Giáo họ Lam Sơn vào thập niên 1960 là một phần của Giáo Xứ Bảo Lộc, vào thời điểm đó mặc dầu chỉ có mươi gia đình Công Giáo giữa một làng mà hầu hết thuộc Phật Giáo, nhưng Cha Bề Trên Phaolô Nguyễn văn Đậu cũng đã dựng một nhà nguyện. Khi tách xứ Phúc Lộc, Lam Sơn được chia về xứ mới.
Đến nay, giáo họ cũng đã có số nhân danh trên 400 người. Cách đây hơn một năm, Cha cố Phêrô Nguyễn Công Linh đáp ứng yêu cầu của giáo dân, đã tiến hành thủ tục xin phép đạo-đời để được xây nhà thờ mới trên nền cũ.
Thiết kế nhà thờ mới có kích thước rộng 16m và dài 25m và một gian phòng áo.
Hôm nay, 08.10.2006, Đức Giám Mục Giáo Phận đã về chủ sự lễ làm phép khuôn viên xây dựng nhà thờ và viên đá đầu tiên.
9g30 Đức Cha cùng 6 linh mục lân cận đã tiến vào lễ đài…
Ngay trong phần dẫn vào Thánh Lễ, Đức Cha đã mời gọi cộng đoàn hiệp thông để xin Chúa ban cho Giáo Họ Lam Sơn xứng đáng với ơn huệ Chúa ban : trở nên đền thờ sống động của Chúa, hầu men Tin Mừng được dậy lên.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha nhắc lại lời tiên tri Isaia về việc Thiên Chúa sẽ xây trên núi cao đền thánh của Người cho mọi dân tộc, để nhắc nhở giáo họ Lam Sơn lời loan báo ấy đã thực hiện tại đây từ 46 năm qua, và với việc xây dựng Nhà Thờ mới này, càng cho thấy, chính nơi này Chúa đã chọn, bất chấp sự bé nhỏ về người và về của, để Giáo Họ kiên vững với sứ mạng của mình giữa lòng xã hội : là “hạt men của Tin Mừng”.
Muốn thế, bài Tin Mừng thánh Gioan về lời nguyện hiến thánh, nói lên ý nghĩa của nơi đây : nơi cầu kinh, nơi hiến tế vì hạnh phúc của mọi người, không chỉ là hạnh phúc của riêng mình, nhưng là hạnh phúc cho mọi người đến đây hay đi qua đây. Chớ gì nơi này không thiếu lời nguyện cầu, không thiếu của lễ hiến dâng cho Thiên Chúa.
Sau lời nguyện hiệp lễ Đức Cha đã làm phép khuôn viên xây dựng nhà thờ, làm phép viên đá đầu tiên, và đặt vào vị trí trên cung thánh tương lai.

Trước khi giải tán dân chúng, Đức Cha đã nhắc nhở thêm 2 điều :
1. Viên Đá là Viên Đá làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, nhưng cũng là đá chứng cho tình yêu của mỗi người trong giáo họ muốn cùng nhau làm thành một phần thân thể của Đức Kitô : điều ấy làm chúng ta phải nhớ tới gương lành của cộng đoàn Giêrusalem tiên khời, đã khiến cho mọi người phải lên tiếng ca tụng “Kìa xem họ thương yêu nhau dường nào”.
2. Viên Đá làm chứng cũng còn có nghĩa nơi đây, giáo họ này không bao giờ sao lãng với bổn phận Truyền Giáo.
Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí thánh thiện và vui mừng của mọi người.









