờ mới, dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta trở nên Đền thờ của Thiên Chúa, vì chúng ta được nhắc nhớ: “Chính anh em là Đền thờ của Thiên Chúa” (1Cor.3,17). Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những ân nhân đã giúp đỡ chúng ta, cho những công nhân đã trực tiếp thi công, và cho cả chúng ta đã góp phần hoàn thành ngôi Nhà thờ xinh đẹp này.”

Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm đã được khai sinh từ năm 1990, thời Cha Cố Luy Phạm Văn Nhượng làm Quản xứ Thánh Mẫu (Lộc Phát). Vì hoàn cảnh sống khó khăn lúc đó, một số gia đình giãn ra từ Lộc Phát, đến lập nghiệp nơi đây, trên ngọn đồi Hướng Đạo (tên gọi trước 1975). Dần dần hình thành một Giáo điểm trực thuộc Giáo họ Gioan, Giáo xứ Thánh Mẫu. Một ngôi nhà nguyện tạm đã được dựng lên để làm nơi quy tụ số giáo dân “Kinh tế mới” này, để có chỗ đọc kinh dâng lễ, vì đường xá đi lại rất khó khăn, cách xa Nhà thờ Giáo xứ hơn 7 cây số. Khi Gioan được nâng lên hàng Giáo xứ (18/10/2007) và Cha Giuse Tú làm Cha Xứ tiên khởi, Giáo điểm này trở thành Giáo họ trực thuộc Giáo xứ Gioan.
Hơn 20 năm, từ Cha Cố Luy Nhượng, Cha Cố Giuse Hân, Cha Phó Giuse Danh, Cha Gioan Boscô Điện hay hiện tại là Cha Tú, tất cả đều mang một trăn trở là làm sao cho Giáo họ này có được một nơi thờ phượng xứng đáng, để củng cố Đức tin, cũng như nuôi dưỡng lòng đạo đức của Giáo dân. Quyết tâm và mong ước đó hôm nay đã thành hiện thực, trong niềm hân hoan, phấn khởi của Cộng Đoàn.
Xây dựng và hoàn thành ngôi nhà thờ vật chất này là điều mọi người rất vui mừng. Nhưng qua phần Phụng vụ Lời Chúa hôm nay (Nêh. 8,1-4.6.8-10 ; 1Cor.3,9b-13.16-17 ; Ga.2,13-22), Đức Cha Chủ tế muốn mời gọi Cộng đoàn lưu tâm đến việc xây dựng Đền thờ thiêng liêng, là chính tâm hồn mỗi người, trong Hội Thánh. Đặc biệt noi gương Đức Mẹ Vô Nhiễm, là một Đền Thờ sống động.

Các phần của nghi thức Cung hiến: kinh cầu các Thánh, lời nguyện Thánh hiến, xức dầu Bàn Thờ và 12 cột nhà thờ, dâng hương trầm, đốt nến sáng…được diễn ra trong bầu khí trang trọng, sốt sáng, nói lên tính cách Thánh thiêng của ngôi nhà được dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa và thánh hóa các linh hồn.
Từ nay, nơi đây Thiên Chúa hiện diện thường xuyên và gần gũi với cộng đoàn, các Tín hữu tập họp để lắng nghe Lời Chúa, lãnh nhận Ơn Chúa qua các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, chia sẻ tình huynh đệ cũng như ra đi làm chứng nhân cho Chúa. Ngôi nhà thờ mới nằm trên một ngọn đồi cao nơi vùng sâu vùng xa này sẽ trở nên một dấu chỉ sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa quan phòng. Và cũng nhờ đó, cộng đoàn Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm sẽ thêm quyết tâm làm sáng Danh Chúa bằng cách sống tốt hơn, bác ái hơn, để như Đức Mẹ: đem Chúa đến cho những người chưa biết Chúa, cho những người mà mình gặp gỡ, tiếp xúc hàng ngày.

Giáo xứ Gioan hôm nay rất vui mừng vì một Giáo họ trưởng thành. Ban Phần việc Giáo xứ đã luôn sát cánh bên Giáo họ, đặc biệt trong suốt thời gian xây dựng Nhà thờ. Sắp tới đây, Gioan lại tiếp tục chuẩn bị xây dựng Nhà Nguyện cho một Giáo họ nữa: Giáo họ Giuse bên Đồi Dổi (phía Đông nhà thờ Gioan). Đây cũng là vùng giãn dân của Lộc Phát, khai sinh cùng thời với Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm (phía Tây), mới chỉ có nhà Nguyện tạm, và đường sá đi lại cũng rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa.
Chung vui với Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm, Giáo xứ Gioan, đồng thời xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và rộng tay giúp đỡ các Giáo điểm vùng sâu vùng xa này, để họ sớm có nơi thờ phượng xứng đáng, yên ổn.
Bá Trí – Quốc Hùng









