Đoàn đồng tế gồm 35 linh mục tiến về lễ đài cùng với Đức Cha Antôn chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Đà mpău ( Suối Mơ ) sáng nay trong tiếng hát nhẹ nhàng của Ca đoàn Đà mpău đã làm cho cuộc lễ long trọng, sốt sắng và đạo đức.

Đà mpău là một điểm giáo quy tụ anh chị em Dân tộc Kơho từ các buôn làng cũ về sống tại Đà mpău từ năm 1963 giữa những năm chiến tranh khốc liệt. Đà mpău hồi thập niên 1963 đã có một Nhà nguyện do các Cha Jean Labonté, Gérard Boissonnaul người Canađa Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách và có một cộng đoàn Nữ tu Dòng Thánh Phaolọ thành Chartres tỉnh Dòng Sàigòn cộng tác, phụ giúp các Cha trong việc dạy giáo lý, phát thuốc và thăm dân làng. Số anh chị em Dân tộc theo đạo lúc đó khoảng 1.000 người. Sau năm 1975, Nhà nguyện và cộng đoàn các Cha, các Nữ tu không còn nữa. Sau nhiều năm ước mong vì nhu cầu cần có một Nhà thờ để bà con giáo dân quy tụ dâng lễ cầu kinh và động viên nhau sống tốt đã được các Cơ Quan Chính Quyền tạo điều kiện và Đức Cha Antôn đã chấp thuận chọn ngày 25/10/2011 để tiến hành các thủ tục lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên ngày hôm nay.

Mở đầu lễ Đức Cha Antôn đã vui mừng cùng với bà con giáo dân Đampău tạ ơn Thiên Chúa vì ước mong có một ngôi Nhà thờ đã trở thành hiện thực. Đức Cha kêu gọi mọi người và nhiều tấm lòng mở rộng để Nhà thờ Đà mpău sớm được hoàn thành theo lòng Chúa ước mong.

Đức Cha xoay quanh ba bài đọc, đặc biệt đoạn Tin Mừng Ga 2, 13-22 để nói lên ý nghĩa việc xây dựng Nhà thờ Đampău. Nhà thờ được xây dựng trên nền tảng đá góc là Đức Kitô. Nhà thờ được trên nền tảng đá là Đức Kitô sẽ vững bền mãi và Hội Thánh quả thực được xây dựng trên các Kitô hữu…

Số giáo dân hầu hết là Dân tộc Kơho từ các buôn làng tuôn về Đà mpău để hiệp dâng thánh lễ và góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng Nhà thờ Đà mpău. Theo Đức Cha nhà thờ không phải xây dựng bằng một viên gạch, cũng không phải bằng một bao xi măng, nhưng bằng rất nhiều vật liệu, do đó, Hội Thánh được quy tụ và xây dựng bằng biết bao phần tử trong Giáo Hội. Giáo dân hôm nay ước chừng hơn 2.000 người.

Thánh lễ được cử hành gọn, nhẹ và đầy sốt sắng trong bầu khí thật linh thánh của bà con giáo dân. Điều tôi cảm nghiệm sâu xa là tình thương Chúa bao trùm trên cộng đoàn dân Chúa. Đức Cha Antôn đã chủ sự thánh lễ rất sốt sắng và thánh thiêng.

Điều đặc biệt là cả cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ đông trên 2.000 người nhưng bà con tham dự cách trang nghiêm, sốt sắng và rất đạo đức. Bà con giáo dân im lặng, sự im lặng linh thánh nói lên niềm tin sâu xa của mọi người.

Ca đoàn đã hát rất tốt, nhẹ nhàng và đạo đức. Thánh lễ Đặt Viên Đá đã để lại nơi tâm hồn mọi người ấn tượng đẹp vì rồi đây một Ngôi Nhà Thờ với nét Dân tộc dâng kính thánh Phanxicô Xavie sẽ được hoàn thành để bà con có nơi dâng lễ, cầu kinh và lãnh nhận các Bí Tích…

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT