Dịp hè hạ tuần tháng 7 hàng năm như một điệp khúc hội ngộ niềm vui của Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo (ICM). Đó là cuộc hội ngộ tình Chúa qua tình người khi anh em qui tụ về một địa điểm nào đó để sống tình huynh đệ trong dịp thường huấn và tĩnh tâm hàng năm của Tu hội.

Nếu như năm ngoái Tu Hội chọn điểm hội ngộ ở Bình Thuận – Xitô Châu Thủy, thì năm nay anh em trở về Minh Giáo cái nôi của Tận Hiến để sống chung với nhau, cùng nhau học hỏi về tinh thần truyền giáo của Giáo Hội và Tu Hội.Cuộc hội ngộ niềm vui năm nay được tăng lên gấp bội khi Tu Hội tiếp tục đón nhận thêm 04 anh em gia nhập khởi đầu vào Tu Hội, sau khi đã trải qua thời gian tìm hiểu, thử luyện và dấn thân:

  1. Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Tuấn
  2. Antôn Nguyễn Trần Đức Tân
  3. Đaminh  Phan Anh Trọng
  4. Giuse Maria Hồ Viết Tịnh

Thánh lễ gia nhập bắt đầu lúc 10 giờ ngày 01/08/2007. Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân chủ tế Thánh lễ. Đoàn đồng tế, ngoài các anh em linh mục Tận Hiến, còn có quý cha trong Giáo phận, quý cha giáo, cha nghĩa phụ, cha chánh xứ của anh em. Và tham dự Thánh lễ có đại diện các đoàn thể trong giáo xứ Minh Giáo, gia đình Tận Hiến. Bên cạnh đó có chị Tổng Phụ Trách Nữ ICM, quý chị trong Hội đồng cùng một số tu sĩ nam nữ thân nhân của anh em. Riêng anh em trong Tu Hội có mặt gần như đông đủ trong dịp hội ngộ niềm vui năm nay.

Cha Tổng Đại Diện đã chia sẻ trong thánh lễ, ngài nhấn mạnh đến bản chất của ơn gọi tu trì là một hồng ân Chúa ban, Chúa có thể gọi ta nhiều lần trong cuộc sống, trong tâm hồn, thậm chí ngay cả trong bóng tối cuộc đời.  Một khi Chúa đã gọi Ngài cũng ban cho ta một môi trường thuận lợi để ta sống ơn gọi lựa chọn đó. Gia đình là một môi trường ươm mầm ơn gọi, định hướng cho ơn gọi; môi trường cộng đoàn, hội dòng là nơi ta lớn lên trong ơn gọi. Cánh đồng truyền giáo còn rất rộng, Giáo Hội rất cần đến nhiều bạn trẻ dấn thân đi rao giảng Tin Mừng của Chúa như bốn anh em vậy.

Việc dâng hiến sống cho tình yêu Chúa là một lựa chọn từ bỏ: từ bỏ những thú vui trần thế, tình cảm khác giới, tình thương gia đình để kết hiệp với Chúa như cây nho với cành nho. Sự kết hiệp này mật thiết đến độ Chúa chính là niềm vui ơn cứu độ, là gia nghiệp đời anh em.

Cha Tổng Đại Diện thay mặt Đức Cha cảm ơn Tu hội Tận Hiến đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng dấn thân truyền giáo nơi những vùng sâu, vùng xa. Ngài chúc Tu Hội sống đúng linh đạo và tinh thần của Đấng sáng lập là cha Micae Việt Anh.

Thánh lễ diễn ra sốt sắng, gọn nhẹ với đầy đủ nghi lễ, cùng với những lời cảm ơn chân thành của anh Tổng Phụ Trách đến với Cha Tổng Đại diện, quý cha, quý chị, quý ông bà cố, quý ân nhân. Đặc biệt anh Tổng Phụ Trách đã cảm ơn bốn anh em vừa mới gia nhập chính thức vào Tu Hội, đã không chọn một hội dòng khác lớn hơn, bề thế hơn, qui củ hơn, mà chọn Tu hội Tận Hiến nhỏ bé với nhiều giới hạn và đang cố gắng hoàn thiện. Tuy Tu hội nhỏ bé nhưng xét về mặt pháp lý lại có một chỗ đứng nhất định trong lòng Giáo Hội, vậy anh em cứ mạnh dạn dấn thân, đừng e ngại hay sợ hãi.

Cùng ngày, lúc 14 giờ 30 Tu Hội bước vào tuần thường huấn và tĩnh tâm.

 Lm Giuse Nguyễn Mạnh Khoa, ICM