Ngày 23/07/2025, tại Giáo xứ Tùng Nghĩa, Ban Truyền thông Giáo hạt Đức Trọng đã tổ chức tập huấn kỹ năng chụp ảnh, viết bài cho hơn 100 bạn trẻ đến từ nhiều giáo xứ trong Giáo hạt Đức Trọng và Giáo xứ Tu Tra – Đơn Dương.
* Khơi nguồn cảm hứng – Bồi dưỡng kỹ năng

Mở đầu chương trình là phần khai mạc của Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam – Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận Đà Lạt. Cha chào đón và khơi nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ: “Với tinh thần học hỏi và nhiệt huyết dấn thân, các bạn là những người đi loan báo Tin Mừng cho mọi người trong thời đại kỹ thuật số, theo gương Chúa Giêsu – Người đã quảng đại vung vãi gieo giống Lời Chúa khắp mọi nơi, cho hết mọi người, để tùy vào mỗi tâm hồn mà sinh hoa kết quả.”
Từ thực trạng con người thời nay dễ bị lôi kéo vào những thông tin sai lệch, Cha định hướng truyền thông Công giáo cần có “Kênh” chính thống để những câu chuyện Tin Mừng đúng sự thật được lan tỏa, giúp người đọc xem thấy giá trị “Tin Mừng đem đến sự bình an”. Cha động viên các bạn trẻ can đảm sống trung thực, trách nhiệm và nhân ái, mở lòng sống Tin Mừng và giúp mọi người biết đón nhận Tin Mừng là Chúa Giêsu Kitô.
Với sự chia sẻ sinh động và gần gũi, Cha giúp các tham dự viên hiểu truyền thông không chỉ là đưa tin, mà còn là sứ vụ, là hành trình phục vụ sự thật, làm chứng cho ánh sáng Tin Mừng giữa thời đại hôm nay.

Sau đó, các tham dự viên được chia thành hai lớp để tham gia học lý thuyết và thực hành một số kỹ năng về chụp ảnh, viết tin bài. Lớp chụp ảnh do các anh Anrê Mai Hữu Trí và Gioan Baotixita Nguyễn Tiến Huân phụ trách. Lớp viết tin bài do chị Matta Phạm Lệ Thanh và anh Giuse Phạm Quốc Anh phụ trách. Lớp học quy tụ nhiều thành phần, có bạn lần đầu tiên tham dự, có bạn còn rất trẻ (tuổi 16-18), nhưng sự hăng say, tinh thần cộng tác và khát khao học hỏi là nguồn cảm hứng giúp các anh chị phụ trách hướng dẫn có thêm động lực truyền lửa cho các em nhiệt tình hơn qua những kiến thức cơ bản nhưng thiết thực.
Ngày tập huấn khép lại với Thánh lễ Tạ ơn do Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam – Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận Đà Lạt chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Hoàng Nguyên- đặc trách Ban truyền thông Giáo hạt Đức Trọng, Cha Giuse Đinh Long Văn Sỹ – Quản xứ Giáo xứ Tùng Nghĩa và Cha Tôma Thiện Lê Nguyễn Thanh Nhu – Phó xứ Tu Tra.

Trong bài giảng lễ, Cha Giuse đi từ dụ ngôn “Người gieo giống” để hướng lòng các bạn trẻ muốn làm truyền thông tốt trước hết phải có “Chất Tin Mừng”, bởi vì “không ai có thể cho người khác điều gì mà mình không có!”. Chúa ban cho khả năng gì thì dùng khả năng đó làm sáng Danh Chúa, cố gắng lắng nghe, suy ngẫm và sống Lời Chúa mỗi ngày, tự gieo chất Tin Mừng cho mình trước khi loan báo cho người khác, để chính nhờ việc học hỏi và thực hành Lời Chúa từng ngày trở nên lời chứng sống động trong cuộc đời mỗi người.
Sau thánh lễ, mọi người bày tỏ niềm vui tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau trong tình thương mến thương. Sự hiếu khách qua việc đón tiếp chu đáo thân tình của Cha Quản xứ Giuse và Giáo xứ Tùng Nghĩa đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng những người tham dự, đã khơi dậy đam mê và gieo mầm hy vọng tràn đầy hạnh phúc khi làm truyền thông bằng trái tim yêu thương và bằng tinh thần phục vụ vô vị lợi.
* Những tâm tình sâu lắng

