9 giờ 30 ngày 21/4/2006, Đức Cha Phêrô đã đến dâng Thánh Lễ, cử hành nghi thức làm phép diện tích và đặt viên đá xây dựng nhà thờ Giáo xứ Kim Phát, thuộc Giáo Hạt Đức Trọng – Giáo phận Đàlạt. Cùng đồng tế với ngài có hơn 40 Linh mục trong Giáo phận. Khoảng 1500 giáo dân và các tu sĩ nam nữ hiện diện trong Thánh lễ này.

Từ một giáo xứ nhỏ bé, với một ngôi nhà nguyện đơn sơ được dựng lên từ thuở ban đầu (1955) chỉ chứa được khoảng 200 người, sau 14 năm -1969- ngôi nhà nguyện ấy được dỡ bỏ để xây dựng một nhà nguyện khác lớn hơn ; và cũng chỉ sau 37 năm, ngôi nhà nguyện thứ hai có sức chứa khoảng 400 người cũng đã hoàn thành vai trò lịch sử…

Với đà phát triển của Giáo xứ, hiện con số giáo dân đã khoảng 2000 người, Giáo xứ đã được sự đồng ý của Đức Giám Mục Giáo phận để xây dựng một ngôi nhà thờ mới, hầu có thể đáp ứng được nhu cầu của bà con giáo dân. Bên cạnh đó, sự phát triển về kinh tế khá nhanh chóng của vùng đất này, địa bàn Giáo xứ có quốc lộ 27 (đường đi Đaklak) chạy ngang qua ; người dân từ nơi khác đến đây sinh sống làm ăn ngày càng nhiều, việc xây dựng một nhà thờ lớn hơn, khang trang hơn là một việc làm cần thiết.

Với lời Chúa được công bố trong thánh lễ, với ý nghĩa của các nghi thức và việc xây dựng sắp tới, Đức cha Phêrô đã nhắn nhủ cộng đoàn tham dự, cách riêng là với Giáo xứ Kim Phát : “Xây dựng  nhà thờ, nhưng bên cạnh đó phải xây dựng một cộng đoàn đức tin, hiệp nhất và biết yêu thương; biết mở rộng vòng tay để đón nhận và giúp đỡ mọi người”…

Một điều thuận lợi cho Kim Phát vì đây là một Giáo xứ toàn tòng, người giáo dân từ lâu đã có truyền thống gắn bó với Giáo xứ, luôn quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, ngay cả những thời gian dài Giáo xứ không có mục tử coi sóc… Điều này sẽ tốt đẹp hơn, nếu Giáo xứ không chỉ ngày càng giang tay tiếp nhận những ai đến với mình mà hơn thế nữa, tìm đến với những ai đang cần sự trợ giúp.

“Với Ơn Chúa và với nổ lực của Cha Quản xứ cũng như của tất cả anh chị em, tôi tin chắc rằng công trình xây dựng ngôi nhà thờ mới này sẽ sớm hoàn thành trong bình an. Tôi cầu chúc Giáo xứ Kim Phát sẽ luôn là một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất, luôn sống tinh thần truyền giáo và làm tông đồ”. Lời cầu chúc của Đức Cha Phêrô cũng là lời nguyện chúc của hết mọi người hiện diện trong buổi lễ này, niềm vui không chỉ riêng với Kim Phát, nhưng còn là của hết những ai góp phần trong việc xây dựng và mở mang Nước Chúa.