Ngay từ sáng sớm ngày 23/06/2008, 197 Giáo lý viên thuộc các Giáo xứ trong Giáo hạt Đức Trọng đã nô nức tập trung về Giáo xứ An Hòa để tham dự Khóa bồi dưỡng Hè 2008 kéo dài trong 3 ngày. Để kịp giờ khai mạc, các Giáo lý viên đến từ Giáo xứ Đạ Tông ở vị trí xa xôi nhất đã phải thu xếp hành lý và có mặt tại điểm tập kết từ chiều ngày hôm trước.

Ngày học thứ nhất được dành trọn vẹn cho đề tài “Phương pháp sinh hoạt” do Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Thiệu, SDB trực tiếp phụ trách. Với năng khiếu thiên bẩm sẵn có cùng bề dày kinh nghiệm sư phạm nhiều năm, Cha đã truyền đạt cho các học viên thật nhiều kiến thức bổ ích. Bài giảng càng trở nên sinh động nhờ những bài cử điệu, bài hát và vũ điệu tập thể minh họa rất dễ nhớ, dễ thực hiện. Bên cạnh đó, Cha cũng cởi mở sẻ chia nhiều kinh nghiệm đứng lớp quý báu để người Giáo lý viên có thể đạt kết quả tối ưu trong sứ mạng giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi. Suốt một ngày dài trọn vẹn với 6 tiết học, các học viên đều tỏ ra vô cùng thích thú, say sưa học tập mà không hề cảm thấy mệt mỏi.

Bước sang ngày thứ hai và ngày thứ ba, với cường độ học tập cao hơn (một ngày 6 tiết và một ngày 7 tiết), Cha Trưởng ban Giáo lý Giáo phận Giuse Nguyễn Đức Cường, Cha Giuse Trần Đức Liêm, Cha Vinh Sơn Đỗ Quang Dung cùng các anh chị em trong Ban Giảng huấn của Ban Giáo lý Giáo phận Đà Lạt đã cùng đồng hành để truyền đạt hai đề tài cốt lõi: “Mầu nhiệm Hội Thánh”“Sư phạm Giáo lý”.

Được biết, Đức Giám mục Giáo phận đã định hướng yêu cầu: Từ nay cho đến ngày đại lễ Mừng Kim khánh thành lập Giáo phận (24/11/2010), vào mỗi kỳ hè, các Giáo lý viên và thiếu nhi tại các Giáo hạt trong toàn Giáo phận phải tập trung học hỏi một cách đặc biệt về chủ đề “Mầu nhiệm Hội Thánh”. Tiếp sau các khóa học này, Giáo phận sẽ tổ chức các kỳ thi sát hạch thi đua ở cấp Giáo xứ, cấp Giáo hạt và quy mô nhất là cấp Giáo phận.

Ba ngày học tập, rèn luyện miệt mài trôi qua thật nhanh trong bầu khí thoải mái và nhẹ nhàng. Trước giờ bế mạc, Cha Giuse Phạm Văn Tuấn – Trưởng ban Giáo lý Giáo hạt Đức Trọng – đã thay lời cho toàn thể học viên dâng lời cảm ơn chân thành đến Cha Quản hạt, Cha Trưởng ban Giáo lý Giáo phận, quý Cha cùng anh chị em trong Ban Giảng huấn. Cha cũng gửi lời tri ân cách đặc biệt đến Cha chính xứ Giáo xứ An Hòa, Cha phó, quý Sơ Tu viện Mến Thánh Giá An Hòa, Ban Hành giáo, Ban Phục vụ và Ban Ẩm thực đã âm thầm chuẩn bị chu đáo mọi mặt từ khâu hậu cần đến điều hành. Để biểu lộ tâm tình kính yêu và biết ơn sâu sắc, đại diện các học viên đã trân trọng gửi tặng Ban Giảng huấn những đóa hoa tươi thắm cùng những món quà lưu niệm nghĩa tình. Cuối cùng, Cha chính xứ An Hòa kiêm Hạt trưởng hạt Đức Trọng một lần nữa ngỏ lời cảm ơn mọi thành phần dân Chúa và thay mặt Ban Tổ chức trao tặng những phần quà khích lệ cho các học viên theo từng đơn vị Giáo xứ.

“Gặp nhau đây, rồi chia tay. Ngày dài như đã vụt qua trong phút giây…” Lời ca chia tay vang lên hòa quyện với những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay trìu mến. Các Giáo lý viên lưu luyến tạm biệt nhau, hẹn ngày cùng tái ngộ vào kỳ hè năm tới, và gần hơn cả là Ngày Họp mặt Mừng lễ Bổn mạng của Giáo lý viên vào ngày 26/07 sắp tới.

Tứ Linh (lược ghi)