Ngày 31 tháng 5 năm 2006 nhằm ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà chị họ Isave, giáo họ Tân Văn đón mừng Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn, giám mục giáo phận Đàlạt về cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên và làm phép diện tích cho ngôi Thánh Đường mang tước hiệu Chúa Kitô vua. Đây là sự kiện lịch sử đối với giáo họ Tân văn vì sau bao năm chờ đợi hôm nay tất cả mọi người Kinh và Dân Tộc thuộc giáo họ Tân Văn đều nô nức mong chờ. Sự chờ đợi tưởng như giấc mơ đã thành hiện thực đối với mọi người…
Từ sáng tinh mơ những đoàn người từ khắp nơi đã tuôn về nơi xây dựng Nhà Chúa Tân Văn. Họ thuộc các giáo họ như Liêng-Hùng, Romen, Philiêng, Sôăn, Koya,Đinh Văn, Riông Bôliêng,Đàmbrách, Đàmpău, Đanùng, Buôn Chuối, Pang pe…Rơlơm, Riôngtô, Phisur, Phú Sơn, Nam Ban, Đoàn Kết, Lán Tranh … Các vùng phụ cận như K’ Long, Bắc Hội, K’ Rèn, Nghĩa Lâm, Tùng Nghĩa, An Hòa, Thanh Bình, Kim Phát , và những giáo xứ xa hơn như Ninh Loan, Đàlạt, Tùng Lâm, Lăng Biăng, Chi Lăng, Thiện Lâm, Proh, Kađơn, Suối Thông, Đahuơi cùng một số khách từ thành phố Hồ Chí Minh đã hân hoan đón chờ sự kiện Tân Văn được xây cất nơi thờ phượng… Tất cả mọi người đến đây với nhiều phương tiện khác nhau, có nhóm đi xe hơi hợp đồng, có nhóm dùng phương tiện xe máy kéo, đặc biệt những người Dân Tộc, họ đi bằng nhiều cách, những người ở gần đi bộ, những người ở xa hơn đi bằng xe gắn máy, có những nhóm đi bằng xe máy cầy nhỏ với remorque chở người. Tất cả mọi người đều vui, đều ăn mặc lịch sự, tươm tất… Tất cả mọi người đều hớn hở đón chờ giờ lễ…
Ngay ngoài cổng vào nơi xây dựng Thánh Đường người ta đọc thấy biểu ngữ: “Giáo dân Tân Văn Kinh và Dân Tộc kính chào Đức Cha Phêrô, Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ và Quý Khách”. Trước tiền sảnh Thánh Đường một biểu ngữ nổi bật đập vào mắt mọi người: “Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà nguyện Tân Văn, ngày 31/5/2006”.
Trên cung thánh nổi bật dòng chữ : “Anh em là những viên đá sống động được xây cất trên nền tảng là Đức Kitô”.
Đúng 9 giờ 05, chiếc xe Ford của Đức Cha tới: một dòng người đã chật nhà thờ và hai bên cánh nhà thờ…Các thiếu nhi và các bà mẹ công giáo Kinh và Dân Tộc, ăn mặc đồng phục, đầu đội mũ trắng, đã xếp hàng rất tề chỉnh để chào đón vị Cha chung của Giáo phận, Đức Cha và Cha xứ đi bộ để giáo dân vỗ tay chào mừng Đức Cha…Mọi người có mặt sáng nay đều vui tươi chào đón Đức Cha Phêrô, những chiếc nhòng dễ thương được các anh chị em Dân Tộc đeo vào cổ Đức Cha. Đây là hình thức hiếu khách và quý khách của người Dân Tộc. Đức Cha đi một vòng thăm hỏi bà con giáo dân Kinh và Dân Tộc. Mọi người đều cảm thấy thoải mái khi vị Cha chung thăm hỏi và trò chuyện ân cần…
