Sáng thứ Năm, ngày 14/05/2026, khuôn viên Tòa Giám mục Đà Lạt trở nên rộn ràng khi đón hơn 200 thành viên Ban Truyền thông từ các giáo xứ quy tụ về tham dự Ngày Truyền thống Giáo phận. Với chủ đề “Hồn Kinh Thánh – Lòng Truyền giáo”, ngày hội ngộ là dịp để những người làm truyền thông Công giáo nhìn lại sứ vụ, học hỏi và làm mới ngọn lửa dấn thân.
Sự kiện vinh dự có sự hiện diện và đồng hành của Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận; Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam – Trưởng Ban Truyền thông; Cha Gioan Cao Thái Bình – Trưởng Ban Kinh Thánh; Cha Gioan Baotixita Đỗ Hùng Tiến – Trưởng Ban Loan báo Tin Mừng; quý Cha Quản hạt, quý linh mục, tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng tác viên truyền thông trong giáo phận.

Khai mạc: Giữ gìn giá trị cốt lõi của Truyền thông Công giáo
Đúng 8g30, Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam – Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận đã chính thức khai mạc ngày hội ngộ. Ngài nhắc nhớ những giá trị cốt lõi của người làm truyền thông Công giáo (TTCG): Truyền thông xuất phát từ Thiên Chúa, hướng đến việc loan báo Tin Mừng và xây dựng sự hiệp thông: hiệp thông với Chúa và với tha nhân. Người làm truyền thông Công giáo luôn được mời gọi “nói sự thật bằng tình yêu, lắng nghe bằng trái tim và phục vụ bằng tinh thần Tin Mừng”.

Lời Chúa chiếu soi Truyền thông
Tiếp nối chương trình, Cha Gioan Cao Thái Bình – Trưởng ban Kinh Thánh đã chia sẻ tham luận với chủ đề: “Truyền thông Công giáo là để truyền giáo”. Dựa trên nền tảng 1Ga 1,1-3, tác giả nhấn mạnh TTCG bắt nguồn từ Thiên Chúa và đòi hỏi sự gặp gỡ cá vị với Đức Kitô. Ngài vạch ra tiến trình hoạt động cốt lõi: Nghe – Thấy và chiêm ngưỡng – Chạm đến – Làm chứng và loan báo.
Người làm truyền thông cần rèn luyện linh đạo biết lắng nghe, chiêm ngưỡng và chạm đến “Lời sự sống” để trở thành chứng nhân chân thực thay vì chỉ chạy theo thuật toán. Cuối cùng, TTCG hướng tới xây dựng sự hiệp thông, tôn trọng phẩm giá con người trước thách đố AI và cộng tác vì sứ mạng chung của Hội Thánh.

Từ bà Ka Trút đến Người Loan Báo Tin Mừng Thời Đại Số
Hướng tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho người bản địa (1927-2027), Cha Gioan Baotixita Đỗ Hùng Tiến – Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng, đã nhắc lại câu chuyện bà Ka Trút – người dân tộc đầu tiên được rửa tội cách đây gần 100 năm bởi Đức cố giám mục Jean Cassaigne, và khẳng định Tin Mừng lớn lên từ cái “thật bên trong” hơn là sự lan truyền ồn ào bên ngoài.
Trong thời đại số, dù AI có thể hỗ trợ kỹ thuật, nhưng chỉ con người mới có thể truyền thông sự sống đức tin qua tình yêu và sự hy sinh. Cha cảnh báo nguy cơ làm việc chuyên nghiệp nhưng trống rỗng nội tâm, đồng thời mời gọi người làm truyền thông thay đổi từ gốc: cầu nguyện trước khi đăng bài, nói từ trải nghiệm sống thật và luôn hướng về những người xa Chúa. Thiên Chúa vẫn cần những “Ka Trút mới” để viết tiếp lịch sử đức tin thay vì chỉ để lại những đống dữ liệu vô hồn.

Huấn từ của Đức Giám mục: Truyền thông là ngọn lửa truyền giáo
Sau các bài chia sẻ, Đức Cha Đaminh đã ban huấn từ cho toàn thể đại hội. Dẫn lại Sứ điệp Truyền thông năm 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV với lời mời gọi khẩn thiết: “Giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người”, Đức Cha khẳng định: Việc được nhìn thấy nhau, hiện diện bên nhau và hiệp thông trong ngày truyền thống chính là ngọn lửa truyền giáo sống động nhất. Ngài nhắc nhở: khi ý thức mình làm việc với nhau và với Hội Thánh, chúng ta sẽ có Chúa ở cùng, giúp mọi người đến gần Chúa và gần nhau hơn.

Cuộc thi ảnh Marathon “Hiệp hành – Truyền thông”
Bầu khí hội trường bùng nổ với phần trình chiếu và trao giải Cuộc thi ảnh Marathon. Chỉ trong một thời gian ngắn, các “nhiếp ảnh gia” không chuyên đã kịp ghi lại những khoảnh khắc chân thực, tinh tế về thần thái và sự hiệp hành của các tham dự viên. Kết quả chung cuộc đầy thuyết phục:
- Giải Nhất: Giáo hạt Bảo Lộc
- Giải Nhì: Giáo hạt Đức Trọng
- Giải Ba: Giáo hạt Đơn Dương
- Giải Khuyến khích: Giáo hạt Đạ Tông và Giáo hạt Đà Lạt

Thánh lễ Tạ ơn: Lễ Chúa Thăng Thiên và Sứ vụ Tin Mừng hóa công nghệ
Đỉnh cao của Ngày Truyền thống là Thánh lễ Tạ ơn kính Đức Giêsu Lên Trời lúc 11g15, do Đức Cha Đaminh chủ sự cùng quý Cha đồng tế.
Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh mầu nhiệm Lễ Thăng Thiên gắn liền với truyền thông: Chúa lên trời nhưng không rời bỏ thế gian. Không gian mạng ngày nay chính là “lục địa truyền giáo” mới. Ngài lưu ý: “Giáo hội không chống lại công nghệ nhưng cần Tin Mừng hóa công nghệ; không loại bỏ Trí tuệ nhân tạo (AI) nhưng phải hướng AI phục vụ chân lý và phẩm giá con người.” Ngài mời gọi anh chị em truyền thông hãy mang lấy trái tim của Chúa Giêsu, biết làm nội dung hấp dẫn nhưng không bao giờ đánh đổi sự thật.
Trước khi nhận phép lành, Cha Phó ban Giuse Trần Văn Mạnh đã thay lời tri ân Đức Cha và cộng đoàn. Đáp từ, Đức Cha khích lệ mọi người luôn noi gương Chân phước Carlo Acutis, dấn thân theo 3 nguyên tắc: Nhân danh Giáo hội, Làm đúng việc Giáo hội và Phục vụ thiện ích của Giáo hội.
Bữa ăn huynh đệ Agape
Ngày Truyền thống khép lại bằng bữa cơm huynh đệ (Agape) đầm ấm. Những người làm truyền thông ra về mang theo một thao thức mới: Không tìm kiếm ánh hào quang cho bản thân, nhưng dùng ngòi bút, ống kính và trái tim để phục vụ sự thật và bác ái. Ước mong mỗi bài viết, mỗi khung hình của Truyền thông Giáo phận sẽ luôn là một nhịp cầu đưa con người đến gần nhau và gần Chúa hơn.
Truyền thông Giáo phận Đà Lạt









