Cát Tiên ngày 08.08.2006.

Cát Tiên là nhà thờ cuối cùng Tây Nam Giáo Phận Đà Lạt và cũng là nhà thờ duy nhất trong huyện Cát Tiên một huyện ở cực Tây-Nam Tỉnh Lâm Đồng. Vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước, do chính sách di dân tới các vùng kinh tế mới, một số giáo dân từ miền Bắc và miền Trung theo đoàn di dân về khai hoang lập thôn làng tại khu căn cứ thời kháng chiến này : vùng giao liên giáp chiến khu D. Nằm sâu cách quốc lộ 20 trên 40 Km. Khi đã tạm ổn định cuộc sống, số giáo dân này đã cố gắng liên lạc với giáo hội địa phương. Nhưng cũng phải tới năm 1991, Giáo Phận mới có thể đưa cha J.B. Lê kim Huấn, cùng với 2 chủng sinh gốc Hòa Phát (bây giờ là các Cha Hào và Nhàn) về để làm mục vụ, mặc dù cha J.B cũng có nhiều vấn đề về sức khoẻ, nên Đức Cố Giám Mục Barthôlômêô có hứa sẽ sớm đưa cha về nơi tốt hơn cho sức khoẻ. Nhưng rồi phải 16 năm sau, tức ngày hôm nay, khi có được cha Nhàn thích hợp mọi điều kiện đạo đời, Đức Cha Phêrô mới có thể thực hiện lời hứa ấy.

Cát Tiên hiện nay tuy đã là một họ đạo với trên 1800 giáo dân rải rác trong toàn huyện (6 xã), nhưng vẫn chưa chính thức là một giáo xứ về mặt xã hội. Tòa Giám Mục sẽ chính thức nâng Cát Tiên lên hàng giáo xứ vào năm tới.

Vào 9g30 sáng nay, Đức Cha Phêrô, có sự hiện diện của 10 linh mục trong giáo hạt Bảo Lộc, đã cử hành lễ Tạ Ơn và công bố Văn Thư bổ nhiệm Cha Phêrô Nhàn làm quản nhiệm họ đạo với tất cả năng quyền của một Quản Xứ theo Giáo Luật.

Buổi lễ diễn ra trong bầu khí tuy đơn giản, nhưng trang trọng và thánh thiện. Trong phần chia sẻ Lời Chúa : Đức Cha muốn làm nổi bật ý nghĩa biến cố này, đi từ xác tín của Tiên Tri Isaia : Israel là dân riêng, được kêu gọi và tuyển chọn cách nhưng không để phụng sự Chúa : và đó là hạnh phúc cho Israel, trong khi nhiều dân tộc không biết mình đã từ đâu đến và sẽ đi đâu. Tình thương Chúa dành cho Israel lên tới tột đỉnh, theo thánh Phaolô, khi Thiên Chúa đã sai Con Một Người đến để cứu chuộc họ. Và như bài Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu đích thật là Mục Tử đã hy sinh vì đàn chiên. Cát Tiên hôm nay có thể lên tiếng Tạ Ơn, bởi vì nếu nhìn lại 16 năm về trước, Cát Tiên chỉ là những con người hoàn toàn thiếu sự sống thiêng liêng, và từ con số không ấy, với sự tận tuỵ hy sinh của vị mục tử nhiều nhiệt huyết, Cát Tiên đã trở nên một giáo đoàn nhiều sức sống ngay cả về cơ sở vật chất ngang bằng với những xứ đạo kỳ cựu trong giáo phận. Và hôm nay, một phần vì dự tính từ ban đầu, một phần chính là do nhu cầu của Giáo Phận, cha J.B được sai về Phúc Lộc. Nhưng thay vào đó, Cha Phêrô Nhàn thực sự là con người đã có một qúa khứ gắn liền với phát triển của Cát Tiên, và được sự tin tưởng của Giáo Phận như là người thích hợp nhất thay cho cha J.B. Và nếu Cát Tiên vẫn còn cần một Mục Tử biết hy sinh vì đàn chiên, thì cha Phêrô thực sự được Giáo Phận tin tưởng là vị mục tử hiền lành và luôn sẵn sàng hy sinh phục vụ cho đàn chiên được giao phó. Với những tâm tình ấy, Đức Cha kêu gọi giáo dân vốn đã quảng đại bằng lòng để Đức Cha sai Cha J.B về Phúc Lộc, thì cũng sẽ quảng đại và nhiệt tâm cộng tác với Cha Phêrô, để Cát Tiên càng ngày càng đẹp và sinh động hơn.

Sau Thánh Lễ, Cha J.B đã thiết đãi một bữa tiệc mừng rất trang trọng, với sự hiện diện của rất đông đại diện giáo dân trong họ đạo.