Đambri, Đạ-Houai ngày 19/04/2006
Thị trấn Đambri là thị trấn đầu của huyện Đạ-Houai, nằm sát chân đèo Bảo Lộc kéo dài xuống tận đèo chuối. Với số dân cư 10.000 người kinh và 4000 người dân tộc thiểu số, trong số đó có 600 người kinh Công giáo và trên dưới 2000 người dân tộc. Về mặt tôn giáo tuy nằm cách xa nhà thờ Mađagoui gần 20 cây số, nhưng thuộc trách nhiệm mục vụ của Cha xứ Madagoui. Từ nhiều năm qua, vào những dịp đại lễ Giáng Sinh và Tuần Thánh, người ta phải dựng tạm một cái rạp để che nắng mưa cho bàn thờ cử hành, còn giáo dân đành đội trời mà tham dự.
Đến nay cha con mới có phép để xây dựng nhà thờ đầu tiên, nằm trên một mảnh đất hẹp so với nhu cầu, nhưng cũng không thể xoay sở cách nào khác hơn. Sau một thời gian khởi công phần móng cột để có điều kiện tổ chức lễ, hôm nay Đambri mới có thể tổ chức Thánh Lễ làm phép diện tích xây dựng nhà thờ và đặt viên đá đầu tiên.
Là vùng đất khô cằn, dân cư đa số là dân mới nhập cư, đời sống chật vật khó khăn, cha con có được ngày hôm nay là nhờ sự đùm bọc giúp đỡ của ân nhân xa gần. Nhưng để hoàn thành công trình mới khởi sự, còn rất cần nhiều sự giúp đỡ của mọi phương.
Đúng 9g30 Đức Cha Phêrô cùng 60 linh mục đa số từ Đà Lạt và trong hạt Bảo Lộc tiến vào lễ đài giữa hơn 4000 giáo dân xa gần giữa tiếng hát của ca đoàn Kinh-Thượng của giáo xứ.
Ngay lời mở đầu, Đức Cha Phêrô đã tạ ơn Thiên Chúa và mọi người hảo tâm vì đã ban cho Đambri một hồng ân cần thiết cho đời sống Đức Tin : được xây dựng Nhà Thờ. Và trong phần giảng lễ, Đức Cha nói tới ý nghĩa của hồng ân này là để xây dựng đền thờ thiêng liêng là các tâm hồn. Công việc đó như bài Tin Mừng (2 môn đệ trên đường Emmaus) cho thấy sự cần thiết của việc Lời Chúa phải được loan báo, Thánh Thể phải được trao ban…
Thánh Lễ được cử hành thật long trọng và sốt sắng và nổi bật với sự tham gia tích cực của anh chị em dân tộc thiểu số trong các phận vụ như ca đoàn, đọc sách, dâng lễ vật, cám ơn và phục vụ sau Lễ.