Đúng 9 giờ 30 , Đức Cha cùng với đoàn đồng tế gồm 38 linh mục trong giáo phận và ngoài giáo phận đi từ nhà xứ tiến về nơi cử hành thánh lễ với tiếng hát rền vang của ca đoàn. Đức Cha đã mở đầu thánh lễ với những lời gợi ý rất chân tình về ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà chị họ Isave và sự kiện họ giáo Tân Văn được xây dựng ngôi Thánh Đường. Trong bài giảng dựa vào ba bài đọc ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng và đặc biệt dựa vào bài Tin Mừng của thánh Luca 1, 39-56, Đức Cha đã nói về ý nghĩa của cuộc thăm viếng đặc biệt của Đức Mẹ. Đức Cha nói: “Đức Mẹ đi thăm viếng bà chị họ là đem Chúa Giêsu thăm viếng thánh Gioan Tẩy Giả đang trong cung lòng của bà Isave, Chúa đem ơn cứu độ đến cho Gioan và mọi người, Mẹ chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc cho bà chị họ Isave và từ đó Đức Cha nói đến nhu cầu của một ngôi Thánh Đường được xây dựng ở Tân Văn. Tân Văn có hơn một ngàn giáo dân gồm Kinh và Dân Tộc. Nhà thờ là nơi để quy tụ, cầu nguyện, cử hành các thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Tân Văn đã ước mong từ lâu được có nơi thờ phượng. Hôm nay là ngày hạnh phúc cho giáo dân Tân Văn vì họ không những có nhà thờ mà qua đó họ xây dựng đời sống hiệp nhất, yêu thương, bác ái và xây dựng đền thờ tâm hồn”.
Phần nghi thức làm phép diện tích và đặt viên đá đầu tiên ngay sát bàn thờ đều làm cho mọi người xúc động. Tất cả đều chăm chú theo dõi từng cử chỉ, từng lời nói của Đức Cha và tất cả đều sốt sáng tham dự nghi thức quan trọng của việc đặt viên đá. Đức Cha đã cắt nghĩa thật rõ ràng nghi thức làm phép diện tích nhà thờ và việc đặt viên đá đầu tiên.
Trong bài cám ơn cuối lễ, Cha quản xứ đã nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, cảm tạ Đức Cha vì tình yêu thương của Đức Cha đối với họ giáo Tân Văn và vùng truyền giáo Lâm Hà, cảm ơn Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Bề Trên,Cha phó giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế và các Cha các Thầy trong Dòng, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, cám ơn mọi thành phần đã phục vụ quên mình để cho ngày lễ được trọn vẹn, cám ơn quý vị ân nhân xa gần đã “hàng tâm hàng sản” giúp đỡ Tân Văn để Tân Văn sớm có nhà cho Chúa ngự trị, cám ơn Chính Quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tân Văn được xây dựng ngôi Thánh Đường và tổ chức thánh lễ đặt viên đá đầu tiên thật long trọng ngày hôm nay 31/5/2006. Những lẵng hoa hồng tươi thắm được dâng kính lên Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Cha Quản Hạt Đức Trọng và Cha phó Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế với bài hát: “Bài ca tạ ơn” như gói trọn cả tâm tình biết ơn của bà con giáo dân họ giáo Tân Văn Kinh và Dân Tộc. Đức Cha đã đáp từ với tất cả lòng yêu thương, chân tình, đầy tình phụ tử của Ngài. Nhiều người đã ngấn lệ, xúc động vì những lời thật ý nghĩa và đầy tình thương của Đức Cha đối với Cha Quản Xứ, các Cha phụ tá và bà con giáo dân Tân Văn. Đức Cha đã không quên một số rất đông bà con giáo dân Dân Tộc, Ngài đã nói những tâm tình đầy ý nghĩa và tình Cha của Ngài đối với anh chị em dân tộc: “Ơn ngăi bol kòn” (cám ơn chúng con )với một giọng nói rất nhẹ nhàng và dễ mến của Ngài…
Thánh lễ đặt viên đá sáng nay 31/05/2006 qui tụ gần 5.000 giáo dân Kinh và Dân Tộc.
Một số lượng người đông đảo ngoài dự đoán của mọi người. Thánh lễ được cử hành thật trang nghiêm, sốt sáng trong bầu khí đạo đức…Mọi người ra về đều phấn khởi ghi nhớ sâu đậm ngày lễ làm phép diện tích và làm phép đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Tân Văn hôm nay.









