Một mốc điểm không thể không nhắc đến của Giáo xứ Bảo Lộc thuộc giáo phận Đàlạt.

Nói được là mọi thành phần dân Chúa tại Bảo Lộc, từ lâu đều hướng đến ngày lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời năm nay, ngày đánh dấu một chặng đường đáng nhớ của giáo xứ : 70 năm hiện diện và hình thành phát triển trên vùng cao nguyên Lâm Viên, 1936 – 15.08 – 2006.

Hướng về ngày lễ trọng đại này, Giáo xứ Bảo Lộc đã ước ao được mở Năm Thánh, và Tòa Ân Giải Tối Cao đã chấp thuận lời xin của Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo phận Đàlạt. Và kể từ 15.08.2005 cho đến 15.08.2006, cùng với những sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, về nhân sự, về các khâu tổ chức, Giáo xứ Bảo Lộc đã sống một Năm Thánh, được ghi dấu bằng các cuộc hành hương đến nhà thờ giáo xứ và Chầu Thánh Thể mỗi buổi tối, kinh tối gia đình, giới trẻ hành hương Mùa Chay, tích cực tham dự các cử hành phụng vụ có ban ơn toàn xá… Và ngày lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời năm nay, mừng 70 năm Giáo xứ hình thành và phát triển chính là sự hội tụ của tất cả những ơn lành, những hy sinh, và những lời tạ ơn của cả giáo xứ trong dịp kỷ niệm đáng nhớ này.

Kể từ ngôi nhà thờ đầu tiên được khánh thành ngày 15.08.1936 chỉ là một nhà 5 căn vách ván ngo, mái lợp lá gồi, đến ngôi thánh đường to lớn xinh đẹp hiện nay đã là ngôi nhà thờ thứ tư; từ con số dăm bảy nóc gia thuở ban đầu, nay đã lên đến con số hơn 5000 tín hữu với nhiều đoàn thể và các ban ngành đang phục vụ cho sự lớn mạnh của giáo xứ; các sinh hoạt đạo đời của giáo dân cũng phong phú và ổn định; đó chẳng phải là lý do chính đáng để cả giáo xứ mừng một lễ 70 năm đầy ý nghĩa sao!

Ngày đánh dấu chặng đường 70 năm hồng ân của Giáo xứ Bảo Lộc bắt đầu với bữa tiệc mừng của mọi thành phần trong xứ cùng các ân nhân và đại diện các giáo xứ bạn vào buổi trưa, tiếp đến là Thánh lễ trọng thể do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự lúc 17g00, cùng với 20 linh mục trong giáo hạt đồng tế, với sự hiện diện trên 2000 giáo dân và tu sỹ nam nữ; cuối cùng là buổi kiệu với cuộc tiến hoa dâng kính Đức Mẹ vào lúc 19g30  như để kết lại ngày Đại Lễ. Dĩ nhiên mọi người tham dự ngày lễ trọng đại hôm nay của Giáo xứ Bảo Lộc không thể nào quên được những “cơn mưa” như thác lũ kéo dài suốt hai tháng qua, và dường như còn ào ạt mạnh mẽ trong gió bão ngày áp lễ cũng như chính ngày lễ, nhưng mọi người coi đó là “mưa hồng ân” nên tất cả sẵn sàng vượt qua để tập họp chung quanh vị Chủ Chăn Giáo Phận để lên lời Tạ Ơn.

Trong Thánh lễ kết thúc năm thánh mừng 70 Giáo xứ, Đức Cha Phêrô chia sẻ về hồng ân cao trọng Thiên Chúa đã ban cho Mẹ Maria trong ngày Mẹ Hồn Xác Về Trời, để mời gọi các tín hữu hãy quý trọng và bảo vệ sự sống; đồng thời khi chiêm ngắm Đức Maria, Người Nữ Tỳ của Thiên Chúa, đi vào trong vinh quang chúng ta thêm tin tưởng và hy vọng được cùng Mẹ hưởng vinh quang bất diệt. Đức Cha Phêrô cũng đặc biệt nhấn mạnh như Đức Maria giáo xứ Bảo Lộc cần noi theo Mẹ Mình, một khi lãnh nhận hồng ân là không phải cho mình, nhưng cho mọi người, để sẵn sàng theo truyền thống từ cội nguồn của Giáo Xứ, tiếp tục phát huy thêm nữa sự hiện diện yêu thương và nỗ lực tông đồ. Đức Cha cám ơn Giáo xứ Bảo Lộc về sự hiện diện tích cực, về những hy sinh đóng góp giúp xây dựng Giáo phận trong nhiều lãnh vực.

Buổi kiệu và tiến hoa dâng Mẹ đêm nay như muốn gói trọn những tâm tình cảm tạ, những lời tri ân của mọi người dân trong Giáo xứ để dâng lên Mẹ Maria, Người Mẹ Hằng Cứu Giúp đã đồng hành cùng Giáo xứ Bảo Lộc trong suốt 70 năm qua. Những lời kinh tiếng hát, những bông hoa muôn sắc được gom góp từ những hy sinh cụ thể của một tập thể hơn 500 người (từ các ban phục vụ, các cộng đoàn tu sỹ, các ca đoàn, các nghệ nhân múa và hội họa, giới trẻ, và trên 150 em thiếu nhi, cùng với các chuyên viên âm thanh, ánh sáng, cách riêng có sự đóng góp của đoàn múa xứ đạo bạn người K’Ho Lộc Tân), trong suốt thời gian ròng rã trên hai tháng trời khổ luyện và tập dượt, những ánh nến lung linh của lòng tin và tình mến, cùng với làn hương trầm thơm tho của những tâm hồn đơn sơ yêu mến, đã được dâng lên trước Tòa Mẹ Maria. Nói được buổi diễn nguyện đã góp phần nâng cao và kéo dài mãi âm hưởng trong lòng người chắc cũng chỉ có thể gói gọn vào hai chữ:“Tạ ơn và Yêu mến” – tạ ơn Thiên Chúa và yêu mến Mẹ Maria, vì Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ, đã thương ban cho Giáo xứ và cho mọi người một ngày hồng phúc và những ngày hồng ân.