Sau buổi học, khi được hỏi, em Anna Đặng Lâm Gia Hân, 16 tuổi, Giáo xứ Tùng Nghĩa chia sẻ: “Sau khi tham gia xong, em cảm thấy tự tin hơn khi làm công tác truyền thông. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ trong việc đóng góp và cống hiến cho giáo phận, giúp em phát triển bản thân và có những kinh nghiệm quý giá. Em hy vọng với những sự đóng góp nhỏ bé của mình thời gian tới sẽ giúp đỡ một phần cho công việc truyền thông của giáo xứ ngày càng tốt đẹp hơn”.
Em Maria Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên đến từ Giáo xứ Tu Tra – Giáo hạt Đơn Dương cho biết: “Những ngày đầu khi bước vào Ban Truyền thông của giáo xứ, con vô cùng bỡ ngỡ, xa lại với công việc. Khả năng viết bài của con chưa tốt, lời văn lủng củng, bài chưa hoàn thiện. Qua buổi học này, con có cơ hội rèn luyện và thực hành; con cảm thấy rất vui và biết nhiều điều cần thiết trong việc viết bài, được cải thiện cách viết và kỹ năng viết, nhờ đó con cũng phát huy và góp phần phát triển giáo xứ của mình. Con chân thành cảm ơn các Cha, các cô chú anh chị đã cho chúng con được gặp gỡ, được học hỏi điều mới và … được ăn ngon”.
Đặc biệt, tham dự lớp học này có đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn cách đây một năm: Đaminh Lã Minh Đăng – Anna Vũ Thị Thắm, giáo họ Hiệp Thuận – Giáo xứ Tùng Nghĩa. Chị Anna mới theo Đạo. Chị theo học lớp viết bài, anh tham gia lớp chụp ảnh. Hai bạn chia sẻ: “Tụi con tham gia lớp học này là nhờ sự động viên của các anh chị trong xứ, nên trong tâm trạng không chuẩn bị trước, con cũng không hy vọng học hỏi được gì nhiều. Nhưng khi vào lớp học, được các thầy giúp hiểu biết hơn nhiều vấn đề trong truyền thông- như được Chúa soi sáng- con cảm thấy giờ học thú vị hơn. Con nghĩ mình sẽ cố gắng để dành tiền mua máy ảnh phục vụ cho việc truyền thông. Mặc dù chưa học được nhiều nhưng cái tụi con nhận được nhiều nhất chính là sự truyền lửa của các thầy và cha, tiếp thêm động lực để chúng con mạnh dạn làm công việc truyền thông của giáo xứ…”

Ngoài các bạn trẻ là giáo dân, còn có một số nữ tu tham gia lớp học. Đây là tâm tình của Sơ Maria Nguyễn Thị Thanh Tâm, Giáo sở Tân Đức: “Đến tham dự ngày tập huấn, ngoài tâm trạng háo hức vì được gặp gỡ các anh chị em cùng chung sứ mạng truyền thông, tôi cũng có chút lo lắng vì bản thân còn giới hạn về kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Tôi tự hỏi liệu mình có làm được không? Tuy nhiên, bước vào ngày học, tôi cảm thấy được học hỏi nhiều hơn, từ những chia sẻ chân thành của quý cha, quý giảng viên, cùng tinh thần học tập của quý anh chị trong Ban Truyền thông, giúp tôi hiểu rõ hơn vai trò của người làm truyền thông trong Giáo Hội.
Thật vậy, truyền thông không đơn giản chỉ là người đưa tin, quay phim, chụp hình, mà còn là người loan báo Tin Mừng bằng trái tim nhiệt thành. Tôi cảm nhận rằng: Truyền thông không cần quá chuyên nghiệp, nhưng cần sự chân thành, tinh thần cộng tác và luôn học hỏi. Ngày tập huấn không chỉ là dịp để nâng cao kỹ năng chuyên môn mà còn là cơ hội để tôi gắn kết hơn với anh chị em, thêm động lực và xác tín hơn vào công việc tôi đang làm.
Xin cảm ơn quý cha, quý giảng viên đã tận tình chia sẻ, hướng dẫn, đồng hành và truyền những kinh nghiệm quý báu cho chúng con. Xin Chúa chúc lành, ban nhiều ơn lành trên quý vị, để quý vị tiếp tục là người dẫn đường cho những người đang dấn bước trong sứ vụ truyền thông”.
Ngày học kết thúc để mở ra một khởi đầu mới. Hy vọng những “hạt giống truyền thông” non trẻ nơi Giáo hạt Đức Trọng sẽ là niềm vui, là tương lai của Giáo hạt Đức Trọng và của Giáo phận Đà Lạt. Ước mong các bạn trẻ dấn thân vào sứ mạng truyền thông như những hạt giống gieo vào lòng đất, chịu mục nát, chịu để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời mình, hăng hái lên đường, ra đi dấn thân trong niềm tin “Hôm nay gieo vất vả. Mai ngày gặt hoan ca!”.
Bài viết : Bích Phương; Hình ảnh: Quốc Anh
Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đà Lạt
