Ngày 25.10.2006 vừa qua, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đàlạt, đã đến cử hành lễ Cung hiến Nhà thờ Giáo xứ Kim Phát, sau 7 tháng thi công. Thánh lễ được tổ chức rất sốt sắng, trang trọng và hoành tráng. Có 62 linh mục đồng tế cùng với sự tham dự của khoảng 3.500 giáo dân. Số người tham dự Thánh lễ đông hơn dự kiến, không còn chỗ ngồi, nhưng Thánh lễ được diễn ra rất trật tự và trang nghiêm.

Kim Phát là một giáo xứ nhỏ bé được thành lập ngày 30.11.1955 do Cha già Antôn Nguyễn Minh Tâm, thuộc Hạt Đức trọng, Giáo phận Đàlạt. Vào năm 1969, với số giáo dân ít ỏi vỏn vẹn 300 người, đã xây dựng được một ngôi nhà thờ rộng khoảng 360 mét vuông, nhà bằng gỗ lợp tôn, tường xây gạch. Nay số giáo dân tăng lên đến 1.900 người nên có nhu cầu phải xây dựng lại một ngôi nhà thờ mới rộng rãi hơn, dành cho Giáo xứ và cho những người ở vùng phụ cận tới tham dự Thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng.

Nhà thờ mới có diện tích 1.000 mét vuông, dài 46 mét, rộng 21 mét, cao 14 mét, nền cao 1.20 mét, tháp chuông cao 23 mét và tháp nhà thờ cao 25 mét, được xây dưng bằng bê tông vĩnh cửu, kiểu dáng hiện đại.

Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Đinh Lập Liễm và Thầy Đaminh Nguyễn Mạnh Sơn, toàn thể giáo dân Kim Phát đã tự lực tự cường xây dựng nhà thờ mới trong 7 tháng, tính từ ngày khởi công. Nhà thờ hoàn toàn do giáo dân xây dựng theo thiết kế của Công ty xây dựng Vĩnh Đạt,  không cần đến công ty hay nhà thầu nào. Thợ thuyền như thợ xây, thợ mộc, thợ sơn do giáo dân đảm trách. Sở dĩ nhà thờ được xây dựng trong thời gian kỷ lục là nhờ mọi người biết đoàn kết, góp công góp của để xây dựng : người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, theo phương châm “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”.

Hôm nay nhà thờ mới đã được cung hiến và đưa vào xử dụng. Bà con giáo dân rất phấn khởi với quyết tâm bảo vệ nhà thờ mới, nhất là biến Giáo xứ thành một đại thánh đường thiêng liêng dân kính Thiên Chúa, dưới sự bảo trợ của Thánh Cả Giuse Quan thầy. Mọi người phải canh tân đời sống để Giáo xứ Kim Phát phải có một đời sống đạo đức và hiệp nhất, tạo cho mình một khuôn mặt mới dễ thương và hấp dẫn hơn để có thể nói với mọi người :

Kim Phát đẹp mắt dễ trông

Hễ ai đã tới thì không muốn về.

 

Người Kim Phát