Vào lúc 16g30,ngày 2 tháng 7 năm 2006,Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn,Giám Mục Giáo Phận Đàlạt đã về Giáo xứ Tân Bùi cử hành Thánh Lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 330 em của Giáo xứ.Dù trời mưa liên tục suốt ngày hôm nay,nhưng ngay từ 16 giờ,giáo dân đã tới chật cứng Nhà Thờ và các hành lang.
Trong bài giảng,Đức Cha đã nói với các em và mọi người tham dự Thánh Lễ về vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của người tín hữu.Chúa Giêsu đã ví Chúa Thánh Thần như nước (Ga7,37b-39).Nước cần cho sự sống của con người và vạn vật thế nào thì Chúa Thánh Thần cũng cần cho sự sống của chúng ta như thế.Chẳng hạn, cầu nguyện là hơi thở của con người.Người nào không còn thở thì người đó đã chết.Cũng vậy,người nào không cầu nguyện nữa,người đó đã xa rời Thiên Chúa là nguồn sự sống.Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện được nếu chúng ta có Thánh Thần nơi mình.Chính Chúa Thánh Thần giúp ta cầu nguyện (Rm8,26-27). Chúa Thánh Thần còn dâng lời cầu nguyện của chúng ta lên tới Chúa nữa.Chính Bí tích Thêm Sức ban Chúa Thánh Thần cho ta qua hai dấu chỉ : ĐẶT TAY VÀ XỨC DẦU.Bí tích này do Chúa Giêsu lập ra và Hội Thánh đã cử hành Bí tích này ngay từ thời kỳ đầu của Hội Thánh khi Thánh Phêrô và Thánh Gioan đặt tay trao ban Thánh Thần cho những người đã chịu Bí tích Rửa tội ở Samaria như sách Tông đồ công vụ kể lại (Cv 8,1.4.14-17).Đức Cha nói với các em hãy ý thức điều đó khi nhận lãnh Bí tích Thêm sức và kêu gọi các em và mọi người luôn nhớ tới Chúa Thánh Thần.
Trong huấn từ cuối lễ,Đức Cha nhắc nhở các em hãy tiếp tục việc học Giáo lý và kêu gọi các bậc phụ huynh hãy lo cho con em mình tiếp tục học Giáo lý vì Giáo lý rất cần cho đời sống đức tin của người Kitô hữu.Ngài đưa ra ví dụ về cuốn tiểu thuyết và cuốn phim “Da Vinci code”(Mật mã Da Vinci).Nếu người nào học Giáo lý đầy đủ thì cuốn tiểu thuyết và cuốn phim này khó có thể làm phương hại đến đức tin của người đó được.Còn nếu không hiểu biết Giáo lý thì đức tin sẽ bị chao đảo khi đọc tiểu thuyết hay xem cuốn phim này.
Tưởng cũng nên nói về việc học Giáo lý của các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay. Để được lãnh nhận Bí tích này,các em đã trải qua 2 năm Giáo lý để lãnh nhận 2 Bí tích Hòa giải – Thánh Thể và 4 năm để lãnh Bí tích Thêm sức.Sau khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức,các em còn tiếp tục theo học 3 năm Giáo lý Bao Đồng và 2 năm Giáo lý Vào Đời theo chương trình Giáo lý của Giáo Phận.Đức Cha rất quan tâm tới việc dậy và học Giáo lý trong Giáo Phận.Để việc dậy và học Giáo lý có kết quả,Đức Cha nhắm tới việc bồi dưỡng giáo lý cách thường xuyên cho các Giảng viên Giáo lý.Ngài muốn người dậy Giáo lý phải có một kiến thức tương đối về Thần học,Kinh Thánh,Phụng vụ,Sư phạm Giáo lý…. Đức Cha đã bắt đầu thực hiện chương trìønh này từ vài ba năm trước và hiện đang tiếp tục.Hiện nay,việc dậy và học Giáo lý trong Giáo Phận đã bắt đầu khởi sắc.
Thánh Lễ kết thúc vào lúc 18 giờ.









