Việc ra đi quá đột ngột của Cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao vào 21g00 ngày 22.03.2005 trước ngày lễ Truyền Dầu của Giáo Phận Đà Lạt đã gây nên một cảm giác bàng hoàng cho mọi người, cách riêng đối với Linh Mục Đoàn Giáo Phận. Một mất mát quá lớn tưởng khó có thể bù đắp được ! Không hẳn vì Ngài là Quản xứ một Giáo Xứ lớn nhất Giáo Phận với số giáo dân trên dưới 18.000 người mà vì tầm ảnh hưởng trong quan hệ ngoại giao xã hội rộng khắp. Cha Phêrô lâm nạn vào tuần Thánh – các Cha trong Giáo Hạt chỉ kịp làm một lễ đưa chân vào 19g00 ngày thứ tư tuần Thương Khó. Xác ngài được lưu giữ trong suốt tuần để mọi người trong Giáo Xứ cũng như trong Giáo Hạt Bảo Lộc đến kính viếng và cầu nguyện. Có rất đông các cơ quan, đoàn thể cấp Tỉnh, Phường, Xã đã đến đặt vòng hoa phúng điếu.
Và ngày thứ Hai 28.03.2005, Thánh lễ An táng được tổ chức hết sức trang trọng và chu đáo. Theo đánh giá của dư luận đây là một lễ tang chưa từng có ở vùng Bảo Lộc. Số giáo dân tham dự phải kể đến trên dưới 10.000 người cùng với trên 150 Linh Mục đồng tế. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã nghẹn ngào mở đầu thánh lễ an táng: “Tôi đã khóc, hôm nay tôi cũng khóc và sẽ còn tiếp tục khóc … Vì chỉ trong vòng 3 tháng Giáo Phận đã mất 3 Linh Mục quản xứ năng động và nhiệt thành”.
Con đường từ nhà thờ Giáo xứ Tân Bùi vào Nghĩa Trang các Linh Mục tại Thanh Xuân trãi dài 15 km, đoàn xe tang lặng lẽ chuyển bánh với đủ mọi phương tiện: hàng ngàn xe 2 bánh, hàng trăm xe hơi các loại, đội cảnh sát giao thông với xe có còi hụ đã tận tình làm việc, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông. Để lại trong ngậm ngùi thương tiếc nhiều nghĩ suy vì Người đã chết vì tai nạn giao thông. Rợp trong rừng cờ đỏ của ngày đại lễ chen lẫn những lá cờ tím phảng phất buồn với thật nhiều đám đông tụ tập hai bên đường để tiễn biệt. Cha Phêrô đã vượt qua tuần Khổ Nạn để được an nghỉ vào ngày đầu tuần Bát Nhật Phục Sinh 2005.
Lm. Gioan Bosco









