Gia đình là cái nôi phát triển của xã hội, là nền tảng xây dựng một tương lai vững bền cho đất nước, vì gia đình là nơi sản sinh ra những nhân tài, những con người để thay đổi xã hội, mà đối với Giáo Hội, người mẹ cũng trở nên vô cùng quan trọng khi luôn là người nuôi dưỡng những thế hệ tương lai.
Với tấm gương của Thánh nữ Mônica, các hiền mẫu Giáo Hạt Đơn Dương đã nhận bà làm bổn mạng. Và như đã thành truyền thống, hôm nay Chúa nhật XXI Thường niên ngày 23/08/2009 gần một nghìn các hiền mẫu lại họp mặt cùng nhau tại Giáo xứ P’ro – hạt Đơn Dương để chia sẻ những tâm tình của người mẹ. Cha Quản Hạt đã khai mạc giờ chia sẻ này bằng câu chuyện “Nàng tiên bác ái”, cùng với những hi vọng của người cha đối với giới hiền mẫu trong Giáo Hạt: Mọi người sẽ cảm thấy thật đúng đắn khi đến tham dự vào buổi sinh hoạt này bởi với những lời chia sẻ chân thành của sơ Maria Elen Doãn Thị Thu Hằng( Phan Sinh Thừa Sai Đaminh). Con cái ư ? Chúng ta có con cái ư ? Chúng ta hãy nuôi dạy chúng nên người…(Huấn Ca). Đó là câu nói mở đầu cho phần chia sẻ chủ đề “ Giáo dục nhân bản” hôm nay. Với hai phương diện giáo dục con cái là Đức tin và lương tâm, các bà các mẹ các chị đã nhận ra được nhiều điều và cảm thấy rằng giáo dục con cái là trách nhiệm và nhiệm vụ của người mẹ chúng ta. Trách nhiệm đó là gì? Là làm cho đức tin của con trẻ mạnh mẽ nơi lòng chúng, để chúng biết sống với tha nhân đồng nghĩa với việc đưa Chúa Ki-tô vào đời sống của chúng. Tiếp nữa, các bà mẹ lại cảm nghiệm thêm về hai tiếng: LƯƠNG TÂM, nó thực sự quan trọng để giáo dục một con người. Lương tâm phải trong sáng ngay thẳng thì mới mong có Chúa ngự đến. Ở đây hiện lên tinh thần gương sáng của người đó, người mẹ phải làm cho lương tâm sạch đẹp mới mong làm cho lương tâm của con mình hợp lòng với Chúa. Đến với sơ Catania Trần Thị Thanh Thủy(NTBA Vinh sơn), các bà mẹ lại được nhận thêm một phương diện nữa của việc Giáo dục con cái nhân bản. Chân thành là một trong những khía cạnh của nhân bản, chân thành luôn được Chúa yêu thương. Bởi Ngài là sự thật, chúng ta hãy sống cho sự thật. Những người mẹ hãy làm gương, đừng lừa dối con cái mình, dù là việc nhỏ nhất, và những lời nói như vậy sẽ giết chết con cái mình trong suy nghĩ và hành động. Thật vậy, khi nghe sơ Thủy chia sẻ về khía cạnh chân thành, không chỉ các bà mẹ mà tất cả mọi người đều nhận thấy rằng thế giới này đang bị xâm nhập bởi sự giả dối, người mẹ lại phải gìn giữ nhân bản cho những đứa con khỏi những ảnh hưởng quá xấu. YÊU THƯƠNG – Hãy yêu như Giê-su, chết đi cho dương gian, đó cũng là một nhân bản cần thiết cho mỗi con người. Một triết gia Hi Lạp đã nói: “Tha nhân là chó sói”. Nhất là trong cuộc sống hôm nay, con người đang ngày càng xa lìa nhau bởi những ranh giới vật chất, tiền bạc,… Điều đó làm cho con người ghanh ghét, đố kị nhau. Làm sao để biến con sói thành bạn hữu như Chúa Giê-su hiến thân cho chúng ta.

Trước khi bước vào thánh lễ, cha Tổng Đại Diện có chia sẻ đôi điều với giới hiền mẫu, với những hi vọng và mong muốn về người mẹ, người vợ trong gia đình, nhưng cuối cùng đã đúc kết được hai điều quan trọng :
– Dạy sống và sống chân thật
– Dạy con có lương tâm trong sáng.
Ở thời điểm đã mệt mỏi, cha Tổng Đại Diện có một câu nói đùa khiến không khí trở nên sinh động hơn, vui vẻ hơn. Ngài nói rằng: “Lương tâm tối là lương tâm ban đêm, không có điện -> đi nhầm nhà khác”.
Sau giờ chia sẻ là Thánh Lễ đồng tế do Cha Tổng đại diện chủ sự và bữa cơm thân mật giữa các bà mẹ. Có lẽ từ hôm nay, các bà mẹ lại có thêm một định hướng trong việc giáo dục con cái.

“ Lạy Chúa, xin hằng ở cùng các bà mẹ, để họ có thể sống Tài đức, Thánh thiện, Gương mẫu nơi gia đình. Chớ gì đời sống của các bà mẹ làm vinh danh Chúa và trở thành nhân chứng cho Chúa Ki-tô”. Amen
Anh Giao
Hải Đăng
Truyền Thông Hạt Đơn Dương









